"Thánh hề" Jason Solomon gây chú ý bằng đòn khóa không lối thoát, buộc đối thủ phải đập tay xin thua

AB , 17:46 16/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Tận dụng sơ hở của đối thủ, tay đấm Jason Solomon đã lập tức thi triển một pha khóa tam giác cực nhanh.

Năm 2015, Jason Solomon trở thành trò cười của làng võ với màn lên sân hầm hố nhưng rồi để thua "sấp mặt" chỉ sau vỏn vẹn 9 giây. Tròn 5 năm sau, võ sĩ người Ấn Độ lại được cư dân mạng nhắc tên. Tuy nhiên, lần này không bởi pha tấu hài mà sau màn trình diễn ấn tượng đến từ Solomon.

Trong hiệp 2 trận gặp đối thủ Ravinder Balhara tại sự kiện MFN 5 diễn ra sáng ngày 16/12, Solomon đã bị quật ngã xuống sàn đấu. Ở thế khó nhưng Solomon đã "nhảy số" rất nhanh và lập tức thi triển một tình huống khóa tam giác "không lối thoát".

Võ sĩ Jason Solomon chuyển bại thành thắng tài tình

"Thánh hề" Jason Solomon gây chú ý bằng đòn khóa không lối thoát, buộc đối thủ phải đập tay xin thua - Ảnh 2.

Niềm vui sau chiến thắng của Solomon

Sau ít giây chịu đựng, Balhara đành đập tay xin thua, ngậm ngùi nhìn người đồng nghiệp có được chiến thắng.

Chứng kiến màn chuyển bại thành thắng của Solomon, BLV của trận đấu không giấu được sự ngỡ ngàng: "Thật không thể tin nổi. Cú khóa quá bất ngờ". 

Về phần Solomon, thắng lợi vừa qua cũng giúp tay đấm cao 1m83 cắt đứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp. Hiện tại, võ sĩ này đang có thành tích 9 thắng, 3 thua. Theo Tapology, Solomon đang xếp thứ 6 tại hạng bán trung tại khu vực Nam Á.

Jason Solomon tấu hài trong trận đấu năm 2015