Trận đấu giữa Brooklyn Nets và Minnesota Timberwolves tạm hoãn vì loạt bạo loạn diễn ra sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

HUY PHẠM , 08:00 13/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ trận đấu giữa Brooklyn Nets và Minnesota Timberwolves, một loạt trận đấu khác thuộc khuôn khổ các giải nhà nghề như MLB, NFL cũng đã phải tạm hoãn vì những cuộc bạo loạn trên đường phố Minneapolis.

Rạng sáng 13/4 theo giờ Việt Nam, sân nhà Target Center đã không thể mở cửa chào đón người hâm mộ tới theo dõi cuộc đối đầu giữa Minnesota Timberwolves cùng Brooklyn Nets. Quyết định tạm hoãn trận đấu trên được đưa ra từ phía NBA, lý do bởi những cuộc bạo loạn đang diễn ra xung quanh vùng ngoại ô Minneapolis cũng như trung tâm thành phố Brooklyn, Mỹ.

Trận đấu giữa Brooklyn Nets và Minnesota Timberwolves tạm hoãn vì loạt bạo loạn diễn ra sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu - Ảnh 1.

Thông báo chính thức từ phía NBA cho việc hoãn trận đấu, đi kèm với đó là thời gian thi đấu lại của hai đội sẽ được diễn ra vào thứ Ba (theo giờ địa phương) nếu không có trận diễn ra vào thứ Tư

Cụ thể hơn, vụ việc khiến NBA phải hoãn trận đấu này diễn ra vào chiều 12/4 theo giờ địa phương, một viên sĩ quan cảnh sát của Sở Brooklyn Center đã bắn chết một người nam thanh niên da màu ven đường thành phố Brooklyn, nằm về phía Bắc ngoại ô bang Minneapolis. Được biết nạn nhân mới chỉ 20 tuổi, tên là Daunte Wright.

Theo báo cáo từ Sở cảnh sát cũng như video được quay lại trên người của các viên sĩ quan tham gia, Daunte Wright đã vi phạm luật giao thông và được các nhân viên cảnh sát yêu cầu tấp vào lề đường và xuống xe. Cùng thời điểm đó, các nhân viên cảnh sát cũng xác nhận rằng Daunte là đối tượng có lệnh truy bắt.

Sau khi cố gắng thoát khỏi chiếc còng tay từ phía cảnh sát, Daunte Wright đã chui trở lại vào xe, gọi điện cho mẹ. Lúc này, một sĩ quan cảnh sát khác đã rút súng ra, yêu cầu Daunte Wright tắt điện thoại và xuống xe phối hợp cùng các cảnh sát. Ở thời điểm đó, nữ sĩ quan có tên là Kim Potter, người cầm súng đã tưởng nhầm... rằng mình đang cầm súng điện,

Kim Potter, viên sĩ quan đã có kinh nghiệm 25 năm trong ngành đã vô tình cướp đi mạng sống của ông bố trẻ Daunte Wright vì tưởng nhầm đang cầm súng điện

Sau khi hét lên "Súng điện, súng điện, súng điện", nữ sĩ quan đã bắn một phát súng duy nhất. Báo cáo ghi lại Daunte Wright vẫn chưa chết ở thời điểm đó, anh vẫn kịp lái xe qua một vài tòa nhà và tử vong tại hiện trường sau khi đâm vào một chiếc xe khác bên đường.

Trên xe khi đó có bạn gái của Daunte Wright, báo cáo cho biết cô không có chấn thương nào quá nghiêm trọng. Vụ việc này đã khiến cho rất nhiều người đồng loạt xuống đường tụ tập và đối đầu với lực lượng chức năng. Hàng loạt cuộc biểu tình kéo dài từ trung tâm thành phố Brooklyn tới ngoại ô thành phố Minneapolis đã được diễn ra nhằm đòi lại công bằng cho Daunte Wright.

Trận đấu giữa Brooklyn Nets và Minnesota Timberwolves tạm hoãn vì loạt bạo loạn diễn ra sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu - Ảnh 3.

Một số cuộc biểu tình đã trở thành bạo động khiến cảnh sát phải dùng vũ khí để trấn an người dân

Sự việc này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi tại chính thành phố này, đang diễn ra xét xử cựu cảnh sát viên đã giết chết George Floyd trong một vụ việc tương tự năm ngoái. Hiện các hoạt động văn hóa cũng như thể thao đều đã phải tạm hoãn, trường học cũng đã được đóng cửa nhằm tránh xảy ra những vụ việc đáng buồn tới từ các cuộc biểu tình.

Phát biểu về vụ việc, HLV Gregg Popovich của San Antonio Spurs cho biết điều này thật kinh khủng: "Những thông tin này chỉ khiến bạn cảm thấy đau bụng tới mức bị bệnh luôn mà thôi. Chuyện này phải xảy ra bao nhiêu lần nữa? Chàng thanh niên không may mắn đó đã chết, gia đình của anh ấy là những người đau buồn nhất. Và chúng ta cứ tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra vậy".

Trận đấu giữa Brooklyn Nets và Minnesota Timberwolves tạm hoãn vì loạt bạo loạn diễn ra sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu - Ảnh 4.

Các cầu thủ Orlando và Spurs chia buồn về vụ việc của Daunte Wright