Bất chấp ở cửa dưới, nhưng sau 20 tháng Deontay Wilder đủ sức khiến Tyson Fury phải ôm hận

AB , 18:42 09/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trận tranh đai WBC hạng nặng giữa Deontay Wilder và Tyson Fury sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 10/10.

Với các nhà cái, những người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lên kèo cá cược, họ không khó nhận ra giữa Tyson Fury và Deontay Wilder, ai là người đang chiếm ưu thế vào thời điểm hiện tại. Thậm chí, họ đã nhận ra điều này ngay sau trận hòa đầu tiên giữa đôi bên vào năm 2018. Dù mỗi nơi có khác biệt nhưng tỷ lệ dành cho Fury rơi vào khoảng -270 (tức đặt 270 USD để nhận về 100 USD tiền lời). Trong khi đó, Wilder là +220 (tức đặt 100 USD sẽ nhận về 220 USD tiền lời).

Tỷ lệ này cũng ngang bằng với trận Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua. Dù bị đánh giá thấp hơn, Usyk vẫn gây bất ngờ với chiến thắng cuối cùng.

Bất chấp ở cửa dưới, nhưng sau 20 tháng Deontay Wilder đủ sức khiến Tyson Fury phải ôm hận - Ảnh 1.

Wilder bước vào trận đấu với tư cách chiếu dưới

Nhìn bảng tỷ lệ của nhà cái, Wilder rõ ràng ở một vị thế không thấp hơn quá nhiều, dù bị "hủy diệt" hoàn toàn ở trận thứ 2. Điều đó cho thấy Wilder vẫn nhận được niềm tin nhất định. Đặc biệt ở khả năng knock-out. Mới chỉ 2 tay đấm ở hạng nặng có thể đi hết 12 hiệp với "Bronze Bomber". Tỷ lệ KO của Wilder đang ở mức 93%, con số cao bậc nhất lịch sử hạng nặng.

Trong số 2 cái tên "sống sót", Bermane Stiverne bị hạ đo ván dễ dàng trong lần tái đấu. Còn Fury cũng bị đấm ngã 2 lần ở lần thượng đài đầu tiên. Điều này cho thấy Wilder có khả năng bùng nổ bất kỳ lúc nào, đủ sức chiến thắng nhờ một khoảnh khắc.

Thực tế, trong trận đấu tệ nhất sự nghiệp - màn so tài thứ 2 cùng Fury, một Wilder đang bị tổn thương vẫn tung ra được một số cú đòn đáng chú ý.

Sự lấn lướt của Fury cho thấy tay đấm người Anh đã mổ xẻ toàn diện từ cuộc đấu đầu tiên trước khi đề ra một chiến lược phù hợp cho lần gặp lại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Talk Sport, Fury đã chạm tới "đỉnh cao" ở màn so tài này, tức khó có thể hay hơn. Phía đối diện, Wilder được cho vẫn còn nhiều thứ có thể cải thiện.

Thêm vào đó, lối đánh cũ của Fury chắc chắn sẽ không thể khiến Wilder bất ngờ như ở lần chạm trán thứ 2. Khi ấy, Fury tuyên bố sẽ chơi tấn công dồn dập, không ngại cái tay bùng nổ của Wilder. Nhiều người, bao gồm của Wilder, chỉ coi đây là đòn tâm lý của Fury. Nhưng khi lên đài, "Gypsy King" đã làm thật và một người vốn không được đánh giá cao về khoản điều chỉnh như Wilder đã tan nát.

Tyson Fury đánh bại Deontay Wilder trong trận đấu thứ 2

Liệu Wilder có thể "lột xác" khi sắp bước sang tuổi 36 là một dấu hỏi lớn. Dù sao, lần này Wilder sẽ không còn bị choáng ngợp và chuẩn bị sẵn cho kịch bản Fury có thể sẽ áp đảo từ đầu.

