Adriana Cerezo và cuộc hành trình tuyệt vời của nữ VĐV Taekwondo 17 tuổi tại Olympic

AB , 19:22 28/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Adriana Cerezo khóc sau khi mất tấm HCV tại Olympic nhưng cô đã chiến thắng trong lòng tất cả người hâm mộ.

Tại Olympic 2020, nữ VĐV người Thái Panipak Wongpattanakit đã xuất sắc giành được tấm HCV ở môn Taekwondo. Nhưng ở hạng cân 49kg này, xuất hiện một võ sĩ gây ấn tượng không kém. Đó chính là cô nàng Adriana Cerezo, 17 tuổi, người để thua trước Panipak khi trận chung kết chỉ còn vỏn vẹn 7 giây.

Những giọt nước mắt tiếc nuối của Cerezo, nữ thần đồng Taekwondo với biệt danh "Wonder woman", đã lay động trái tim của hàng nghìn người.

Đến với Taekwondo vì Lý Tiểu Long

Adriana Iglesias sinh ngày 24/11/2003 tại Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, cô đã được gia đình định hướng theo nghiệp thể thao. Thấy cô Adriana nhỏ nhắn dễ thương, cha mẹ gửi cô vào lớp học múa ballet. Tuy nhiên, đây không phải môn phù hợp cho Adriana. Sau đó không lâu, cô lại được cho đi tập trượt băng. Dù vậy, mọi thứ không khác là bao.

Điều khiến Andriana hứng thú lại là võ thuật. Cô có thể ngồi hàng giờ để xem những bộ phim hành động của Hong Kong (Trung Quốc). Hai cái tên cô yêu thích nhất không ai khác ngoài Lý Tiểu Long và Thành Long. Với cô, bộ đôi này cùng với tay vợt Rafael Nadal là những người hùng thực sự.

Người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Adriana là ông nội. Bởi lẽ, ông dành mỗi chiều để xem phim cùng với cháu gái. Chứng kiến Adriana tập đá như Lý Tiểu Long, ông hiểu mình cần phải "làm một cái gì đó".

Adriana Cerezo và cuộc hành trình tuyệt vời của nữ VĐV Taekwondo 17 tuổi tại Olympic - Ảnh 1.

Adriana tập luyện Judo năm lên 4 tuổi

Thật may, gần nhà của Adriana có một phòng tập Taekwondo và cô nàng được ông đưa tới ghi danh. Tất nhiên, hai ông cháu làm điều này trong bí mật bởi nếu biết cha cô nàng sẽ lập tức cấm.

"Tôi đã chơi rất nhiều môn thể thao. Cha mẹ tôi thì không thích võ thuật bởi họ nghĩ quá bạo lực. Cuối cùng, ông nội đã giúp tôi. Tuổi thơ là quãng thời gian bạn phải được tự do để học những gì mình muốn. Đó là khi tôi tới lớp Taekwondo vào năm lên 4.

Trước khi cha mẹ kịp biết sự thật, Adriana đã nhận ra Taekwondo chính là môn cô mong muốn. Một ngày, cô lấy hết dũng khí và khẳng định với phụ huynh về mong muốn của bản thân. Với niềm khát khao cháy bỏng của Adriana, cha mẹ cô cuối cùng đã đồng ý. Dù vậy, điều kiện là phải thật nghiêm túc với việc tập luyện.

Điều này tất nhiên không phải vấn đề với Adriana. Cô vừa thi đấu vừa đạt kết quả tốt ở trường. Trước ngày lên đường tới Nhật tham dự Olympic, cô đã kịp vượt qua kỳ thi tuyển và đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô Madrid, chuyên ngành tố tụng.

Nhưng thành công lớn nhất với cô nàng nằm ở thể thao. Tham gia thi đấu từ khi còn rất nhỏ, Adriana giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong nước. Lúc này, cô được đánh giá là võ sĩ Taekwondo hay nhất châu Âu tại hạng 49kg.

Adriana Cerezo và cuộc hành trình tuyệt vời của nữ VĐV Taekwondo 17 tuổi tại Olympic - Ảnh 2.

Adriana giành được nhiều huy chương cao quý từ khi còn rất trẻ

Nữ hoàng Taekwondo

Adriana tạo tiếng vang ở làng Taekwondo kể từ năm 2019 sau khi giành được tới 10 chiếc HCV ở những sân chơi tầm cỡ. Nổi bật phải kể đến các giải như U21 châu Âu, giải vô địch trẻ châu Âu. Năm 2019, Adriana gần như chiến thắng mọi giải đấu cô tham dự, chỉ trừ tấm HCB ở giải Belgian Open. Thành tích trong năm của cô là 68 thắng, một thua.

Năm 2019, tỷ lệ chiến thắng của cô nàng này là 99%. Nếu tính cả những trận vòng loại của Olympic, con số này vẫn là 90,3%.

Tại giải vô địch châu Âu hồi tháng 4 vừa qua, cô hạ thuyết phục Tijana Bogdanovic, Á quân của Olympic 2016, ở từ kết. Sau đó Adriana còn bỏ túi thêm 2 thắng lợi để bỏ túi thêm một tấm huy chương vàng.

"Đó là một giải đấu khó khăn bởi 4 đối thủ đều rất mạnh. Dù sao, tôi rất vui vì đã tiến thêm được một bước. Giờ là lúc để ăn mừng và tiến lên những mục tiêu cao hơn", Adriana chia sẻ vào thời điểm đó.

