Vận động viên cử tạ mất tích khó hiểu sau khi sang Nhật Bản dự Olympic

HUY TRƯỞNG , 15:38 16/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Một tuần trước khi Thế vận hội khởi tranh, vận động viên cử tạ người Uganda bỗng nhiên mất tích.

Julius Ssekitoleko, vận động viên cử tạ người Uganda vừa được các quan chức địa phương thông báo đã mất tích một cách bí ẩn tại trại tập huấn của đoàn thể thao đội nhà ở Osaka, Nhật Bản. Đô cử 20 tuổi này được phát hiện mất tích khi các nhân viên y tế đến chỗ anh để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Vận động viên cử tạ mất tích khó hiểu ngay trước thềm Olympic - Ảnh 1.

Julius Ssekitoleko "bốc hơi" khó hiểu ở Osaka

Thông báo của thành phố Izumisano cho biết, anh chàng đã không xuất hiện vào buổi trưa để thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng ngày cũng như không có ở trong phòng khách sạn.

Theo lời người đồng đội ở cùng phòng với Ssekitoleko, anh này vẫn có mặt tại chỗ tập trung vào lúc 12h30. Tất cả các thành viên trong đoàn nhận được yêu cầu gửi lại mẫu xét nghiệm vào buổi sáng, nhưng cho đến tận buổi trưa cùng ngày, trong số đó cũng không có vận động viên 20 tuổi. Các cảnh sát và quan chức địa phương đang cố gắng tìm kiếm vị trí hiện tại của Ssekitoleko.

Vận động viên cử tạ mất tích khó hiểu ngay trước thềm Olympic - Ảnh 2.

Đoàn Uganda có mặt tại Nhật Bản từ sớm

Đoàn thể thao của Uganda đáp chuyến bay xuống Nhật Bản từ hôm 19/6 nhưng chỉ mới bắt đầu tập luyện vào đầu tuần trước, sau khi đã vượt qua kiểm tra y tế của nước chủ nhà Thế vận hội. Trước đó, đoàn Uganda cũng bị phát hiện có 2 ca dương tính với COVID-19 khi xuống sân bay Narita, gần thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, chỉ 2 người này bị đưa đi cách ly, phần còn lại đã di chuyển đến tỉnh Osaka bằng một chiếc xe bus thuê riêng.

Vận động viên cử tạ mất tích khó hiểu ngay trước thềm Olympic - Ảnh 3.

Ban tổ chức Thế vận hội gặp không ít thách thức

Việc có người bỗng dưng mất tích làm dấy lên lo ngại về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà ban tổ chức đưa ra. Theo quy định ban đầu, các vận động viên tham dự Olympic chỉ được đến một số địa điểm nhất định một cách hạn chế, đồng thời cũng không được phép tiếp xúc với người dân địa phương. Để xoa dịu dư luận, đại diện của nước chủ nhà tuyên bố sẽ thắt chặt hơn các yêu cầu về phòng chống COVID-19.