Thêm một điều may mắn cho Wilder là tay đấm này có quãng nghỉ kéo dài 21 tháng. Nếu ngay lập tức đấu trận thứ 3, một Wilder bị tổn thương tâm lý và thiếu sót về kỹ năng rất khó lật ngược thế cờ. Bên cạnh đó, chấn thương tai, bắp trước và đặc biệt là tâm lý cần thời gian hồi phục.

Emanuel Steward, cố HLV boxing huyền thoại, cho rằng một tay đấm cần nghỉ ít nhất một năm sau khi phải nhận thất bại tồi tệ. Có nhiều lý do khác nhau đã giúp Wilder có gần 2 năm trước màn tái xuất.

Những cơ hội dành cho Wilder

Sau thất bại ở trận thứ 2, Wilder đưa ra rất nhiều lý lẽ khác nhau để bào chữa cho thất bại. Phần lớn trong số này đều rất nực cười và vô lý. Việc chấp nhận thực tế là bước đầu tiên cho quá trình thay đổi của một võ sĩ.

Tuy nhiên, theo Talk Sport, việc viện cớ xét trên một khía cạnh nào đó, lại có lợi cho tay đấm người Mỹ.

"Tự bào chữa là điều thường thấy với một võ sĩ. Chấp nhận thất bại là điều tốt nhưng trong trường hợp này lại trở thành một phương án tệ hơn - đặc biệt với một tay đấm sở hữu sức mạnh khủng khiếp và tin rằng bản thân là cái tên nguy hiểm nhất thế giới. Vì thế, chỉ trích HLV, đôi găng, bộ đồ mặc chào sân - hóa ra lại là điều cần để Wilder tìm lại sự tự tin để có thể lên đài".

Bất chấp ở cửa dưới, nhưng sau 20 tháng Deontay Wilder đủ sức khiến Tyson Fury phải ôm hận - Ảnh 3.

Tuy nhiên, để có được chiến thắng ở lần thượng đài tới đây, Wilder còn cần một điều đặc biệt khác - đối phương tự suy yếu. Đây là điều có thể xảy ra bởi Fury thực tế không hề muốn đấu trận thứ 3 với Wilder. Thay vào đó, "Gypsy King" muốn được thống nhất đai cùng Joshua. Nhưng nhà vô địch WBC đã cảm thấy "hoàn toàn tổn thương" bởi thất bại của Joshua trước Usyk.

Bên cạnh đó, việc nhiễm Covid-19 cũng có thể làm ảnh hưởng tới phong độ của Fury. Dù sao, đó cũng chỉ là thứ phía Wilder có thể kỳ vọng. Bởi thực tế, Fury từng làm tốt trước những trận đánh lớn, như trước Wladimir Klitschko hay chính Wilder hồi năm ngoái.

Xét cho cùng, Fury vẫn là cái tên sở hữu khả năng chiến thắng cao hơn. Nhà vô địch có bản lĩnh sàn đấu cực tốt, thể hình nhỉnh hơn, nhanh hơn, bộ chân đa dạng hơn và biết cảnh điều chính cho từng hoàn cảnh.

Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu cho rằng màn so tài tại T-Mobile Arena tới đây là một kèo đấu dễ dàng cho Fury. Chính Fury cũng phải thừa nhận sự nguy hiểm Wilder có thể mang lại. Trong quyền Anh hạng nặng và đặc biệt trước một cái tên có khả năng xoay chuyển tình thế cực nhanh như Wilder, một khoảnh khắc mất cảnh giác có thể khiến bạn mất đi cả trận đấu.

Sau Joshua - Usyk, làng quyền Anh hạng nặng thế giới lại được chứng kiến một cuộc đấu không thể bỏ qua. Kẻ thắng người thua chỉ được xác định sau cuộc đấu diễn ra vào lúc 10h ngày 10/10.

Bất chấp ở cửa dưới, nhưng sau 20 tháng Deontay Wilder đủ sức khiến Tyson Fury phải ôm hận - Ảnh 4.