"Tiểu Pele" Robinho: Sai lầm của Chelsea và sự nghiệt ngã đến từ Real Madrid

ANH TÚ , 10:44 12/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Từng bỏ qua Barcelona để đến với Real Madrid nhưng khi Robinho ra đi, tất cả ký ức tuyệt vời của anh ở Santiago Bernabeu chỉ còn là những điều xấu xí. Thậm chí, Los Blancos còn không để "tiểu Pele" được đến Chelsea mà thay vào đó đẩy anh tới "gã nhà giàu" mới nổi Man City, qua đó gián tiếp chặn đứng sự nghiệp của Robinho.


20 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp Robinho

Đã có thời, Robinho từng được ví như người kế vị ngai vàng mà Pele để lại. Anh đã có khởi đầu như mơ khi gia nhập dàn Galaticos của Real Madrid ngay trong lần đầu tiên chơi bóng ở châu Âu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi thần đồng Brazil liên tục bị HLV Capello đày ải trên ghé dự bị. Bắt đầu từ đó, anh thực hiện chuyến hành trình đi qua những giải đấu lớn nhất thế giới như Premier League, Serie A và cả vài tháng ngắn ngủi tại Chinese Super League.

Robinho lúc này đã là người đàn ông 34 tuổi và đang bắt đầu tính chuyện làm gì sau khi giải nghệ. Trong buổi phỏng vấn độc quyền với FourFourTwo, anh đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn ở Real Madrid, về những vụ lùm xùm tại Man City và cả lý do vì sao anh không thể tới Chelsea - vụ chuyển nhượng được coi như bước ngoặt trong sự nghiệp Robinho.

Dưới đây là chi tiết bài phỏng vấn:

- Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về Falcao, huyền thoại futsal mà anh rất ngưỡng mộ. Vậy futsal ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển của anh? (Jamie Baker, London)

- Tôi dành rất nhiều thời gian để chơi futsal, nó là một niềm đam mê mãnh liệt của tôi. Tôi vẫn hay nói đùa với con trai rằng nếu có thể, tôi sẽ chơi futsal trong những năm cuối sự nghiệp. Futsal là điểm khởi đầu của tôi. Những bước di chuyển và các động tác qua người của tôi đều đến từ đây.

- Pele đã dành cho anh rất nhiều lời khen từ khi còn trẻ. Thậm chí Pele còn so sánh anh với chính ông ấy. Có khi nào anh cảm thấy bị áp lực từ sự kỳ vọng của Pele không? (Sandro Dias, Facebook)

- Bạn biết đấy, thật khó khăn khi bị đặt lên bàn cân với Pele. Làm thế nào mà bạn có thể so sánh với người đã ghi hơn 1.000 bàn thắng và chơi tại 4 kỳ World Cup cũng như được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi rất biết ơn những người đã bên cạnh giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp. Hồi còn ở học viện của Santos, tôi đã học được rất nhiều điều. Sau này được đôn lên đội một, huấn luyện viên Emerson Leo cũng dành sự quan tâm cho tôi.

Có lần, ông ấy đã nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. "Cậu là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu có thể trông giống Pele, cậu có thể học hỏi Pele nhưng Pele là Pele và Robinho là Robinho". Dĩ nhiên, phần nào trong tôi thực sự hạnh phúc khi được so sánh với Pele. Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ mình có thể trở thành một cầu thủ như ông ấy được.

Tiểu Pele Robinho: Sai lầm của Chelsea và sự nghiệt ngã đến từ Real Madrid - Ảnh 2.

Tài năng thiên bẩm của Robinho khiến nhiều người tin rằng anh sẽ kế vị ngai vàng Pele để lại.

- Có thật là anh đã đá trận ra mắt Real Madrid chỉ 24h sau khi đáp chuyến bay tới thành phố. Thật kinh ngạc, đó là màn ra mắt tuyệt vời nhất tôi từng được chứng kiến. Anh còn nhớ gì về màn trình diễn của mình hôm đó không? (Mark Venn, Plymouth)

- Phải, đó thật sự là một trận ra mắt khó quên. Tôi nhớ mình đã rất nóng lòng được đá chung với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Zinedine Zidane hay Raul. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi thậm chí đã tưởng tượng mình sẽ chơi thế nào lúc còn đang ngồi trên máy bay. Và cuối cùng, nó đã diễn ra rất tốt đẹp. Tôi mới tới Madrid hôm trước thôi, nhưng khi ấy, tôi giống như một đứa trẻ khát khao ra sân.

