Tyson Fury đã thắng Deontay Wilder từ trước ngày lên đài

AB , 20:34 09/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Tyson Fury sẽ chạm trán Deontay Wilder vào lúc 10h ngày 10/10.

Tyson, người sở hữu thể hình khổng lồ lên tới 2m06 và sự khôn ngoan vượt xa cái tuổi 32, luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. "Gypsy King" biết cách thu hút sự chú ý như việc ngồi hát ông ổng ca khúc "American Pie" trong buổi họp báo sau trận, nói bông đùa trong suốt buổi họp báo hay hạ đối thủ mỗi khi lên đài. Fury đơn giản là cái tên không thể rời mắt.

Hôm 6/19, chính Fury là người đã cứu buổi họp báo, tạo ra không khí vui vẻ trước thềm trận đấu với Deontay Wilder dự kiến diễn ra tại T-Mobile Arena vào lúc 10h ngày 10/10 tới đây. Truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt để chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Họ có rất nhiều thắc mắc muốn 2 cái tên hàng đầu chia sẻ. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa để họ có cơ hội làm điều này.

Wilder xuất hiện ở sảnh họp báo trước, đeo tai nghe và gõ điện thoại liên tục. Người dẫn Kate Abdo, sau vài phút đã yêu cầu Wilder bỏ tai nghe (được làm theo) và yêu cầu Fury ngồi xuống (không được làm theo).

Tyson Fury đã thắng Deontay Wilder từ trước ngày lên đài - Ảnh 1.

Wilder tỏ ra thờ ơ trong buổi phỏng vấn trước trận

Wilder bị hạ đo ván sau 7 hiệp trong trận đấu thứ 2 giữa đôi bên diễn ra vào tháng 2/2020. Lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai đã hòa nhau bằng điểm số không đồng thuận từ các giám định.

"Bronze Bomber" không còn mặn mà với việc tương tác với truyền thông. Trong buổi họp báo hồi tháng 6, Wilder thậm chỉ còn chẳng hé răng lời nào. Mặc dù hiểu rằng những phát biểu mạnh mẽ sẽ giúp lượng mua PPV (trả tiền để xem trực tiếp) nhiều hơn, bỏ túi nhiều tiền hơn, Wilder vẫn tỏ ra khá thờ ơ. Wilder giờ đã trở thành một phiên bản khác, thờ ơ, trầm tư hơn kể từ sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Đôi khi Wilder chỉ nói vài ba từ trước câu hỏi khá dài được đặt ra. Đôi khi, Wilder chỉ gật hay lắc đầu.

Fury thì khác hẳn. "Gypsy King" diện lên người một bộ vest sặc sỡ nhưng lại từ chối mặc áo bên trong. Bên cạnh đó, tay đấm 33 tuổi còn mang theo chiếc đai WBC và The Ring đang sở hữu. Fury không ngồi, muốn sử dụng 45 phút họp báo để làm nhiều thứ nhất có thể.

Fury đã cứu buổi họp báo và giúp ban tổ chức bớt đau đầu.

Buổi họp báo kết thúc, Bob Arum đuổi theo Abdo và đề nghị để Fury và Wilder "chạm mặt" nhau. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Tới buổi cân trọng lượng diễn ra vào đêm ngày 9/10, điều này cũng không xảy ra. Kế đó, ông Arum tới chỗ của Mike Coppinger, cây viết về quyền Anh nổi tiếng của ESPN. Arum phàn nàn về trận Teofimo Lopez - George Kambosos và cho rằng việc Lopez không thi đấu trong suốt một năm qua là "một tội ác".

Cuộc họp báo của trận đấu quyền Anh được chờ đợi bậc nhất thế giới đã kết thúc theo kịch bản kỳ lạ như vậy.

Tyson Fury đã thắng Deontay Wilder từ trước ngày lên đài - Ảnh 2.

Fury tỏ ra thoải mái, tạo ra nguồn năng lượng tích cực trong buổi họp báo

Dù sao, chúng ta đã có Fury và không khí hào hứng đã được lan tỏa. Fury công kích những lý do được Wilder đưa ra nhằm bào chữa cho thất bại và bông đùa với vài câu chuyện tự nghĩ ra.

"Có vài thứ tôi nghĩ mình cần nói ra. Wilder cho rằng tôi thắng trận thứ 2 bởi vì đã gian lận. Sau đó, hắn ta trở về và thay cả đội của mình, tập luyện như điên. Và nếu tôi thắng bằng gian lận, tại sao hắn ta lại phải thay HLV của mình (sa thải HLV Mark Breland và thay bằng Malik Scott)? Có ai trả lời được câu hỏi của tôi? Wilder thì tất nhiên không. Hắn ta không đủ thông minh để hiểu điều đó", Fury chia sẻ.

Những gì đang diễn ra khiến một số gợi nhớ về cặp đấu huyền thoại Muhammad Ali - Joe Frazier. Tất nhiên, Ali là một trong những diễn giả xuất sắc nhất thế giới. Ông không ngại công kích đối thủ của mình. Trong khi đó, Frazier hiếm khi đưa ra lý lẽ phản bác lại.

Nhưng cũng có những lúc Fury đưa ra những chia sẻ nghiêm túc. Trước trận, Wilder từng đề cập tới việc sẽ "tiêu diệt" đối thủ trên võ đài, gọi cuộc thư hùng tới là "một trận chiến". Fury không đồng tình với điều này.

"Hắn ta nói muốn làm một thứ gì đó tồi tệ với tôi và tỏ ra rất bực bội. Với những kẻ định ném than nóng vào người khác, bọn chúng sẽ bị bỏng trước tiên. Tôi không muốn làm tổn thương hắn ta. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng.Tôi biết hắn ta đang tự dối lòng mà thôi. Hắn thừa biết đã thua cả 2 trận đầu tiên. Sau trận đấu này, hắn ta sẽ phải trở về làm công việc tại một chuỗi đồ ăn nhanh như đã làm khi bắt đầu sự nghiệp mà thôi".

Tyson Fury đã thắng Deontay Wilder từ trước ngày lên đài - Ảnh 3.

Người cầm cục than nóng định ném người khác sẽ là người bị bỏng trước tiên. Đó không phải câu nói sâu sắc nhất từng được nói ra nhưng trong hoàn cảnh này lại có sức ảnh hưởng lớn. Liệu Wilder có suy nghĩ lại sau câu nói trên? Một buổi họp báo thì không có người thắng và kẻ thua nhưng rõ ràng Fury làm tốt hơn và ít ra ở trạng thái tâm lý tốt hơn trước ngày lên đài. Tâm lý là một điều cực kỳ quan trọng trước mỗi cuộc đối đầu.

Thực tế, Fury cũng từng gặp phải vấn đề tâm lý, thậm chí bị trầm cảm. Tuy nhiên, "Gypsy King" đã vượt qua, và giờ kiếm bộn tiền với tư cách nhà vô địch bất bại, gây ấn tượng với sự vui tính của bản thân.

Một nhà vô địch phải biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn. Và Fury chính là một trong số đó.

Theo: Sport Yahoo.