Xin lỗi Joe Rogan, trọng tài chính không sai khi "đếm chậm" vào thời điểm Tyson Fury bị Deontay Wilder đánh ngã

AB , 23:36 18/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Tình huống Tyson Fury bị Deontay Wilder đánh ngã hôm 10/10 để lại không ít tranh cãi.

Tranh cãi: Trọng tài đếm chậm khi Fury bị Wilder đấm ngã

Trong màn so tài diễn ra vào ngày 10/10, Tyson Fury đã hạ đo ván Deontay Wilder ở hiệp 11 để bảo vệ thành công chiếc đai WBC hạng nặng. Bất chấp đây là chiến thắng xứng đáng cho Fury nhưng vẫn xuất hiện những tranh cãi nhất định.

Fury vs Wilder: Nghi vấn tới từ Joe Rogan

Cuối hiệp 4, Fury lần thứ 2 bị Wilder đấm ngã. Một tài khoản đăng tải đoạn clip tố trọng tài Russell Mora đã đếm chậm để cứu "Gypsy King". Theo đó, đang đếm tới 5, ông Mora bất ngờ dừng lại 3 giây trước khi tiếp tục. Điều này phần nào giúp Fury có thêm thời gian nghỉ trước khi gượng dậy.

Mới đây, sức nóng của vụ việc tăng thêm với phát biểu của Joe Rogan - BLV hàng đầu của UFC với hơn 13 triệu người theo dõi trên tài khoản cá nhân. Theo đó, Rogan đặt ra nghi vấn trọng tài chính đã "nhận hối lộ" để giúp Fury.

Hai tình huống bị đánh ngã của Fury trong trận gặp Wilder

"Có nhiều tranh cãi xung quanh trận đấu và một trong số đó là việc đếm cực chậm khi Fury nằm sàn. Hai điều có thể xảy ra. Đầu tiên đây có thể là sai lầm. Ông ấy đã mắc lỗi. Nhưng cũng có thể ông ấy nhận hối lộ. Tôi nghĩ ông ấy mắc lỗi nhiều hơn", Rogan chia sẻ.

Tuy nhiên, thực tế chứng mình ông Mora không hề làm sai trong trận đấu vừa qua. Nguyên nhân dẫn tới việc vị trọng tài này đếm chậm lại chính là do Wilder. Theo đó, vào thời điểm Fury đang nằm sàn, Wilder đã không đứng ở góc đài trắng (sàn đấu có 4 góc đài, 2 góc đài được võ sĩ chọn còn 2 góc đài gọi là góc đài trắng) theo như quy định.

Hãy nhìn một chút vào những điều luật mà cụ thể ở đây là bộ quy tắc được đưa ra bởi Hiệp hội các Ủy ban boxing và thể thao đối kháng (ABC). Theo đó, ông Mora hoàn toàn có quyền dừng đếm nếu Wilder đứng sai.

Cụ thể như sau: "Khi tình huống đánh ngã xuất hiện, tay đấm đánh ngã đối thủ cần đi tới góc đài trắng xa nhất và đứng ở đây cho tới khi việc đếm kết thúc. Trọng tài có thể dừng đếm nếu người này không thực hiện điều trên và tiếp tục đếm khi người này đứng đúng vị trí".

Xin lỗi Joe Rogan, trọng tài chính không sai khi "đếm chậm" vào thời điểm Tyson Fury bị Deontay Wilder đánh ngã - Ảnh 3.

Trọng tài dừng đếm để yêu cầu Wilder đứng đúng góc đài

Fury vs Wilder: Trọng tài đã làm đúng

Quãng nghỉ khi đang đếm đến 5 của Mora chính là để yêu cầu Wilder đi về phía góc đài trắng. Vào thời điểm này, Wilder được cho đang đứng ở phía góc đài của đội mình. "Wilder chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi", Daily Mail đánh giá.

John MrCarthy, vị trọng tài nhiều năm kinh nghiệm, cũng đã lên tiếng về vụ việc sau khi chứng kiến nhà cựu vô địch Daniel Cormier cho rằng ông Mora đếm chậm.

"Tôi yêu mến Cormier, nhưng bạn phải đọc luật trước khi nói trọng tài đã sai. Bộ luật của quyền Anh cũng nói rõ điều này, 'Hãy để mắt tới tay đấm đang đứng và chắc rằng anh ta đang đứng ở góc đài trắng. Nếu không, hãy dừng đếm, đưa anh ta về vị trí rồi đếm tiếp'", ông cho hay.

Thực tế, ông Mora đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề trọng tài, từng bắt nhiều trận lớn như Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas cách đây chưa lâu. Do đó, vị trọng tài 61 tuổi hiểu rõ những điều luật trong quyền Anh. Việc mắc một lỗi cơ bản như Rogan đề cập rất khó xảy ra.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng không kém là liệu Fury có thật sự "chuyển bại thành thắng" nhờ được ông Mora đếm chậm hay không? Câu trả lời rất tiếc là không. Thực tế, Fury trông rất "tỉnh" và có thể đứng dậy rất nhanh khi trọng tài đếm gần tới 10. Các bước di chuyên kế tiếp của Fury cũng rất vững, không cho thấy dấu hiệu bị lảo đảo. Điều này cho thấy cho dù ông Mora đếm nhanh hơn một vài giây, nhiều khả năng "Gypsy King" vẫn sống sót thành công.

Xin lỗi Joe Rogan, trọng tài chính không sai khi "đếm chậm" vào thời điểm Tyson Fury bị Deontay Wilder đánh ngã - Ảnh 4.

Fury gượng dậy thành công trước khi hạ đo ván Wilder ở hiệp 11

Thêm vào đó, thời gian của hiệp 4 lúc đó cũng còn quá ít. Có thêm 2,3 giây, Wilder cũng không kịp dồn lên để giành được chiến thắng.

"Fury trông khá ổn, gần như không bị choáng. Ngay cả khi đếm nhanh hơn, chúng tôi cũng tin rằng anh ấy có thể đứng dậy kịp. Dù sao, Fury cũng là người giành chiến thắng. Đoạn video trên không thể làm lu mờ màn thể hiện của anh ấy. Dù sao, khoảnh khắc vừa qua cũng cho chúng ta thấy sự điên rồ của quyền Anh. Một trận đấu, thậm chí cả một sự nghiệp có thể phụ thuộc vào vài giây ngắn ngủi của trọng tài, hay quyết định của các bác sĩ hoặc HLV", tờ boxing insider đánh giá.

Tranh cãi có thể vẫn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới nhưng điều này không làm thay đổi sự thật rằng Fury là người chiến thắng và là tay đấm hạng nặng số 1 thế giới thời điểm hiện tại. Còn Wilder, "Bronze Bomber" cũng có thể tự hào với màn trình diễn đáng nhớ cùng "Gypsy King".