- Vì sao anh chọn Real Madrid mà không phải Barcelona? (Javier Lopez, Twitter)

- Nghe có vẻ là một lựa chọn khó khăn nhưng nó không hoàn toàn như thế. Real Madrid tỏ rõ sự hứng thú với tôi hơn. Tất nhiên, cả hai đều là những câu lạc bộ vĩ đại với lượng cổ động viên khổng lồ. Nhưng tôi thấy ở Real Madrid những điều mình cần. Họ có rất nhiều cầu thủ Brazil trong đội, huấn luyện viên Vanderlei Luxemburgo cũng là người Brazil. Và khi đặt tất cả lên bàn cân, còn lý do gì để bạn chọn Barcelona thay vì Real Madrid.

- Cảm giác thế nào khi một chàng trai 21 tuổi ở trong phòng thay đồ cùng những ngôi sao lớn nhất thế giới như Ronaldo, Zidane, Beckham,...? (Alan Page, Facebook)

- Từ nhỏ, tôi vẫn luôn mơ về một ngày được khoác áo câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Nhưng thật khó tưởng tượng tôi sẽ ở chung phòng thay đồ với những ngôi sao tầm cỡ như vậy. Tôi khi ấy còn quá trẻ nhưng tất cả mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Giống như tôi là đứa em bé nhỏ được các anh lớn bao bọc vậy.

- David Beckham có thật sự là người đàn ông tuyệt vời như những gì chúng ta vẫn thường thấy trên báo không? (Ryan Inns, Twitter)

- Beckham rất gần gũi với nhóm cầu thủ Brazil chúng tôi bởi anh ấy nói tiếng Bồ Đào Nha tốt hơn tiếng Tây Ban Nha. Các cầu thủ Tây Ban Nha dường như có đôi chút ghen tỵ vì Becks thân với chúng tôi hơn. Nếu để nhận xét về anh ấy, tôi chỉ có thể nói rằng Beckham là một người đàn ông khiêm tốn và cực kỳ tử tế.

Tiểu Pele Robinho: Sai lầm của Chelsea và sự nghiệt ngã đến từ Real Madrid - Ảnh 3.

Robinho đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ những người đàn anh danh tiếng tại Real Madrid.

- Anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì sự có mặt của Fabio Capello phải không? Dường như anh đã phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục ông ấy rằng mình đủ khả năng đá chính thường xuyên? (Roberto Gesualdi, Twitter)

- Tôi vẫn thường xuyên được các huấn luyện viên tại Real Madrid trao cơ hội ra sân. Khi Capello mới tới, ông ấy vẫn cho tôi đá chính nhưng sau đó, tôi phải làm quen dần với ghế dự bị. Tôi không thể phàn nàn được, ông ấy là huấn luyện viên và quyết định là của ông ấy. Tôi không rõ vì sao, có lẽ bởi tôi còn quá trẻ chăng?

- Anh có hối tiếc vì đã rời Real Madrid không? Anh cảm thấy thế nào khi họ đã cố đổi anh lấy Cristiano Ronaldo của Manchester United? (Tony Simon, Warrington)

- Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã rời Real Madrid. Tôi chỉ tiếc rằng mối quan hệ giữa hai bên đã đổ vỡ dù tôi khi ấy đã rất nỗ lực. Real Madrid đã cho tôi cơ hội được chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Có lẽ, những hành động tôi làm khi cố gắng rời câu lạc bộ đã làm xấu đi những ký ức đẹp đẽ trước đó. Tôi đã giúp họ trở thành nhà vô địch và tôi nghĩ mình đã chơi tốt trong quãng thời gian ở đây. 

- Chuyện gì đã xảy ra khi anh đã ở rất gần Chelsea nhưng cuối cùng lại tới Manchester City? (Sarah Davies, Twitter)

- Tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ chuyển tới Chelsea - Big Phil nói rằng tôi có thể tạo ra khác biệt cho đội hình đang quá thiếu sáng tạo của ông ấy. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Real Madrid và Chelsea đã đổ bể - họ không thích cách Chelsea bán áo in tên tôi trước khi vụ chuyển nhượng hoàn tất. Tôi dám chắc đó là lý do vì sao vụ chuyển nhượng thất bại. Nó đã đụng chạm đến giá trị của một đội bóng như Real Madrid.

Bên cạnh đó, họ cũng không muốn bán tôi cho một đội bóng thường xuyên chơi ở Champions League như Chelsea. Và thế là họ quyết định để tôi tới Manchester City.

- Ngày tới Man City, anh có tin kế hoạch phát triển đội bóng sẽ thành công không? (Bruna Tavares, Facebook)

- Có, khi đặt chân đến đây, tôi đã biết đến một ngày nào đó City sẽ gặt hái được thành quả - nhưng tôi hiểu nó sẽ không đến quá nhanh. Tôi không biết nhiều về đội bóng trước khi tới đây nhưng tôi luôn tự hào mình là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho Man City phát triển. Tôi đã có khởi đầu rất tốt nhưng đáng tiếc là City không có nhiều cầu thủ chất lượng trong quãng thời gian này. Họ là đội duy nhất tôi rời đi mà không giành được danh hiệu nào.

