Trong bối cảnh phải đối mặt với vấn nạn chấn thương cùng lịch thi đấu dày đặc, Liverpool của HLV Juergen Klopp lại tỏ ra khá đen đủi trong chuyến làm khách trước Brighton
Với đội hình chắp vá và nền tảng thể lực bị bào mòn, Liverpool không thể tạo ra thế trận áp đảo thường thấy. Bởi vậy, khoảnh khắc tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp của Diogo Jota ở phút 60 tưởng như sẽ giúp The Kop vượt khó và giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng
Tuy nhiên, VAR thực sự trở thành kẻ thù lớn nhất của Liverpool ở trận này
Phút 20, sau khi nhận được cố vấn nhanh từ tổ VAR về pha cản phá có lỗi của hậu vệ trẻ Neco Williams với Aaron Connolly trong vùng cấm, trọng tài Stuart Attwell nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, Neal Maupay lại sút chệch cột ở thế đối mặt với thủ thành Alisson
Phút 34, đón đường chuyền của Firmino, Salah thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Mathew Ryan nhưng VAR xác định có lỗi việt vị khá nhạy cảm dành cho tiền đạo người Ai Cập
Phút 84, đến lượt một ngôi sao tấn công khác của Liverpool bị từ chối bàn thắng. Lần này, Sadio Mane cũng bị xác định việt vị trước khi đánh đầu tung lưới đội chủ nhà
Phút bù giờ thứ 2, trọng tài Stuart Attwell lại tham khảo VAR và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi Robertson có cú phá trượt bóng và sút trúng chân Danny Welbeck. Từ chấm 11m, Pascal Gross dứt điểm chính xác mang về trận hòa 1-1 quý giá cho Brighton
Bị cầm hòa khá cay đắng, Liverpool tạm vươn lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh nhưng chắc chắn kết quả trên không thể khiến thầy trò HLV Juergen Klopp hài lòng
Đội hình xuất phát và dự bị của Liverpool trong chuyến làm khách trước Brighton
Bảng xếp hạng Premier League
Ảnh: Getty
Bạn nên quan tâm