Câu chuyện về chiếc siêu xe tiền tỉ bị bỏ rơi và sự đi xuống của West Ham

PHỤNG HIẾU , 12:28 05/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Một đội bóng có tiếng tại Premier League nhưng đang tụt dốc không phanh dù nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những ông chủ giàu có, minh chứng rõ nhất của việc "có tiền không phải là có tất cả".

Những ngày này đến với West Ham, bạn có thể thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ đỗ ngay trước cổng vào của sân tập Rush Green. Thú chơi siêu xe của cầu thủ tại Anh không còn quá xa lạ, nhưng vấn đề là chiếc Lambroghini kia đã "yên vị" ở đó trong suốt 3 tháng trời. Đó là xe của Diafra Sakho, cầu thủ đã không còn thuộc biên chế của West Ham ngay sau khi mùa giải 2017-18 kết thúc.

"Cậu ta mang xe về rồi vứt một chỗ, chẳng thèm mang đi khi rời khỏi CLB", nguồn tin từ nội bộ West Ham cho hay. "Một sự lãng phí kinh khủng. Ngày ngày các cầu thủ đi vệ sinh đều nhìn chiếc xe sừng sững ở đó".

Mức lương khổng lồ nhận tại Anh đã khiến Diafra Sakho quyết định chẳng thèm đoái hoài đến chiếc xe mới mua trị giá hơn 200.000 bảng (6 tỉ VNĐ). Tiền đạo người Senegal chỉ mất 2 đến 3 tuần lương là mua được siêu xe đó. Anh cũng tự hiểu rằng chỉ cần khoảng một tháng nữa là sẽ có một siêu xe mới hơn, "xịn" hơn tại CLB Bursaspor (cho mượn từ Rennes). Vậy nên, Shakho tự nhủ anh việc gì phải vất vả trở về London mang theo chiếc Lamborghini "cũ" đến Thổ Nhĩ Kỳ làm gì.

Câu chuyện về chiếc siêu xe tiền tỉ bị bỏ rơi và sự đi xuống của West Ham - Ảnh 1.

Chiếc siêu xe như thế này cũng chỉ bằng vài tuần lương của cầu thủ.

Câu chuyện về chiếc siêu xe bị "bỏ rơi" tại cổng sân tập Rush Green cho thấy thú chơi xa xỉ của cầu thủ. Tuy nhiên, nó cũng phần nào chỉ ra những sai lầm khi "vung tiền qua cửa sổ" của West Ham. The Hammers trong những mùa giải gần đây luôn thuộc nhóm dưới của BXH. Họ nỗ lực đầu tư đội hình nhưng rõ ràng những thương vụ như Diafra Sakho không đem lại hiệu quả.

Trong mùa Hè vừa qua, West Ham đã dùng gần 100 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ và HLV. Manuel Pellegrini, người từng cùng Man City bước lên ngôi vị số một tại Anh, được lựa chọn để cải tổ lại đội bóng. Những Felipe Anderson (40 triệu bảng), Issa Diop (22 triệu bảng), Andriy Yarmolenko (17 triệu bảng), Lucas Perez (10 triệu bảng) sẽ giúp Pellegrini thực hiện được mục tiêu. Nhưng vấn đề là ở chỗ hầu hết những cầu thủ mới này được đưa về CLB không theo ý của ông thầy người Chile.

"Ở West Ham hiện tại có nhiều người chuyên nhận lãnh nhiệm vụ 'xem giò' cầu thủ. CLB không hề có kế hoạch chiêu mộ riêng. Chủ tịch David Sullivan không nghe theo lời HLV mà tin vào nhóm tuyển trạch viên kia", nguồn tin nội bộ của West Ham chia sẻ với Sportmail.

Câu chuyện về chiếc siêu xe tiền tỉ bị bỏ rơi và sự đi xuống của West Ham - Ảnh 2.

Anderson bị nghi là "sản phẩm" của vài cú điện thoại từ tuyển trạch viên.

Khi còn làm việc ở West Ham, David Moyes muốn đưa đội bóng này đi theo con đường ông lựa chọn cho Everton năm xưa nhưng không được chấp nhận. Thay vào đó, Chủ tịch Sullivan sa thải Moyes và đưa về Pellegrini, đặt niềm tin vào việc sẽ gặt hái thành công nếu đem về những ngôi sao lớn. Tuy nhiên vì mua bán mà không theo kế hoạch, hiện giờ West Ham vẫn chưa có nổi một điểm sau 4 trận thua liên tiếp tại Premier League.

Sự mục nát của West Ham còn được thể hiện qua việc họ đối xử với sân tập Rush Green.

Dưới thời Moyes, các cầu thủ và HLV từng phải chui vào khu gym để tập khi nước Anh trải qua đợt rét lịch sử "Beast from the East" năm ngoái vì hệ thống sưởi ấm trên sân bị hỏng. Vì phòng gym không đủ chỗ cho toàn bộ đội bóng, Moyes đành phải đem về những thảm cỏ nhân tạo cho các cầu thủ.

Moyes cũng từng "ngớ người" khi phát hiện ra phòng HLV của ông là tài sản chung. Sau khi trực tiếp đến gặp BLĐ đội bóng hỏi về vấn đề này, cựu chiến lược gia của Everton và MU nhận được câu trả lời: "Ông sẽ chia sẻ phòng làm việc với 14 người khác nhau".

Câu chuyện về chiếc siêu xe tiền tỉ bị bỏ rơi và sự đi xuống của West Ham - Ảnh 3.

Ngày Andy Carroll nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng mùa giải năm ngoái cũng là lúc người ta nhận ra sân tập của West Ham rất tệ.

West Ham là một CLB có tiềm lực tài chính nhưng thông qua những câu chuyện trên, rõ ràng là họ chưa tìm ra cách tiêu tiền cho hợp lý. "Tôi đã từng làm việc ở nhiều CLB tại Premier League nhưng chưa đâu có cơ sở hạ tầng tệ như West Ham. Hàng năm West Ham nhận được khoản tiền khổng lồ từ giải đấu nhưng nếu cứ như vậy thì cả châu Âu sẽ cười nhạo họ mất", nguồn tin nội bộ cho hay.

Pellegrini là một HLV có rất nhiều kinh nghiệm. Ông đã nhận ra khó khăn trước mắt và quyết định bổ nhiệm Mario Husillos, cộng sự cũ ở Malaga, để làm trợ lý. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện sự chuẩn bị của Pellegrini vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Cũng may, trong buổi phỏng vấn mới đây, Chủ tịch Sullivan đã tuyên bố rằng ông sẽ ủng hộ Pellegrini bằng mọi giá. CLB sẽ bắt đầu nâng cấp sân tập Rush Green cho các cầu thủ. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy khó có thể tạo nên một bộ mặt mới hoàn toàn của West Ham và đem về những kết quả tích cực trong những vòng đấu sắp tới, khi những đối thủ của họ là Chelsea, Manchester United và Tottenham Hotspur.