World Cup rất khác đấy, Tite!

NGUYỄN ANH DŨNG , 10:30 25/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tuyển Brazil đã có 4 điểm sau 2 lượt trận, nhưng không ai còn nhận ra một tập thể từng làm mưa làm gió ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Có rất nhiều lý do để giải thích cho sự sa sút này.

Tite

Tite

Chiến thắng khổ sở trước Costa Rica đã đưa Brazil lên ngôi đỉnh bảng E, nhưng đâu rồi một đội tuyển bất khả chiến bại kể từ khi Tite lên nắm quyền với chuỗi thành tích bất bại, thắng 10 hòa 2, ghi 30 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Brazil đẳng cấp như thế chỉ xuất hiện trong khoảng 20 phút đầu trước Thụy Sĩ và 6 phút cuối cùng trước Costa Rica. Một đội tuyển đã khiến những trận cầu trở nên quá dễ dàng với họ đang nhận ra mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Lý do nào khiến đoàn quân của Tite đang đánh mất mình?

Thay đổi sai lầm

Chính những sự xáo trộn của Tite đã làm hại Brazil. Kể từ khi vòng loại World Cup 2018 kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Tite đã tạo ra hai sự thay đổi trong bộ khung đội tuyển. Ở hàng thủ, ông ném trung vệ trẻ trung Marquinhos lên băng ghế dự bị để thay bằng "ông già" Thiago Silva. Tite đánh giá cao khả năng của Thiago Silva trong việc đẩy bóng ra xa hàng thủ Brazil, nhưng chàng cận vệ đang khoác áo PSG năm nay đã 34 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Ở phía đối diện, Marquinhos là trung vệ trẻ tuổi nhất và nhanh nhẹn nhất của Brazil hiện nay. Cặp Silva – Miranda chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước các pha phản công tốc độ. Ưu điểm lớn nhất của họ chỉ là chống bóng bổng.

World Cup rất khác đấy, Tite! - Ảnh 1.

Marquinhos thường xuyên đá chính ở vòng loại nhưng vào giải lại bị ném lên ghế dự bị.

Hơn nữa, với Marquinhos trong đội hình, hàng phòng ngự Brazil có thể đẩy lên cao hơn, chơi sát với tuyến tiền vệ hơn, từ đó giúp cho khối đội hình giữ được sự kết dính.

Một sự thay đổi tệ nữa là trường hợp Renato Augusto. "Trò cưng" của Tite đã bình phục chấn thương nhưng chưa thể chen chân vào đội hình. Sở trường của Renato là tổ chức lối chơi từ vị trí lùi sâu và kết nối các tuyến. Cả hai thứ này, Brazil đều thiếu ở trận thắng nhọc Costa Rica.

Đối thủ hay hơn

Theo ông Tim Vickery, chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, hai lượt trận vòng bảng càng củng cố luận điểm: vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ có chất lượng tệ nhất trong vòng 20 năm qua.

Kết thúc lượt đầu, 4 trong 5 đại diện Nam Mỹ không thể giành 3 điểm, một sự kiện chưa từng thấy ở World Cup. Đến lúc này, mới chỉ có Uruguay và Brazil sở hữu những chiến thắng. Thậm chí cách thắng của họ cũng chẳng thuyết phục được ai. Phần còn lại, Colombia, Argentina và Peru đều đang đứng cuối bảng.

World Cup rất khác đấy, Tite! - Ảnh 2.

Neymar bảo rằng anh khóc vì áp lực.

World Cup khó khăn hơn vòng loại Nam Mỹ rất nhiều. Thụy Sĩ và Costa Rica đều được tổ chức rất tốt, chơi phòng thủ chặt chẽ chứ không phiêu lưu, đá theo cảm hứng như Nam Mỹ.

Sức ép ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh là cực lớn. Áp lực khiến Neymar chuyển hóa một loạt bàn thắng thành cơ hội. Áp lực khiến siêu sao 222 triệu euro khuỵ xuống sân, ôm mặt khóc như đứa trẻ. Áp lực của sự kỳ vọng và nỗi xấu hổ sau thất bại thế kỷ 1-7 khiến Brazil luôn phải căng mình ra đá, dùng hết sức để đánh bại các đối thủ mạnh trong những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Bài vở của Brazil bây giờ ai cũng nắm rõ.

World Cup rất khác đấy, Tite! - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng E.

(Theo ESPN)