Tiền đạo tuyển Áo bị treo giò vì ăn mừng xúc phạm đối thủ

Tuấn Hoàng , 20:36 16/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Hành động ăn mừng quá khích trong trận gặp Bắc Macedonia đã khiến tiền đạo Marko Arnautovic của tuyển Áo nhận án treo giò một trận.

Theo nguồn tin của The Athletic, tiền đạo Marko Arnautovic của tuyển Áo đã phải nhận án cấm thi đấu một trận vì xúc phạm một cầu thủ bên phía Bắc Macedonia trong cuộc đụng độ trận đấu tại vòng bảng EURO 2020.

Trước đó, LĐBĐ Bắc Macedonia hôm 14/6 cho biết họ đã đệ trình yêu cầu lên UEFA trừng phạt Arnautovic vì có lời lẽ phân biệt sắc tộc khi ăn mừng bàn thắng. Cụ thể, theo giới truyền thông, Arnautovic sau khi ấn định thắng lợi 3-1 cho tuyển Áo đã liên tục vỗ tay vào ngực và hét lớn "Mấy thằng Albania chết tiệt".

Tiền đạo tuyển Áo bị treo giò vì ăn mừng xúc phạm đối thủ - Ảnh 1.

Arnautovic xúc phạm trực tiếp đến hậu vệ trái Ezgjan Alioski của Bắc Macedonia

Hành động của tiền đạo đang chơi bóng ở Trung Quốc cho Shanghai Port đã khiến đội trưởng Alaba phải chạy vội đến giữ miệng. Rất may là mọi chuyện đã không đi xa hơn nhờ pha xử lý rất kịp thời từ Alaba.

Được biết, hành động này của Arnautovic xúc phạm trực tiếp đến hậu vệ trái Ezgjan Alioski của Bắc Macedonia. Hậu vệ của Leeds vốn là người gốc Albania, quốc gia có nhiều mâu thuẫn với Serbia, quê hương của bố Arnautovic.

Tiền đạo tuyển Áo bị treo giò vì ăn mừng xúc phạm đối thủ - Ảnh 2.

Hành động của tiền đạo đang chơi bóng ở Trung Quốc cho Shanghai Port đã khiến đội trưởng Alaba phải chạy vội đến giữ miệng

Với án phạt này, tuyển Áo sẽ không có sự phục vụ của Arnautovic trong trận cầu then chốt với tuyển Hà Lan. Arnautovic sau đó phủ nhận việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc trong trận đấu ở Bucharest, nhưng lại xin lỗi về màn ăn mừng bàn thắng trong một bài đăng trên Instagram.

Tiền đạo tuyển Áo bị treo giò vì ăn mừng xúc phạm đối thủ - Ảnh 3.

Arnautovic xin lỗi về màn ăn mừng bàn thắng trong một bài đăng trên Instagram.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là người dân Bắc Macedonia và Albania vì những lời lẽ quá khích. Tôi khẳng định mình không có ý phân biệt chủng tộc, vì bạn bè của tôi ở rất nhiều quốc gia và bản thân cũng là người ủng hộ sự đa dạng về văn hóa. Tôi rất tiếc vì những gì đã làm và đó không phải là một phần của bóng đá nên tôi hy vọng mọi người bỏ qua", Arnautovic viết.