Tiểu Pele Robinho: Sai lầm của Chelsea và sự nghiệt ngã đến từ Real Madrid - Ảnh 4.

Nếu Robinho gia nhập Man City ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của anh có lẽ đã đi theo hướng khác.

- Mối quan hệ của anh với Craig Bellamy như thế nào? Anh ta từng viết trong cuốn tự truyện rằng hai người có vẻ không hòa bình lắm (Jonny Pringle, Twitter)

- Tôi có đánh nhau với anh ta một lần, nhưng ở City thì ai cũng thế thôi. Kha khá cầu thủ có vấn đề với Bellamy đấy, anh ta là một người cực kỳ nóng tính. Trong trận đấu mà chúng tôi đá với Arsenal, tôi chơi không tốt lắm ở hiệp đầu. Khi bước vào phòng thay đồ, Bellamy bắt đầu chửi rủa tôi bằng tiếng anh. Tôi không nghe rõ lắm anh ta đã nói gì nhưng chắc chắn nó chả có gì tốt đẹp cả.

Glauber ra can và đẩy anh ta ra xa tôi. Bellamy sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thực sự thì tôi vừa trở về sau một chuỗi trận dài cùng Brazil và tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng dù sao, anh ta cũng gặp tôi hôm sau và nói lời xin lỗi.

- Việc vô địch Serie A ngay trong năm đầu tiên khoác áo Milan có giống như một lời đáp lại dành cho những người đã nghi ngờ khả năng của anh khi còn thi đấu tại xứ sở sương mù không? (Francesco Tarolli, Facebook)

- Khi tôi đến với Milan, mục tiêu tối thượng là giành chức vô địch Serie A và cả Champions League. Thật không may, chúng tôi lại không thành công lắm ở cúp châu Âu nhưng dù sao cả đội cũng đã lên ngôi ở giải vô địch quốc gia. Chúng tôi khi ấy là một tập thể tuyệt vời với những Thiago Silva, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimovic, Filippo Inzaghi và cả Alexandre Pato.

Tôi không nghĩ mình cần chứng tỏ điều gì với Man City hay bất kỳ ai ở Anh cả. Tôi đã chơi tốt trong quãng thời gian ở đây, đáng tiếc là tôi đã không gắn bó với đội bóng lâu như mong đợi - vì một số vấn đề không tiện nói. Nhưng bạn biết đấy, muốn trở thành một đội bóng lớn, bạn cần có nhiều hơn một, hai ngôi sao đẳng cấp - bạn cần một tập thể mạnh và dàn dự bị chất lượng. Ở Milan, xung quanh tôi đều là những cầu thủ hàng đầu, nó khác hẳn so với khi ở City.

- Anh đã dành vài tháng chơi cho Guangzhou Evergrande. Anh có nghĩ giải vô địch quốc gia Trung quốc sẽ trở thành giải đấu số một thế giới trong tương lai?  (Daniel Beagan, Cheltenham)

- Bóng đá đang phát triển rất nhanh ở Trung Quốc - các HLV nội của họ đang nỗ lực rất nhiều để đưa nền bóng đá nước này lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, họ cũng không ngừng nâng cao trình độ bản thân. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở Guangzhou. Theo quan điểm của tôi, họ sẽ còn phát triển hơn nữa. Vài năm trước, gần như không có chuyện những ngôi sao hàng đầu ngó ngàng đến lời đề nghị từ các đội bóng Trung Quốc. Vậy mà giờ đây, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn nhất châu Âu. Rất nhiều tiền đã được các CLB chi ra. Sẽ rất khó để bất kỳ cầu thủ nào từ chối lời đề nghị của họ nếu có cơ hội chuyển đến đây.

- Anh đã chơi bóng ở cả La Liga, Premier League và Serie A - vậy đâu là giải đấu hấp dẫn nhất? (Dean Manley, Twitter)

- Nếu nói về giải đấu số một tôi sẽ chọn Premier League với những khán đài đông nghẹt, sân bãi tuyệt đẹp và các đội bóng luôn chơi tấn công mạnh mẽ. Nhưng tôi lại thích chơi ở La Liga hơn. Ở đó giống như bản nâng cấp của giải Brazil vậy.

- Anh có nghĩ Neymar sẽ vượt qua Messi và Ronaldo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không? (Marcos A, Twitter)

- Tôi luôn mong cậu ấy đạt được nhiều thành công mỗi ngày. Cậu ấy là một trong số những cầu thủ triển vọng nhất để trở thành người xuất sắc nhất. Nhưng đánh bại Messi và Ronaldo là điều không hề đơn giản bởi cả hai đều là những siêu sao ở đẳng cấp cao nhất khi ghi tới 60 - 70 bàn/mùa.