Tony Ferguson và tinh thần không bỏ cuộc bất chấp từng bị Charles Oliveira bẻ tay hay khóa ngất vào năm 2009

AB , 16:30 28/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ferguson bị đẩy vào tình thế khó khăn trong 3 trận đấu gần nhất nhưng từ chối xin thua.

Tony Ferguson là một trong những võ sĩ được yêu mến nhất hạng nhẹ của UFC. Fan hâm mộ dành tình cảm cho "Ông kẹ" không chỉ bởi những màn trình diễn hết mình mà còn vì tinh thần "thép" trên võ đài. 3 lần thượng đài gần nhất, Ferguson đều phải nhận thất bại nhưng vẫn nhận về vô số lời khen nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Tháng 5/2020, gương mặt Ferguson túa máu trước những đòn tay liên tiếp tới từ Justin Geathje. Nhưng Ferguson vẫn đứng vững tới hiệp cuối trước khi trọng tài Herb Dean buộc phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu. Nói về mức độ đau đớn thì phải nhắc tới những đòn khóa. Nhưng khi Charles Oliveira bẻ tay và Beneil Dariush bẻ gót, Ferguson chỉ nhăn mặt và không hề xin thua.

Tony Ferguson và tinh thần không bỏ cuộc bất chấp từng bị Charles Oliveira bẻ tay hay khóa ngất vào năm 2019 - Ảnh 1.

Còn nếu các bạn tự hỏi, nếu Ferguson bị khóa cổ thì sao? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay trở lại năm 2009. Trận đấu này diễn ra tại giải NFA khi Fergsuon mới chỉ 25 tuổi và chạm trán cùng đối thủ Jamie Toney. Thời điểm đó, Ferguson gây chú ý bởi những đòn chỏ uy lực cùng khả năng khóa siết tốt.

Tuy nhiên, trước Toney, Ferguson lại không thể hiện được nhiều. "Ông kẹ" bị đối thủ siết cổ nhưng quyết không chịu thua. Sau cùng, tay đấm sinh năm 1984 rơi vào trạng thái mất nhận thức tạm thời.

Tony Ferguson bị khóa ngất năm 2009

Có những võ sĩ sẵn sàng đập tay xin thua khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Một số khác thì nhất quyết không bất chấp biết rõ có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Như trường hợp của Alexander Shlemenko chẳng hạn. Tay đấm đang thi đấu tại hạng trung của Bellator đã chơi 74 trận trong suốt sự nghiệp, tự hào khi chưa từng xin thua trong sự nghiệp. Khi bị siết, võ sĩ này chấp nhận "đi ngủ" thay vì đập tay xin thua. "Đó là điều một chiến binh thực thụ cần làm", Shlemenko khẳng định. Võ sĩ 37 tuổi còn không quên chê McGregor vì đã "đầu hàng" trong trận gặp Khabib vào năm 2018.

Một người đồng đội của Khabib - Abubakar thì lại xin thua khi rơi vào đòn khóa của David Zawada vào năm 2019. Thời điểm đó, một số fan tận dụng cơ hội này để mỉa mai cậu em nhà Nurmagomedov cũng chỉ giống như McGregor. Một số nguồn tin cho biết cố võ sư Abdulmanap Nurmagomedov đã giận dữ trước trận thua của Abubakar. Ông cho rằng tay đấm người Nga đã chịu thua quá sớm.

Tony Ferguson và tinh thần không bỏ cuộc bất chấp từng bị Charles Oliveira bẻ tay hay khóa ngất vào năm 2019 - Ảnh 3.

Abubakar để thua bằng một đòn khóa trước Zawada vào năm 2019

Ferguson cũng có tinh thần ấy. Một số lần, sự quyết tâm đã giúp "Ông kẹ" lội ngược dòng. Năm 2018, Ferguson chạm trán Anthony Pettis. Ferguson bị đánh ngã trước nhưng "sống sót" thành công. Sau đó Ferguson trở lại và có được chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật.

Phong độ đi xuống là điều không phải bàn cãi với Ferguson nhưng tinh thần của võ sĩ 37 tuổi vẫn chưa bao giờ suy yếu. Mất dần tốc độ, "Ông kẹ" vẫn còn đó sự can trường. Trước Oliveira, Ferguson quyết không bỏ cuộc dù bị bẻ tay tới mức ghê rợn. "Cậu ta không phải là người", UFC viết trên trang chủ về Ferguson.

Tony Ferguson và tinh thần không bỏ cuộc bất chấp từng bị Charles Oliveira bẻ tay hay khóa ngất vào năm 2019 - Ảnh 4.

Pha khóa tay của Oliveira trước Ferguson

Kinh hãi hơn, trận gặp Deriush, Ferguson bị bẻ gót, một đòn khóa cực kỳ nguy hiểm có thể khép lại sự nghiệp của "Ông kẹ". Tất nhiên, Ferguson vẫn tiếp tục, chơi hết 3 hiệp. "Khi tôi tung đòn khóa, tôi đã nghe thấy một tiếng rắc. Ferguson nhìn tôi như thể mọi thứ vẫn ổn. Cậu ta là một thây ma", Dariush chia sẻ.

Trên MXH, không ít fan khuyên Ferguson nên dừng trong tình huống nguy cấp. Điều này vẫn không khiến nhà cựu vô địch tạm thời của UFC thay đổi quyết định. Cách đây chưa lâu, "Ông kẹ" đăng một tấm hình ghép cú khóa của Oliveira lẫn Dariush cùng lời mô tả ngắn gọn. "Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng".

Tony Ferguson và tinh thần không bỏ cuộc bất chấp từng bị Charles Oliveira bẻ tay hay khóa ngất vào năm 2019 - Ảnh 5.

Bức ảnh "chế" được Ferguson đăng tải trên trang cá nhân

Câu nói trên thực tế có 2 lớp nghĩa. Một là, Ferguson sẽ không đầu hàng khi thượng đài. Thứ 2, võ sĩ người Mỹ sẽ không bỏ cuộc, dù phong độ đi xuống trong hơn một năm qua.

"Tôi rất ghét việc thua cuộc. Mọi thứ giờ đã thay đổi và là một VĐV, tôi hiểu bản thân cũng cần thay đổi. Từng chút một, tôi sẽ nỗ lực và sẽ ngày một tốt hơn. Đừng gạt tôi ra, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục", Ferguson khẳng định.

Ý chí sắt đá sẽ khiến Ferguson gặp trở ngại hơn mỗi khi lên đài. Nhưng hy vọng, tâm thế ấy có thể giúp "Ông kẹ" tìm ra hướng đi mới để trở lại mạnh mẽ trong tương lai.