Tuyển Pháp trước trận quyết đấu Bồ Đào Nha: Giữa ngã ba đường

HUY TRƯỞNG , 17:24 23/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Người Pháp đã phải chờ đợi quá lâu cho một cuộc "trả thù" nhưng trớ trêu thay, đến khi cơ hội ở ngay trước mắt thì họ lại có lý do để phân vân.

Đối với những người yêu mến "Gà trống Gaulois", chưa ai có thể quên cảm giác thất bại đầy cay đắng trước chính Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016 cách đây 5 năm. Tồi tệ hơn, Pháp chính là chủ nhà của giải đấu năm đó.

Tuyển Pháp trước trận quyết đấu Bồ Đào Nha: Giữa ngã  ba đường - Ảnh 1.

Deschamps chưa quên thất bại trước Bồ Đào Nha ở Euro 2016

Nếu người hâm mộ không quên thì đương nhiên, những ai có mặt trên sân Stade de France vào buổi tối thảm họa ấy như HLV Didier Deschamps, đội trưởng Hugo Lloris, N'Golo Kante, Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Olivier Giroud cũng vậy. Nó như vết thương chưa khép miệng, vẫn nhói đau ngay cả khi "Les Bleus" bước lên đỉnh thế giới.

Pháp sẽ chơi hết mình hay đầy toan tính?

Cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch Châu Âu vào đêm nay sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để Pháp nghĩ đến chuyện "báo thù". Một chiến thắng giòn giã là đủ để "đội bóng áo lam" trút cơn giận dữ kìm nén bấy lâu đồng thời cũng "gửi" Cristiano Ronaldo và các đồng đội về lại quê nhà ngay khi vòng bảng kết thúc. Không lấy làm khó hiểu khi có rất nhiều người muốn tuyển Pháp đá "chết bỏ", đẩy "Selecao châu Âu" vào thế đường cùng nhằm thỏa mãn bản thân. Nhưng với thế cục hiện tại của bảng F, câu hỏi được đặt ra là"Les Bleus" đang toan tính điều gì?

Tuyển Pháp trước trận quyết đấu Bồ Đào Nha: Giữa ngã  ba đường - Ảnh 2.

Pháp đã sẵn sàng "báo thù"?

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đoàn quân của Didier Deschamps đã chắc chắn điền tên mình vào vòng knock-out bất chấp kết quả trận đấu với Bồ Đào Nha có ra sao. Tỷ số hòa hoặc thậm chí là thất bại cũng đủ để tuyển Pháp thoải mái lựa chọn đối thủ của mình ở vòng 1/8. Vì thế, có chắc "Les Bleus" sẽ dồn toàn tâm toàn sức cho một trận đấu về cơ bản không còn mang nhiều ý nghĩa, hay chấp nhận thi đấu theo kiểu "đá cố cho xong" nhằm giữ chân cho các trụ cột quan trọng giống như những gì từng diễn ra ở World Cup 2018 trong cuộc đối đầu nhàm chán đến mức tuyệt vọng với Đan Mạch?

Tuyển Pháp trước trận quyết đấu Bồ Đào Nha: Giữa ngã  ba đường - Ảnh 3.

Đá "chết bỏ" hay sẽ chơi "giữ chân"?

Trên con đường đi đến trận chung kết hay xa hơn là lên ngôi vô địch, vị huấn luyện viên 50 tuổi hiểu rằng, không thể lo xa được tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên, một con đường được chuẩn bị kỹ lưỡng và phần nào đó là bằng phẳng hơn đôi chút sẽ giúp đội bóng của ông tăng khả năng vô địch ít nhiều, nhất là khi đối với "Les Bleus" ở Euro 2020 này, vào đến trận đấu cuối cùng cũng xem như thất bại. 

Thể lực bị bào mòn, quãng đường di chuyển xa hơn hay các rủi ro liên quan đến sự lây lan của đại dịch COVID-19 cũng cần phải được tính tới một cách thật chi tiết.

Cuối cùng, chẳng dễ gì để khống chế được cảm xúc cá nhân nhưng "việc nhỏ không nhịn ắt hỏng đại sự", liệu thầy trò Deschamps sẽ chọn ngã rẽ nào mang lại sự đúng đắn trên con đường chinh phục chiếc cúp bạc Henry Delaunay danh giá?