Thua Uzbekistan, Thái Lan chuẩn bị nối gót tuyển nữ về nước ngay sau vòng bảng

NGUYỄN ANH DŨNG , 21:25 19/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Kết thúc vòng bảng với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, Olympic Thái Lan chỉ còn biết cầu nguyện cho một chiếc vé vớt. Tuy nhiên, tấm vé ấy cũng đang dần trôi tuột khỏi tầm với. Số phận Olympic nam Thái Lan lúc này chẳng khác nào "chỉ mành treo chuông".

Thái Lan

Thái Lan

Đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đã bỏ lỡ cơ hội kiếm 3 điểm trước Bangladesh và Qatar, để rồi lâm vào cảnh phải "quyết tử" với Uzbekistan, đội bóng mạnh nhất bảng B.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Olympic Thái Lan bị đánh giá là cửa dưới so với Uzbekistan. Giới chuyên môn nhận định Thái Lan có quá ít cơ hội để giành một điểm trước nhà ĐKVĐ giải U23 châu Á, chứ chưa nói đến chuyện kiếm 3 điểm để chắc chắn có ngôi nhì bảng.

Thực tế trên sân đã chứng minh nhận định Thái Lan "không có cửa" trước Uzbekistan là hoàn toàn chính xác. Kể từ sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Uzbekistan đã kiểm soát trận đấu và có một loạt cơ hội về phía khung thành Thái Lan.

Thua Uzbekistan, Thái Lan chuẩn bị nối gót tuyển nữ về nước ngay sau vòng bảng - Ảnh 1.

Thái Lan (áo đỏ) không có cơ hội trước đối thủ vượt trội về trình độ.

Nhà ĐKVĐ châu Á sớm cụ thể hóa ưu thế về thế trận để có bàn thắng dẫn trước. Phút 17, Urinboev Zabikhillo bật cao đón đường tạt và đánh đầu tung lưới thủ môn Suklom Kwanchai mở tỷ số trận đấu.

Những phút tiếp theo, hai đội giằng co nhau ở giữa sân. Phút 40, Urinboev Zabikhillo bị phạm lỗi trong khu cấm địa, Uzbekistan được hưởng quả phạt đền nhưng Masharipov Jaloliddin bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan gặp khó khăn trước đối thủ có trình độ cao hơn, đội hình tổ chức tốt hơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Uzbekistan. Đại diện vùng Trung Á đi tiếp với ngôi nhất bảng B, ghi 10 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đối thủ của Uzbekistan sẽ là đội đứng thứ ba ở bảng A hoặc C hoặc D.

Thua Uzbekistan, Thái Lan chuẩn bị nối gót tuyển nữ về nước ngay sau vòng bảng - Ảnh 2.

Xếp hạng chung cuộc bảng B.

Trận thua này đã khiến Thái Lan tụt xuống vị trí thứ ba ở bảng B. Trong trận đấu cùng giờ, Bangladesh gây ra cú sốc lớn nhất nhì giải đấu khi đánh bại Olympic Qatar. Tưởng chừng trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả hòa 0-0 thì ở phút 90+3', Jamal Bhuyan đem về bàn thắng quý như vàng giúp Bangladesh giành chiến thắng kịch tính. 

Ba điểm giúp Bangladesh leo lên vị trí thứ hai và giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Đối thủ của Bangladesh sẽ là đội nhì bảng F.

Còn với Thái Lan, đội bóng này chỉ còn biết cầu nguyện. Với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, "Voi chiến" đang xếp cuối trong số 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Vẫn còn hai bảng nữa chưa thi đấu trận cuối và số phận đội bóng đá nam Olympic Thái Lan lúc này không khác nào "chỉ mành treo chuông".

Thua Uzbekistan, Thái Lan chuẩn bị nối gót tuyển nữ về nước ngay sau vòng bảng - Ảnh 3.

Xếp hạng các đội đứng thứ ba.