U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á: Cầu thủ và HLV òa khóc, quan chức liên đoàn xúc động

Đặng Lai , 08:14 13/08/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Dù chỉ là chức vô địch ở lứa U16, cấp độ thấp nhất trong các giải trẻ của AFF, nhưng chiến thắng tối qua trên sân nhà trước U16 Việt Nam vẫn giúp bóng đá Indonesia có dịp được mở hội. Tối qua là quãng thời gian hạnh phúc đến trào nước mắt của nền bóng đá này.

U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á: Cầu thủ và HLV òa khóc, quan chức liên đoàn xúc động - Ảnh 1.

Các cầu thủ Indonesia rất xúc động với chiến thắng

Trong trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022, U16 Indonesia đã giành chiến thắng 1-0 trước Việt Nam nhờ bàn thắng duy nhất của Kafiatur Rizky ở phút 45+2. Chiến thắng này giúp Indonesia giải cơn khát danh hiệu suốt 3 năm qua trên mọi cấp độ.

Kể từ lần vô địch U23 ĐNÁ năm 2019, bóng đá Indonesia luôn thất bại từ các giải trẻ đến SEA Games rồi AFF Cup. Do vậy, chiếc cúp giành được vào tối qua, dù chỉ là của lứa U16, vẫn mang lại cho họ vô vàn cảm xúc.

Điều đó được thể hiện trên sân và trên khắp các khán đài. Ngay khi trọng tài Xaypaseth Phongsanit thổi hồi còi dài báo hiệu trận đấu kết thúc, các cầu thủ Indonesia đã òa khóc, ôm chặt lấy nhau trên sân. HLV Bima Sakti thêm một lần không thể giấu những giọt nước mắt. Tờ CNN Indonesia ghi nhận, ngay cả các quan chức LĐBĐ Indonesia "cũng tỏ ra rất cảm động".

U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á: Cầu thủ và HLV òa khóc, quan chức liên đoàn xúc động - Ảnh 2.

Pháo sáng được CĐV đốt khắp sân ăn mừng chiến thắng

“Những khoảnh khắc xúc động, vui sướng hòa làm một sau khi U16 Indonesia vô địch U16 Đông Nam Á 2022”, CNN Indonesia mô tả thêm. “Trên khán đài, hàng vạn NHM nán lại chung vui cùng đội tuyển. Họ nhảy múa, hò hét và đốt pháo sáng. Đây như một lễ hội bóng đá mà đã lâu rồi Indonesia không có được”.

Thậm chí, nhiều người còn coi chức vô địch vừa giành được là “phần thưởng” nhân dịp quốc khánh Indonesia (17/8). Chính HLV Bima Sakti đã thừa nhận sau trận: “Chiến thắng này là nhờ công sức làm việc chăm chỉ của tất cả các cầu thủ, tất cả ê kíp ban huấn luyện và các quan chức.

Tôi dành tặng chiến thắng này cho con trai, vợ và cha mẹ tôi, những người luôn ủng hộ tôi. Chiến thắng này đặc biệt dành cho toàn thể đất nước Indonesia. Tất cả đội bóng đều quyết tâm tặng quà cho người dân Indonesia nhân dịp lễ độc lập 17/8”.