Võ sĩ Mông Cổ tự tin tuyên bố sau chiến thắng trước Nguyễn Văn Đương: Đây là thời của tôi

AB , 17:59 28/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nguyễn Văn Đương đã để thua đối thủ Erdenebat Tsendbaatar trong màn so tài diễn ra vào chiều tối ngày 28/7.

Màn trình diễn cuối cùng của Nguyễn Văn Đương tại Olympic Tokyo 2020 trước nhà vô địch ASIAD

Vào lúc 17h15 ngày 28/7, Nguyễn Văn Đương đã bước vào trận đấu tại vòng 1/8 hạng 57kg môn quyền Anh với tay đấm Erdenebat Tsendbaatar. Với sức mạnh của võ sĩ đang giữ tấm HCV ASIAD và HCĐ thế giới, Tsendbaatar đã thi đấu lấn lướt trước tay đấm Việt Nam.

Dù đã thi đấu hết mình, Văn Đương cũng đành phải nhận thất bại với tỷ số 0-5. Sau trận, Tsendbaatar tỏ ra vô cùng tự tin. Trên đường trở về, VĐV đến từ đoàn Mông Cổ đã hét vào máy quay câu: "Đây là thời của tôi".

Võ sĩ Mông Cổ tự tin tuyên bố sau chiến thắng trước Nguyễn Văn Đương: Đây là thời của tôi - Ảnh 2.

Tsendbaatar hét vào máy quay: "Đây là thời của tôi"

Võ sĩ Mông Cổ tự tin tuyên bố sau chiến thắng trước Nguyễn Văn Đương: Đây là thời của tôi - Ảnh 3.

Bảng điểm trận đấu vừa qua

Với kết quả vừa qua, Tsendbaatar sở hữu tấm vé vào tứ kết. Đối thủ của võ sĩ 25 tuổi được dự đoán không hề dễ dàng  - Albert Batyrgaziev, người đang xếp thứ 1 tại hạng lông nghiệp dư thế giới. Màn so tài này diễn ra vào lúc 15h45 ngày 1/8.

Về phía Văn Đương, dù thất bại nhưng võ sĩ đến từ Bắc Giang đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Hành trình của boxing Việt tại Olympic 2020 cũng khép lại ở đây. Trước Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm đã dừng bước trước đối thủ Krasteva Zhelyazkova ở hạng 51kg của nữ.