Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành "bất lực" vì có quá đông CĐV

Dù đã rất cố gắng để được gặp người thân sau trận đấu nhưng vì có quá đông CĐV nên Xuân Trường chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 1.

Tối 9/10, HAGL nhận thất bại đậm với tỷ số 1-4 trước Viettel FC trên sân Hàng Đẫy

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 2.

Tới dự khán trận đấu có bố mẹ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Họ theo dõi trận đấu rất chăm chú và cổ vũ nhiệt tình cho HAGL. Tuy nhiên, khi HAGL liên tiếp thủng lưới, sắc mặt của bố mẹ Xuân Trường cũng bớt vui đi phần nào

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 3.

Sau trận đấu, Xuân Trường hướng về phía khán đài A để tìm gặp bố mẹ

Anh chàng vẫy tay để gọi bố mẹ xuống sân

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 5.

Tuy nhiên, do có quá đông CĐV nán lại nên ý định này trở nên bất thành

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 6.

Xuân Trường buồn bã quay đầu vào phòng thay đồ

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 7.

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 8.

Nỗ lực của Xuân Trường không giúp HAGL có 1 điểm

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 9.

Trận thua này khiến HAGL dậm chân ở vị trí thứ 7

Xuân Trường buồn bã đứng nhìn bố mẹ từ xa, vẫy tay gọi nhưng cũng đành bất lực vì có quá đông CĐV   - Ảnh 10.

Sau trận đấu còn có một cuộc gặp thú vị khác giữa HLV Park Hang-seo và Văn Thanh. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn Văn Thanh đi kiểm tra chấn thương trước khi về Gia Lai