Phòng thay đồ ầm ĩ của MU: Khi cãi vã là liều thuốc tốt

Thanh Đình , 19:02 23/04/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Người ta nói rằng MU đang khủng hoảng và mất phương hướng, với các thất bại liên tiếp khiến Solskjaer bất lực còn các cầu thủ cãi vã lẫn nhau. Thật ra thì nó không nghiêm trọng đến vậy và đội bóng này có thể trở lại ở trận derby Manchester.

Khi trận đấu với Everton kết thúc, thất bại 0-4 cùng màn trình diễn tệ hại khiến các cầu thủ MU bốc hỏa. Họ đã to tiếng, cãi vã và đổ lỗi cho nhau trong phòng thay đồ ở Goodison Park, ầm ĩ đến mức những người đứng bên ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy.

Điều đáng chú ý là Ole Gunnar Solskjaer cũng có mặt ở đó và chứng kiến từ đầu đến cuối. Cuộc tranh cãi ồn ào chỉ kết thúc sau 30 phút, khi ông dời bước sang phòng họp báo, nơi ông sẽ bày tỏ sự bất mãn với một số cầu thủ vì thái độ thi đấu của họ và nói lời xin lỗi người hâm mộ.

Sự kiện này làm dấy lên mối hoài nghi về khả năng kiểm soát phòng thay đồ của Solskjaer, đồng thời hình dung ra một đội ngũ vô tổ chức. Cuối cùng, lo lắng về tương lai MU, với nhóm cầu thủ bất trị và một ông thầy không có tiếng nói.

Phòng thay đồ ầm ĩ của MU: Khi cãi vã là liều thuốc tốt - Ảnh 1.

Các cầu thủ MU cãi nhau to ngay sau thất bại tan nát trước Everton.

Tuy nhiên, sự thật có vẻ rất khác. Đầu tiên cần phải làm rõ, trái với Jose Mourinho, Solskjaer rất được lòng cầu thủ. Chính điều này đã thúc đẩy Ban huấn luyện MU quyết định trao cho HLV 46 tuổi bản hợp đồng chính thức.

Về vụ cãi vã, việc Solskja không can thiệp là có lý do. Trong chuyến tập huấn ngắn hạn ở Dubai hồi tháng 1, ông đã chia sẻ, một trong những điều được khuyến khích ở MU là… cãi vã. "Tôi không bận tâm nếu họ vặc nhau trên sân tập, bởi đó là dấu hiệu cho thấy họ thực sự muốn cải thiện bản thân và không chấp nhận thất bại", Solskja nói.

Vì vậy, ông cho phép các học trò tranh luận tự do và kết tội nhau, thay vì ấm ức trong lòng. Sau đó, họ có thể nhận ra sai lầm, tự rút tỉa bài học cho chính mình và ý thức về trách nhiệm với đội bóng.

Phòng thay đồ ầm ĩ của MU: Khi cãi vã là liều thuốc tốt - Ảnh 2.

Solskjaer không có vấn đề gì với chuyện cãi vã, thậm chí khuyến khích các học trò làm điều đó.

Một lưu ý là chuyện cãi vã không hề hiếm gặp ở MU. Hồi tháng 3, sau khi đánh bại Southampton  3-2, Romelu Lukaku và Paul Pogba đã tranh cãi gay gắt vì quả penalty bị bỏ lỡ mà Pogba là tác giả, thay vì nhường cho Lukaku để anh này lập hat-trick.

Hoặc xa hơn, vào giờ nghỉ giải lao trận gặp Liverpool dưới thời Van Gaal, các cầu thủ MU đã la hét, quát mắng nhau kịch liệt vì các sai lầm trong hiệp 1 khiến  trung vệ Mamadou Sakho của The Kop cũng nghe thấy.

Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Ở câu chuyện thứ nhất, Pogba và Lukaku vẫn cho thấy tình bạn thắm thiết, để tạo nên màn ăn mừng sau chiến thắng trước PSG bằng cách chế nhạo cánh báo chí đã thêu dệt sự rạn nứt giữa họ. Còn câu chuyện thứ hai, MU đã chơi bùng nổ ở nửa sau trận đấu và giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Wayne Rooney.

Phòng thay đồ ầm ĩ của MU: Khi cãi vã là liều thuốc tốt - Ảnh 3.

Trên hết, tính đoàn két và tinh thần đồng đội của các cầu thủ MU là không thể nghi ngờ.

Chưa thể kết luận rằng cãi nhau là một phần của văn hóa MU, nhưng rõ ràng các cầu thủ đã luôn hành xử như những người đàn ông. Họ được phép phát tiết sự tức giận và chỉ trích nhau vì trận đấu nhưng chỉ với một lý do: để đội bóng trở nên tốt hơn. Có thể coi đó là liều thuốc để tất cả quyết tâm trở lại.

Như Paul Pogba tiết lộ với Sky Sports mới đây, sau khi để các cầu thủ xả hết bực dọc, Solskjaer đã bước lên và bày tỏ nỗi thất vọng về những gì đã xảy ra, đồng thời trách mắng các học trò đã thiếu tôn trọng đội bóng và người hâm mộ.

"Ông ấy đã nói lên sự thật, chúng tôi quá tệ trên mọi phương diện", Pogba cho biết, "Nhưng nó đã là quá khứ. Điều bây giờ chúng tôi phải làm là nỗ lực hết mình, phòng ngự chắc chắn, tạo ra cơ hội và ghi bàn, cung cấp một hiệu suất tốt để xứng đáng với màu áo đỏ".  

Nếu Pogba cùng các đồng đội làm được như tuyên bố trong trận derby Manchester tới đây, có thể coi thất bại trước Everton là một bước ngoặt của MU, khi họ quay trở lại con đường đúng.