Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Man City vẫn đau đầu vì tiền!

Long Nhật , 23:53 25/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Những thông tin mới nhất đang khiến BLĐ Manchester City lo rằng họ sẽ phải nhận án phạt nặng nề hơn từ phía Tòa án Thể thao Quốc tế.

Manchester City đang phải đối mặt với những thách thức mới về mặt pháp lý sau những tình tiết vừa được công bố mới đây liên quan tới việc vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP). Der Spiegel (Đức) đã tiết lộ việc Man City chủ đích khai gian thu nhập từ tài trợ áo đấu của CLB thông qua email giữa Phó Chủ tịch City Football Group, ông Simon Pearce và Peter Baumgartner, COO của Etihad Airways.

Vụ việc khởi đầu từ tháng 4/2011 khi Man City gửi hóa đơn tài trợ áo đấu cho Etihad là 12 triệu Bảng, tuy nhiên con số thực sự mà Etihad phải trả chỉ là 4 triệu Bảng. Con số 8 triệu Bảng chênh lệch được chi trả bởi EAA (Executive Affairs Authority), một đơn vị không thuộc nhà tài trợ của Man City.

Trả lời những cáo buộc này, Simon Pearce đã khẳng định mình không hề dàn xếp vấn đề tiền tài trợ giữa CLB Manchester City và đối tác Etihad. Thế nhưng với email được công bố gần đây, khẳng định của ông Pearce được cho là hoàn toàn sai sự thật. 

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Man City vẫn đau đầu vì tiền! - Ảnh 1.

Nội dung email giữa City Football Group và Etihad

Việc ông Pearce có liên quan tới những dàn xếp về tài trợ là lý do khiến vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, bởi trong phán quyết của Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) đã nêu rõ: "Những hình phạt của UEFA sẽ được áp dụng nếu như lời khai của ông Pearce là sai. Hiện tại không có đủ chứng cứ từ phía UEFA để khẳng định ông Pearce đại diện cho ADUG (công ty của ông chủ Man City, Sheikh Mansour)".


Cách đây không lâu, đội chủ sân Etihad mới kháng cáo thành công trước Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS), qua đó án cấm thi đấu 2 năm tại Champions League và khoản tiền phạt 30 triệu Euro chỉ còn lại 10 triệu Euro.

Hiện tại Ban lãnh đạo Premier League vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Nếu phán quyết đưa ra là Man City vi phạm Luật Công bằng tài chính, CLB sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng nề hơn, bao gồm cấm thi đấu tại Champions League, trừ điểm hoặc cấm chuyển nhượng.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Man City vẫn đau đầu vì tiền! - Ảnh 3.

Liệu Kane có thể cập bến Manchester City?

Mùa hè năm nay, đội bóng của Pep Guardiola được cho là sẵn sàng chi ra 200 triệu Bảng để mang về Harry Kane và Jack Grealish. Tuy nhiên với những thông tin kể trên, CĐV Manchester City có lý do để lo lắng về tính khả thi của hai thương vụ này.