Tiết lộ sốc: Xạ thủ lên đạn ngắm bắn, gã nhảy dù phá đám trận Pháp - Đức suýt trả giá bằng mạng sống

HOÀNG ANH , 06:36 18/06/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cảnh sát chỉ quyết định không nổ súng khi họ nhận thấy chiếc dù có logo của tổ chức môi trường, theo một bộ trưởng.

Gã nhảy dù phá đám trận Pháp - Đức

Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern, ông Joachim Herrmann, cho biết cảnh sát đã sẵn sàng để bắn gã nhảy dù khi họ lo ngại đó là một cuộc tấn công khủng bố.

Vị chính trị gia nói: "Trông thấy biểu ngữ của Tổ chức Hòa bình Xanh, các thiện xạ quyết định không can thiệp. Nhưng nếu cảnh sát đưa ra một kết luận khác rằng họ có thể đang đối phó với một vụ tấn công khủng bố, người nhảy dù có lẽ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình".

Cảnh sát Munich (Đức) xác nhận hai người bị thương bởi gã nhảy dù khi anh ta lượn quanh khán đài. Gã này mất kiểm soát chiếc dù của mình, va chạm với spidercam.

Pha va chạm tương đối mạnh khiến chiếc dù lượn bị mất kiểm soát, các mảnh vỡ rơi ra gần vị trí huấn luyện viên truởng Didier Deschamps đang đứng. Rất may là ông và các cộng sự đã kịp thời chui vào cabin băng ghế huấn luyện để tránh "tai bay vạ gió".

Kẻ liều mạng cố gắng xoay sở để chuyển hướng chiếc dù của mình ra khỏi khu vực khán đài sau khi quay vòng vòng điên cuồng trên mặt sân, suýt chút nữa đụng vào các cầu thủ đang xếp hàng chào cờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Pha xử lý "đi vào lòng đất" này dường như làm bị thương một nhiếp ảnh gia đang mải mê tác nghiệp. Anh chàng thực hiện một cú hạ cánh bất đắc dĩ rất mạnh xuống mặt sân Alianz Arena, bên cạnh các tuyển thủ Đức, những người đang cố gắng thoát thân để giữ an toàn.

Antonio Rudiger và Robin Gosens là những người đầu tiên đến gần anh ta. Sau đó anh được các nhân viên an ninh dẫn đi và chăm sóc y tế ở khu vực ngoài sân.

Đại diện cảnh sát phát biểu: "Không thể hiểu nổi những hành động vô trách nhiệm như vậy, trong đó có một nguy cơ đáng kể đối với tính mạng con người".

Tiết lộ sốc: Xạ thủ lên đạn ngắm bắn, gã nhảy dù phá đám trận Pháp - Đức suýt trả giá bằng mạng sống - Ảnh 2.

Tay nhảy dù hạ cánh xuống thảm cỏ sân Allianz

Trong một tuyên bố sau trận Pháp vs Đức, UEFA cũng lên án hành động của Greenpeace (Tổ chức Hoà bình xanh).

Họ viết: "Hành động thiếu cẩn trọng này - vốn có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho một số lượng lớn người tham dự trận đấu - đã gây thương tích cho một số người hiện đang nằm viện và cơ quan pháp luật sẽ có hành động cần thiết".

"UEFA và các đối tác cam kết hướng tới một giải đấu Euro 2020 bền vững và nhiều sáng kiến đã được thực hiện để bù đắp lượng khí thải carbon. Việc tổ chức trận đấu may mắn không bị ảnh hưởng bởi hành động liều lĩnh và nguy hiểm như vậy, nhưng dù sao cũng có một số người bị thương".

Tổ chức Greenpeace cũng đã lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình, thông qua Twitter: "Cuộc biểu tình này không bao giờ nhằm mục đích làm gián đoạn trận đấu hoặc làm bị thương mọi người. Chúng tôi hy vọng mọi người đều ổn và không ai bị thương nặng. Các hành động của tổ chức Hòa bình xanh luôn ôn hòa và không bạo lực. Thật không may, với lần hành động này, mọi thứ đã không theo kế hoạch".

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến hành động có phần mạo hiểm và ngu ngốc này đến từ cuộc biểu tình của tổ chức Hòa Bình Xanh nhằm phản đối công ty Volkswagen về yêu cầu ngừng bán ô tô chạy bằng dầu và động cơ diesel gây hại cho khí hậu cũng như môi trường.

Tổ chức Hòa bình xanh Đức sau đó đã viết trên trang Twitter của mình: "Này Volkswagen, đến lúc xả dầu rồi đấy".