Trọng tài Europa League bị cổ động viên ném vỡ đầu

ANH TÚ , 16:56 10/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận đấu thuộc vòng loại thứ ba Europa League giữa Sturm Graz (Áo) và AEK Larnaca (Đảo Síp) đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi trọng tài biên người Thụy Điển Fredrik Klyver phải rời sân với cái đầu be bét máu.

Sturm đã chơi bạc nhược và để thua đối thủ 2-0 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của họ chỉ còn rất nhỏ. Có lẽ do quá tức giận, một cổ động viên quá khích đã quăng một chai nước đầy từ khán đài trên cao xuống sân. Không may, cú ném của anh chàng này đã khiến chai nước đập trúng đầu vị trọng tài biên đang đứng trao đổi bằng bộ đàm với tổ trọng tài.

Do chai nước còn rất đầy và bị ném từ trên cao nên đã tạo ra một cú va chạm cực mạnh khiến ông Klyver choáng vàng. Vị trọng tài biên lập tức ngã xuống ôm chặt đầu. Những bức ảnh được chụp lại cho thấy máu đã chảy be bét trên trán ông. 

Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã chạy vào hỗ trợ kịp thời. Trọng tài Fredrik Klyver phải rời sân với một tấm băng trắng quấn quanh đầu. 

Trọng tài Europa League bị cổ động viên ném vỡ đầu - Ảnh 2.

Trọng tài Klyver được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc y tế ngay sau sự cố.

Kẻ ném chai nước vào đầu ông Klyver nhanh chóng bị bảo vệ trục xuất khỏi sân. Tên này chắc chắn sẽ phải ở lại vài đêm trong đồn cảnh sát và nộp một khoản phí bồi thường cho vị vua áo đen. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Sturm cũng sẽ nhận hình phạt từ UEFA vì không quản lý được người hâm mộ.

Trong thông báo đăng trên trang chủ câu lạc bộ, phát ngôn của Sturm Graz cho biết: "Chúng tôi muốn chơi bóng đá một cách vui vẻ và tránh tuyệt đối những trường hợp kiểu này. Chơi đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu của đội bóng. Câu lạc bộ rất tiếc vì sự cố ngày hôm nay. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả".

Trọng tài Europa League bị cổ động viên ném vỡ đầu - Ảnh 3.

Đầu trọng tài Klyver be bét máu sau khi hứng trọn chai nước từ cổ động viên quá khích.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thụy Điển, Stefan Johannesson xác nhận trọng tài Klyver đã phải đến bệnh viện để khâu lại vết thương. Bên cạnh đó, ông chỉ trích ban tổ chức vì đã không hủy bỏ trận đấu sau sự cố này.

"Đó là quyết định của UEFA nhưng thực sự tôi không hiểu vì sao họ lại làm vậy", ông Johannesson chia sẻ. "Nếu ở Thụy Điển, chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ trận đấu như vậy".