Bị bắn vào đầu, ngôi sao Nam Mỹ giữ được mạng sống nhưng mất luôn cơ hội khoác áo MU

PHỤNG HIẾU , 15:04 11/09/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Đầu quân cho Manchester United là giấc mơ đối với mọi cầu thủ trên thế giới. Đáng tiếc là cơ hội của Cabanas đã tan biến sau một tai nạn ở hộp đêm.

Salvador Cabanas, cựu ngôi sao người Paraguay mới đây tiết lộ rằng anh đã ký hợp đồng sơ bộ với Manchester United. Tuy nhiên cánh cửa đến với giải đấu bóng đá số một thế giới đã đóng lại với Cabanas vì một viên đạn ngay giữa đầu.

Cabanas từng là một ngôi sao có tiếng tại khu vực Nam Mỹ trong màu áo CLB Club America. Trong 4 năm thi đấu cho đội bóng này, Salvador Cabanas đã ghi tới 96 bàn thắng sau 115 lần ra sân. 

Phong độ tuyệt vời của anh đã thu hút được sự chú ý của Sir Alex Ferguson. Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Sir Alex đặc biệt ấn tượng với Cabanas và theo đuổi cầu thủ này sát sao ở mùa giải 2009-10. Cabanas mới đây cũng tái khẳng định thông tin này trong một bài phỏng vấn với Telefuturo.

Bị bắn vào đầu, ngôi sao Nam Mỹ giữ được mạng sống nhưng mất luôn cơ hội khoác áo MU - Ảnh 1.

Cabanas từng là một siêu sao của bóng đá Paraguay.

"Tôi đã ký hợp đồng sơ bộ với một đội bóng ở châu Âu. Họ nói rằng CLB muốn có tôi là Manchester United", Cabanas tiết lộ. "Club America đã làm tất cả để níu kéo tôi ở lại. Họ tăng lương, tặng nhà và trao cho tôi nhiều đặc quyền khác. Tuy nhiên quá trình đàm phán vẫn diễn ra chót lọt".

Tuy nhiên, cả Cabanas và Sir Alex đều không ngờ đến sự việc tại hộp đêm Bar Bar ở Mexico, ngay trước thềm World Cup 2010. Chân sút người Paraguay đã bị một gã trùm buôn bán ma tuy cầm súng bắn vào đầu trong nhà vệ sinh. Sau khi được tận tình cứu chữa, Cabanas đã qua khởi cơn nguy kịch. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định rằng anh sẽ không thể tham dự giải đấu số một thế giới.

Bị bắn vào đầu, ngôi sao Nam Mỹ giữ được mạng sống nhưng mất luôn cơ hội khoác áo MU - Ảnh 2.

Sau khi biết tin Cabanas bị bắn vào đầu, phía MU đã lập tức rút lui khỏi thương vụ này. 2 năm sau, Cabanas bị Club America quỵt lương nhưng không thể khởi kiện. Anh quyết định làm lại từ đầu trong màu áo một đội bóng hạng dưới tại Paraguay. Tuy nhiên anh chỉ ra sân vỏn vẹn 12 lần trước khi bị CLB này hủy hợp đồng.

Cabanas chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số năm 2014 và hiện làm thêm tại một tiệm bánh mỳ ở Asuncion, thủ đô của Paraguay.