Nhờ Ngoại hạng Anh không có VAR, Man City thoát penalty hú vía trước đội bóng của Son Heung-min

NGUYỄN ANH DŨNG , 23:06 20/04/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Phút 59 ở trận đấu giữa Man City và Tottenham tối 20/4, Kyle Walker để bóng chạm tay trong khu vực 16,5 m, song trọng tài không nhìn thấy và bỏ qua quả penalty cho đội khách.


Ở trận đấu sớm nhất vòng 35 giải Ngoại hạng Anh giữa Man City và Tottenham, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của sao trẻ Phil Foden. Công đầu thuộc về Bernardo Silva với cú tạt đẹp cho Aguero đánh đầu làm tường. Phần việc còn lại của Foden khá dễ dàng, anh chỉ cần đánh đầu vào khung thành rộng mở.

Bàn thắng sớm không khiến Man City trải qua trận đấu dễ thở hơn. Trái lại, CĐV đội bóng này thực sự trải qua những phút thót tim.

Điển hình ở phút 59, Kyle Walker để bóng chạm tay trong khu vực 16,5 m. Trọng tài Michael Oliver có góc quan sát tốt nhưng bỏ qua quả penalty cho đội khách.

Nhờ Ngoại hạng Anh không có VAR, Man City thoát penalty hú vía trước đội bóng của Son Heung-min - Ảnh 1.

Kyle Walker để bóng chạm tay trong khu cấm địa.

Phản ứng quyết liệt của Son Heung-min và đồng đội đều vô nghĩa, bởi giải Ngoại hạng Anh chưa có VAR, chưa có trợ lý tư vấn cho trọng tài chính. Khi tình huống kết thúc, tất cả sẽ trôi qua, trọng tài chính không được xem video để thay đổi quyết định.

CĐV Man City đã thở phào nhẹ nhõm vì Ngoại hạng Anh chưa có VAR. Chỉ cách đây vài ngày, Man City ôm hận vì những quyết định chính xác của trọng tài chính và tổ VAR ở Champions League. Phút 90+3' cuộc đọ sức với chính Tottenham, Raheem Sterling đưa bóng vào lưới Tottenham. Bảng tỷ số nhảy 5-3, cả sân ăn mừng, nhưng sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng. Man City bị loại vô cùng đau đớn.

Dự kiến từ mùa sau, Ngoại hạng Anh sẽ đưa VAR vào làm việc.

Highlights Manchester City 1-0 Tottenham | Man xanh vững bước trong cuộc đua vô địch