MU thất bại trên TTCN, xin đừng đổ tại Mourinho

PHỤNG HIẾU , 16:04 10/08/2018 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Khi BLĐ cùng HLV không tìm được tiếng nói chung, sự thất bại trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua của Manchester United là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi Jose Mourinho tuyên bố Manchester United sẽ chiêu mộ thêm một cầu thủ nữa trước khi kỳ CN mùa hè kết thúc, các CĐV đã rất háo hức sẽ được chào đón tân binh, một làn gió mới thổi vào đội hình của Quỷ Đỏ.

Tuy nhiên khi đồng hồ điểm 17h00 (giờ Anh), một trong những kỳ chuyển nhượng ảm đạm nhất trong lịch sử MU đã đi đến hồi kết. Trong cả mùa hè này, MU chỉ ký hợp đồng với 3 cầu thủ mới.

Hậu vệ trẻ Diogo Dalot, tiền vệ Fred và thủ môn dự bị Lee Grant đều là những bản hợp đồng chất lượng và cần thiết. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng chừng đó vẫn chưa đủ trong bối cảnh những đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vị vô địch Premier League vẫn đang mạnh lên sau từng ngày. MU rõ ràng đã không chuẩn bị tốt cho mùa giải 2018-19.

MU thất bại trên TTCN, xin đừng đổ tại Mourinho - Ảnh 1.

Fred là tân binh được kỳ vọng nhất của MU ở mùa giải 2018-19.

Đến thời điểm này, MU vẫn thiếu đi một trung vệ thật sự đẳng cấp. Vấn đề trong hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ đã nảy sinh từ cuối mùa giải năm ngoái, khi Phil Jones lóng ngóng mắc sai lầm trong trận tranh cúp FA với Chelsea. Trong bối cảnh Marcos Rojo và Victor Lindelof đều không đạt yêu cầu, Mourinho cần có thêm một tấm lá chắn vững chãi để đặt niềm tin bên cạnh Eric Bailly.

Thế nhưng, mối quan hệ rạn nứt giữa Mourinho và Ed Woodward trong mùa hè vừa qua đã khiến kế hoạch đổ vỡ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha xuất hiện với vẻ bề ngoài bạc nhược, chỉ đạo một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ tại ICC 2018. Trong lúc đó, Ed Woodward vẫn đang mải mê với những hợp đồng tài trợ mới cho Manchester United tại Mỹ.

Sự thật là vị phó chủ tịch của MU đã làm rất tốt công việc của ông. Sau khi mùa giải 2017-18 kết thúc, MU đã tìm được nhà tài trợ mới, Kohler, đồng ý để in logo thương hiệu này lên tay áo đấu. Không những thế, MU đã đạt được thỏa thuận hợp tác cùng ứng dụng cá cược MoPlay và hợp đồng quảng cáo cùng hãng rượu Chivas Regal. Những hợp đồng này sẽ giúp thương hiệu của Manchester United nổi tiếng hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều mà CĐV cần nhất ở Woodward, đưa thêm những ngôi sao mới về Old Trafford, đã không được thực hiện.

Trái ngược hoàn toàn với khả năng làm kinh tế cho MU, sự hỗ trợ của Ed Woodward cho Jose Mourinho là chưa đủ. Woodward có mặt trong danh sách sang Mỹ du đấu nhưng chỉ nói chuyện với Mourinho 1 lần duy nhất trong 17 ngày, một cuộc gặp mặt diễn ra vỏn vẹn vài giây trong đường hầm, sau trận đấu với Real Madrid.

MU thất bại trên TTCN, xin đừng đổ tại Mourinho - Ảnh 2.

Woodward chào hỏi xã giao Mourinho duy nhất 1 lần trong chuyến du đấu của MU.

Ed Woodward rất giỏi trong việc thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho. Tuy nhiên, khả năng đưa thêm những ngôi sao mới về Old Trafford không thuyết phục. Woodward quá bận tâm đến việc làm thế nào để Manchester United hưởng lợi nhiều nhất trên TTCN mà lờ đi những mục tiêu Mourinho cần để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hàng quý, Woodward có thể tự tin thông báo cho cổ đông của MU rằng CLB vẫn đang kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Nhưng chắc chắn ông sẽ không nói gì về cuộc đua đến ngôi vô địch trong vòng 5 năm trở lại đây. Thậm chí khi được hỏi, Woodward còn khẳng định một cách trắng trợn rằng mục tiêu bước lên ngôi vị số một tại Anh không liên quan đến kế hoạch làm kinh tế của CLB.

