Vừa bị loại ở Playoffs, Tâm Đinh hoá thành fan Thủ đô: "Ai cũng được, chỉ cần họ hạ gục Saigon Heat ở chung kết"

HUY PHẠM , 11:42 27/11/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù đội bóng nào đi tiếp, Tâm Đinh cho biết cũng sẽ cổ vũ hết mình để Thang Long Warriors hoặc Hanoi Buffaloes có thể đả bại Saigon Heat tại VBA Finals 2020.

Mùa giải VBA 2020 đã kết thúc với Tâm Đinh sau khi Cantho Catfish bị Saigon Heat đả bại 93-80 trên VBA Arena trong tối 26/11. Với thất bại 0-2 trước đối thủ ở vòng bán kết mùa giải 2020, Tâm Đinh sau 3 năm liền lọt vào Finals sẽ trở thành cổ động viên trên hàng ghế khán đài.

Vừa bị loại ở Playoffs, Tâm Đinh hoá thành fan Thủ đô: "Ai cũng được, chỉ cần họ hạ gục Saigon Heat ở chung kết" - Ảnh 1.

Tâm Đinh với 32 điểm vẫn không thể giúp Cantho Catfish níu giữ loạt trận Playoffs tới game 3

Với việc Saigon Heat giành trước một tấm vé vào vòng chung kết, đối thủ còn lại của họ sẽ là Thang Long Warriors hoặc Hanoi Buffaloes ở trong nhánh bán kết thứ 2 mùa giải năm nay. Ở thời điểm hiện tại, Thang Long Warriors đang tạm thời dẫn trước 1-0 trong loạt đấu Bo3 đầy duyên nợ cùng đội bóng hàng xóm.

Trong bối cảnh có cậu em ruột Sang Đinh đang thi đấu cho Hanoi Buffaloes nhưng cũng có người bạn thân là Justin Young ở phía bên kia chiến tuyến, Tâm Đinh cho biết anh sẽ cổ vũ cho cả hai cùng lý do "cực kỳ" thuyết phục.

"Việc tôi ủng hộ ai không quan trọng, quan trọng là họ phải lọt vào vòng chung kết và chiến thắng Saigon Heat. Tôi sẽ cổ vũ cho Justin, người bạn thân của mình cũng như Sang, cậu em ruột của tôi và Mike Bell, Hưng, Đạt, Hoàng... Tất cả bọn họ đều có được sự ủng hộ từ tôi. Rõ ràng tôi không thể ủng hộ đội bóng vừa đánh bại Cantho Catfish được, do đó dù là Hanoi Buffaloes hay Thang Long Warriors, tôi sẽ cổ vũ cho bất cứ đội bóng nào đối đầu với Saigon Heat", Tâm Đinh chia sẻ sau trận đấu.

Tâm Đinh trở thành cổ động viên cho 2 đội bóng Thủ đô với mong muốn duy nhất, hãy đánh bại Saigon Heat ở chung kết năm nay

Chia sẻ thêm cùng Sport5, Tâm Đinh cho biết dù khá buồn về kết quả của Cantho Catfish tại mùa giải năm nay, thế nhưng với những gì mà tập thể "Cá Basa" đã làm và màn trình diễn qua từng trận đấu, anh vẫn cảm thấy tự hào mặc dù phải dừng chân tại Playoffs.

"Tôi buồn chứ, cảm giác không thể giúp Cantho Catfish đi tiếp vào tới Final lúc này trong tôi rất buồn. Tuy nhiên cũng không sao cả, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cả 2 đội đã chơi hết mình. Điều quan trọng là Cantho Catfish đã tiến bộ hơn rất nhiều so với vòng loại. Kết quả đã định đoạt rồi, dù buồn nhưng tôi vẫn rất tự hào về tập thể đội bóng năm nay".

Vừa bị loại ở Playoffs, Tâm Đinh hoá thành fan Thủ đô: "Ai cũng được, chỉ cần họ hạ gục Saigon Heat ở chung kết" - Ảnh 3.

Cantho Catfish đã làm tốt hơn những điều mà NHM có thể trông chờ tại mùa giải năm nay

Với Tâm Đinh, việc dừng lại ở Playoffs 2020 phần nào cũng giúp anh có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi những ngày tháng thi đấu miệt mài từ SEA Games 2019, ABL 10 tới VBA 2020. Khác với những cầu thủ đưa ra quyết định giải nghệ khi VBA 2020 vẫn còn đang tiếp diễn, Tâm Đinh cho biết đây chưa phải là điểm dừng của bản thân.

"Tôi sẽ dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi chấn thương. Tôi thật sự đã kiệt sức sau mùa giải này. Nếu để ý, bạn có thể thấy tôi luôn bị các đội bóng cho kèm từ 2-3 người trong mỗi trận, tôi đúng là đã bị 'giã cho nhừ tử' tại VBA 2020", Tâm Đinh hài hước chia sẻ: "Đây là bóng rổ mà và tôi thì không còn quá trẻ nữa. Tôi cần phải chăm sóc cho cơ thể trước khi quá muộn".

Vừa bị loại ở Playoffs, Tâm Đinh hoá thành fan Thủ đô: "Ai cũng được, chỉ cần họ hạ gục Saigon Heat ở chung kết" - Ảnh 4.

Khoảng thời gian tới sẽ giúp Tâm Đinh nghỉ ngơi và hồi phục những chấn thương cũ và mới ở mùa giải năm nay

Ảnh: Huy Phạm.