Adriana Cerezo và cuộc hành trình tuyệt vời của nữ VĐV Taekwondo 17 tuổi tại Olympic - Ảnh 3.

Trong giải đấu cuối cùng trước thềm Olympic, Adriana để thua trước Abishag Semberg (người giành HCĐ tại Olympic vừa qua). Tuy nhiên, thất bại này không ảnh hưởng nhiều tới sự tự tin của Adriana ở lần đầu tiên đến với Thế vận hội.

Dù vậy, trước giải khả năng tiến sâu của Adriana vẫn là một dấu hỏi. Cô chỉ được xếp hạt giống số 15. Thêm vào đó, Olympic là một sân chơi lớn và yếu tố kinh nghiệm là điều rất quan trọng. Đây là thứ một cô gái trẻ như Adriana còn thiếu.

Cuộc hành trình đáng nhớ tại Olympic

Trận đấu đầu tiên của Adriana tại Olympic diễn ra trước đối thủ Tijana Bogdanovic, võ sĩ đến từ Serbia hiện đang xếp hạng 2 thế giới. Tuy nhiên, Adriana đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 12-4.

Đối thủ tiếp theo Adriana phải đối mặt khó khăn không kém. Wu Jingyu từng 2 lần giành HCV ở Olympic 2008 và 2012. Cô sở hữu kinh nghiệm cũng như khả năng điều chỉnh trận đấu cực tốt.

Dù vậy, Adriana không cho người đàn chị bất kỳ cơ hội nào để chống đỡ. Nữ võ sĩ 17 tuổi áp đảo từ đầu tới cuối trước khi có được thắng lợi với tỷ số chênh lệch 33-2.

"Tôi không thể tin nổi. Cô ấy là một trong những thần tượng và tôi rất vui khi được so tài cùng cô ấy. Tất nhiên, tôi không bao giờ nghi mình lại có thể áp đảo cô ấy đến vậy. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra".

Trận chung kết nghẹt thở tại hạng 57kg môn Taekwondo ở Olympic 2020

Tiếp chuỗi phong độ thăng hoa, Adriana tiếp tục vượt qua Rukiye Yildirim, người từng 2 lần vô địch châu Âu, 2 lần giành HCĐ thế giới. Tỷ số lần này vẫn rất chênh lệch 39-19.

Ở trận cuối cùng, Adriana đối mặt với cái tên cực mạnh Panipak Wongpattanakit. Cần biết rằng, võ sĩ đến từ Thái Lan từng giành HCĐ Olympic 2016, 2 lần vô địch thế giới. Đặc biệt, cô gái này chưa thua trận nào trong vòng 3 năm qua.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, Adriana không hề nao núng. Đúng như cô nói, điều gì cũng có thể xảy đến. Bị dẫn 6-9 tới hiệp đấu cuối cùng, cô gái 17 tuổi vẫn thi đấu tập trung để dẫn lại 10-9.

Đáng tiếc, vào thời điểm màn so tài chỉ còn khoảng 7 giây, Adriana đã để đối thủ ghi được 2 điểm từ một đòn đá. Sau cùng, Adriana để thua với kết quả sít sao 10-11 và mất tấm HCV danh giá.

Nhận về trận thua cay đắng, Adriana đổ gục xuống sàn bật khóc. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất tại Olympic lần này. Adriana, 17 tuổi và lần đầu tham dự Olympic, đã trải qua một nhánh đấu vô cùng khó khăn để tới được trận đấu cuối cùng.

Adriana Cerezo và cuộc hành trình tuyệt vời của nữ VĐV Taekwondo 17 tuổi tại Olympic - Ảnh 5.

Adriana bật khóc sau thất bại tại trận chung kết

Trên MXH, hàng nghìn người đã gửi lời động viên tới Adriana. Ngay cả thủ thành nổi tiếng David de Gea cũng lên tiếng. "Hãy tự hào. Em làm chúng tôi rất hạnh phúc", de Gea viết.

Dù không giành được vị trí cao nhất nhưng Adriana đã chinh phục được tình cảm của tất cả người hâm mộ. Cô cũng trở thành VĐV trẻ thứ 3 trong lịch sử Tây Ban Nha giành được huy chương Olympic (17 tuổi 242 ngày) và là người mở hàng huy chương cho đoàn thể thao quê nhà ở Olympic năm nay.

Tờ Marca đưa hình ảnh của Adriana lên trang nhất cùng dòng tiêu đề "một ngôi sao mới đã sinh ra". Đúng vậy, mới chỉ tuổi 17, cô vẫn còn sự nghiệp rất dài phía trước.

"Tôi sẽ dành vài ngày để nghĩ về trận đấu vừa qua. Tôi hy vọng mình sẽ sửa chữa được những sai lầm và có thể ngăn chúng lặp lại. Khi giành được tấm HCV và HCĐ, trước đó bạn được hưởng niềm vui chiến thắng. Còn HCB thì không.

Đó là điều tôi cần phải vượt qua. Trước mắt, tôi đang nghĩ xem làm gì với tấm huy chương này, mang về cho ông nội hay treo ở phòng gym. Những gì trải qua với tôi vẫn như một giấc mơ. Tôi sẽ không dừng lại. Quốc ca của Tây Ban Nha sẽ lại vang lên ở Paris", Adriana chia sẻ.