Với những con người này, Quỷ đỏ đừng mơ phục sinh

Thanh Đình , 11:37 22/04/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Kết quả 0-4 trước Everton không phải điều tệ hại nhất, mà là thái độ của các cầu thủ MU. Họ như những người xa lạ, không chiến đấu và cam chịu thất bại. Thật khó để Ole Gunnar Solskjaer phục sinh Quỷ đỏ với đám cầu thủ này.

Năm 2014, cũng vào ngày Chủ nhật Phục sinh tại Goodison Park, MU thua bạc nhược 0-2, dẫn tới sự ra đi của David Moyes.

5 năm sau, lịch sử lặp lại theo cách tồi tệ hơn. MU thua 0-4, với một màn trình diễn được đánh giá là tồi tệ nhất trong thời hậu Sir Alex Ferguson. Trong vòng 28 phút đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã bị dẫn 0-2, để rồi Goodison Park vang lên tiếng chế giễu: "buổi tập ở Goodison Park bắt đầu".

Quả thực, những gì xảy ra giống như cuộc tập dợt của các cầu thủ Everton. Họ thỏa sức vẽ vời, ban bật, dứt điểm, và ghi bàn. Khi kết thúc, tờ BleacherReport đã chế bức ảnh Solskjaer đứng trước gương và nhìn thấy hình ảnh… Moyes trong đó.

Nhưng khác với Moyes, sẽ không có án sa thải nào cho Solskjaer, người chỉ mới ký hợp đồng chính thức cách đây chưa đầy 4 tuần. Những người lo sợ về tương lai phải là các cầu thủ.

Với những con người này, Quỷ đỏ đừng mơ phục sinh - Ảnh 1.

Tại Goodison Park, MU thất bại với màn trình diễn tồi tệ nhất trong thời hậu Sir Alex Ferguson.

Trước trận đấu với Everton, Solskja cảnh báo học trò, rằng họ đang đối mặt với bài kiểm tra thực sự về thái độ cũng như năng lực. Mọi thứ sẽ bị phơi bày và những ai không cố gắng buộc phải lột bỏ chiếc áo đỏ.

Thật đáng buồn, không ai đáp lại ông, kể cả Paul Pogba, người dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng sau khi Antonio Valencia từ giã CLB, đồng thời tuyên bố đầy mạnh mẽ trước giờ khai cuộc, rằng đây là "trận đấu quyết định tấm vé vào tốp 4".

Pogba hoàn toàn xa rời với nhiệm vụ phòng ngự để liên tục đẩy cao về phía trước. Anh ta chơi như thể "số 10" nhưng lại không mang đến sự khác biệt, vì vậy không giúp ích gì cho một Romelu Lukaku bị động, Anthony Martial đánh mất bản thân còn Marcus Rashford thì uể oải và lãng phí.

Với những con người này, Quỷ đỏ đừng mơ phục sinh - Ảnh 2.

Biếm họa của BleacherReport, với Solskjaer đứng trước gương và nhìn thấy hình ảnh… Moyes trong đó.

Ở khu trung tuyến, MU hoàn toàn bị ngợp và mặc cho đối thủ thống trị. Nemanja Matic cho Sigurdsson quá nhiều sự tự do, Fred liên tục bị Idrissa Gueye đánh bại, trong khi hàng phòng ngự hầu như không có khả năng kiểm soát tình hình và cam chịu. Trong một ngày tệ hại, đến De Gea cũng không còn là lá chắn đáng tin cậy. Anh ta có thể làm tốt hơn trong bàn thua thứ 2 và 3, nhưng lại không, để rồi MU bị tàn phá không thương tiếc.

Thay vì phục sinh, Quỷ đỏ lại chết chìm. Ê chề và tủi hổ, điều duy nhất mà các cầu thủ có thể làm là đứng trước các CĐV của họ, những người đã hát và vỗ tay không ngừng bất chấp kết quả, rồi giơ tay thay cho lời xin lỗi.  

Nhớ lại năm 2011, Sir Alex Ferguson và các cầu thủ cũng phải nói lời xin lỗi người hâm mộ sau thất bại 1-2 ở vòng 4 League Cup trước đội hạng Nhất Crystal Palace. Tuy nhiên phải lưu ý rằng, đó là trận đấu mà MU đã chơi với đội hình B, gồm Macheda, Ben Amos, Darron Gibson và Mame Biram Diouf. Hơn nữa, họ đã nỗ lực hết mình và thua cuộc chỉ vì thiếu may mắn (bàn quyết định của Palace đã việt vị).

Với những con người này, Quỷ đỏ đừng mơ phục sinh - Ảnh 3.

Kể từ khi Solskja trở thành HLV chính thức, MU tuột dốc không phanh.

Còn ở đây, MU thua xứng đáng bởi họ không hề cố gắng. Không quyết tâm, không khao khát, không buồn hành động để cưỡng lại đà suy thoái. Họ dễ dàng chấp nhận thua cuộc, và không day dứt nếu sẽ lại thua trong những ngày tới để đào sâu thêm những kỷ lục buồn.

Đây là thất bại nặng nề nhất của MU trong 3 năm qua, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1996 nhận 3 trận thua liên tiếp ở Premier League, đồng thời nâng tổng số bàn thua lên con số 48, nhiều hơn mọi mùa giải trong 40 năm qua dù mới ở vòng 34.

Sẽ còn những điều khủng khiếp nào khác chờ đợi Quỷ đỏ trong những ngày tới, với 2 trận đấu cam go gặp Man City và Chelsea? Không một manucian nào dám nghĩ tới nếu các cầu thủ vẫn chơi như thế này, trong sự ủ dột và thờ ơ.

Có lẽ họ phải quên mùa giải này đi và hy vọng vào mua tới, sau một mùa hè đại tu, thay máu. Bản thân Solskjaer cũng đã nghi tới điều đó. "Tôi sẽ thành công ở CLB này", HLV 46 tuổi tuyên bố trong sự bất mãn, "Nhưng một số cầu thủ sẽ không có mặt trong thành công đó".

Một con đường đầy gian nan phía trước. Chúc may mắn, Solskja!