Than Quảng Ninh và câu chuyện "dở khóc dở cười"

Bảo Bình , 07:02 07/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Than Quảng Ninh là CLB ở V.League tập trung muộn nhất để chuẩn bị cho vòng 13 và giai đoạn 2 của V.League 2021.

Mãi đến ngày 5/7, các cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh mới hội quân trở lại sau khi V.League tạm nghỉ vì dịch và ĐTQG tập trung đá vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Lý do được đưa ra bởi các quy định phòng dịch nghiêm ngặt của tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi giao thương buôn bán, tập trung hải cảng lớn... mang nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh nên cần được kiểm soát chặt chẽ, vì vậy đội bóng đất Mỏ phải tập muộn hơn.

Than Quảng Ninh và câu chuyện "dở khóc dở cười" - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh tập trở lại sau gần 2 tháng (Ảnh: Nguyễn Hải Huy)

Gọi bóng đá Quảng Ninh "dở khóc dở cười" bởi lẽ chỉ ở đây mới xảy ra những việc có mơ cũng không nghĩ ra được.

Thứ nhất, dù đã trở lại tập luyện nhưng những vấn đề của bóng đá Than Quảng Ninh vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Câu chuyện tài chính vẫn là nỗi lo khiến các cầu thủ chưa thể tập trung vào chuyên môn. 

Còn nhớ Than Quảng Ninh cùng những Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú... đầu mùa giải chơi vô cùng thăng hoa khiến bất kỳ một đối thủ nào gặp họ cũng phải dè chừng. Thế nhưng, sau những trận đấu miệt mài, thứ các cầu thủ đất mỏ nhận lại chỉ là sự cổ vũ của khán giả, con số trên bảng xếp hạng chứ mãi không nhận được một đồng tiền lương hay tiền thưởng. 

"Con giun xéo lắm cũng quằn", phải đến khi nhóm cầu thủ trụ cột "đình công" phản đối thì tiền lương mới được giải quyết. Dù vậy, theo chia sẻ của một cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh, các khoản tiền thưởng, phí lót tay trong 2 năm qua vẫn "bặt vô âm tín".

Than Quảng Ninh và câu chuyện "dở khóc dở cười" - Ảnh 2.

Còn nhiều nỗi lo với các cầu thủ Quảng Ninh (Ảnh: TX)

Thứ hai, đam mê, cống hiến là có thật nhưng cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, vợ con, bao nỗi lo đặt nặng lên vai các cầu thủ. Cũng bởi vậy câu chuyện về việc đi hay ở của dàn cầu thủ đội Than trở thành chủ đề được người hâm mộ rất quan tâm. 

Mới đây, rộ tin đồn về việc Nguyễn Hải Huy sẽ đầu quân cho CLB TP.HCM, trong khi đó tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân cũng sẽ đến Bình Định với bản hợp đồng lên đến 3,5 tỷ/ năm. Tuy nhiên cựu cầu thủ U23 Việt Nam Mạc Hồng Quân khẳng định: "Tôi vẫn là cầu thủ của Than Quảng Ninh và còn 2,5 năm hợp đồng nữa. Thế nên, đây không phải là thời điểm để nhắc đến chuyện đi hay ở. Tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình giúp Than Quảng Ninh có kết quả tốt trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 để sớm trụ hạng".

Dù là vậy thì "tương lai" của các cầu thủ vẫn trong tay của các lãnh đạo, sẽ không bất ngờ nếu các cầu thủ này sẽ ra đi tìm một vùng đất mới sau vòng 13 V.League nếu vấn đề tài chính vẫn chưa giải quyết triệt để. 

Trước mắt, Than Quảng Ninh vẫn đang cố gắng tập luyện để tiếp đón đối thủ mạnh HAGL trên sân nhà tới đây.