"Nếu cần trả lời thì tôi sẽ nói thật đơn giản, những gì các cầu thủ thể hiện trên sân không có nhiều tác động đến quy mô thương mại của MU", Woodward khẳng định với các cổ đông trong buổi họp diễn ra vào tháng 5/2018.

Với tư tưởng như vậy, Woodward đã đẩy đi Daley Blind và đưa về 3 cầu thủ khác, tiết kiệm hết sức có thể. Sở dĩ vị phó chủ tịch của MU cố gắng cân đối thu chi như vậy là bởi khoảng nợ khổng lồ của MU trong những năm nhà Glazers lên nắm quyền. Woodward vì thế sẽ tự tin khi báo với những ông chủ của mình rằng kế hoạch làm vơi đi nợ nần đang diễn ra đúng như kế hoạch.

MU thất bại trên TTCN, xin đừng đổ tại Mourinho - Ảnh 3.

MU thắng trên thương trường nhưng thua trong cuộc đua đến những chức vô địch.

Điều này trái ngược hoàn toàn với tư tưởng của HLV Mourinho. Trước khi sang Mỹ du đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng Ban Lãnh đạo (BLĐ) hiểu họ sẽ phải đối mặt với những đội bóng nào trong năm sắp tới. Nhưng ông cũng không quá đặt nhiều kỳ vọng vào những gì sẽ nhận được sau khi kỳ CN mùa hè đóng cửa.

"Tôi muốn có thêm 2 cầu thủ nữa nhưng không nghĩ rằng mong ước đó sẽ được thực hiện", Mourinho thừa nhận. "Nếu có thể thì tôi chỉ xin một thôi. Danh sách đã được gửi cho BLĐ cách đây 5 tháng và những gì còn lại tôi có thể làm chỉ là chờ đợi".

Tuy nhiên, chỉ 1 trong những cầu thủ Mourinho yêu cầu được đưa về Old Trafford. Đó là giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ giữa vị chiến lược gia 55 tuổi với ngài phó chủ tịch Woodward giờ đây trở nên rất khó hàn gắn. Trước đó vào năm 2016, Mourinho yêu cầu Woodward chiêu mộ 4 cầu thủ nhưng cũng chỉ thành công 1. Năm ngoái, họ dành 12 tháng theo đuổi Ivan Perisic nhưng bất thành.

MU thất bại trên TTCN, xin đừng đổ tại Mourinho - Ảnh 4.

MU sẽ ra sao nếu Mourinho và Ed Woodward không thể tìm được tiếng nói chung?

Một năm vô cùng khó khăn đang chờ đợi Jose Mourinho. Với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, chiến thắng và danh hiệu là lẽ sống. Những năm tháng vừa qua chắc hẳn đã khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương nặng nề. Mourinho trước kia luôn làm việc với những người có tham vọng lớn chứ nhưng hiện tại những gì ông có là một BLĐ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Vì vậy, ông xuất hiện trong bộ dạng chẳng ai muốn thấy là điều dễ hiểu.

Không chỉ riêng Mourinho, chính các cầu thủ cũng đang tỏ ra khá chán nản với chính sách của CLB. Trong buổi phỏng vấn ESPN Brazil, Alexis Sanchez chia sẻ: "Tôi muốn CLB chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa. Tuy nhiên, đương nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của Ban lãnh đạo".

Thật đáng tiếc, quyết định của BLĐ MU là làm kinh tế. Chính nó đã khiến Mourinho như "người mất hồn", khiến CĐV và dàn cầu thủ thất vọng cùng cực trong những ngày vừa qua. Vết nứt trên tảng băng Manchester United thời Mourinho đang ngày càng lớn hơn. Chỉ cần một "tai nạn" diễn ra, mọi thứ sẽ lại đổ vỡ giống với thời điểm Sir Alex Ferguson giã từ sự nghiệp huấn luyện. Khi đó, một HLV khác, không phải Mourinho, sẽ phải xây dựng lại đế chế từ điểm bắt đầu.