Tây Ban Nha tuyên bố đá hết mình, cơ hội cho Nhật Bản đã hết?

Hải Phong , 19:25 01/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vào 2h ngày 2/12 theo giờ Việt Nam, lượt cuối bảng E World Cup 2012 sẽ khép lại. Người hâm mộ châu Á đang hướng về Nhật Bản, nhưng rất khó để họ tạo nên cơn địa chấn thứ hai.

Tình thế các đội ở bảng E hết sức thú vị. Tây Ban Nha (4 điểm), Nhật Bản (3 điểm), Costa Rica (3 điểm) và Đức (1 điểm) đều còn khả năng đi tiếp. Dù vậy, cơ hội của mỗi đội có tỉ lệ khác nhau, trong đó Tây Ban Nha được đánh giá cầm chắc suất dự vòng 1/8.

Tây Ban Nha tuyên bố đá hết mình, cơ hội cho Nhật Bản đã hết? - Ảnh 1.

Morata (áo đỏ) sẽ đá chính cho Tây Ban Nha sau 2 lần ghi bàn vào sân từ ghế dự bị. Phong độ của anh khiến Nhật Bản e ngại.

Đội bóng xứ sở bò tót ghi 8 bàn sau 2 trận đầu tiên, là đội ghi nhiều bàn thứ 2 ở vòng bảng World Cup 2022 (xếp trên là tuyển Anh, đá 3 trận, ghi 9 bàn). Hết mình vì bóng đá tấn công, mang về nhiều bàn thắng sau những pha đan bóng như “thêu hoa dệt gấm” đang là kim chỉ nam của HLV Luis Enrique.

Khi còn là cầu thủ, cựu ngôi sao Barcelona và tuyển Tây Ban Nha nổi tiếng nhanh nhẹn, có thể đá bất kì vị trí nào trên sân, bao gồm cả thủ môn. Mỗi khi ra sân, nguồn năng lượng tích cực mà Enrique trình diễn luôn được người hâm mộ yêu thích.

Niềm tin của Enrique với bóng đá đẹp tiếp tục trên cương vị HLV. Ông liên tục nhấn mạnh ý nghĩa "bóng đá làm hài lòng khán giả" trong từng buổi họp báo. Ông cho rằng, bài học vỡ lòng với mỗi HLV là phải hiểu rõ bóng đá đi đôi với trình diễn, làm cho khán giả yêu thích.

“Không thể đợi đến khi bị dẫn trước mới nghĩ đến việc tấn công, mà phải thể hiện tâm thế chiến thắng ngay từ phút đầu tiên””, HLV sinh năm 1970 nói. Đó cũng là lý do giải thích Tây Ban Nha dưới thời Enrique luôn chơi tấn công chủ động. Họ ban bật “như được lập trình”, thể hiện khả năng khống chế, xử lý bóng đỉnh cao trước khi dứt điểm tìm kiếm bàn thắng.

Tây Ban Nha tuyên bố đá hết mình, cơ hội cho Nhật Bản đã hết? - Ảnh 2.

Tây Ban Nha theo đuổi trường phái bóng đá tấn công.

Các học trò của Enrique hiểu rõ và yêu thích chiến thuật tấn công mà ông theo đuổi. Tiền vệ Koke nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng HLV và cũng thấy phù hợp với những miếng đánh ông ấy đề ra. Ở mỗi trận đấu, Tây Ban Nha đều chơi hết mình, không e ngại hay coi thường bất cứ đối thủ nào. 3 điểm cùng một chiến thắng đẹp là mục tiêu chúng tôi luôn hướng tới”.

Khi được hỏi sẽ chơi tính toán để tránh gặp Brazil sớm, Koke phủ nhận và tự tin cho rằng, mọi đối thủ đều phải e ngại Tây Ban Nha. Do đó, họ “không ngán ai” và chỉ tập trung đánh bại đối thủ ở từng trận đấu, trước khi nghĩ quá xa.

Với tuyên bố trên của thầy trò người Tây Ban Nha, rất khó để Nhật Bản giành chiến thắng đêm nay, qua đó đảm bảo suất dự vòng 1/8.

Đội bóng Đông Á được ví như “Brazil châu Á” với phong cách tấn công hoa mỹ, nhờ cả thập kỷ học theo bóng đá Brazil, thậm chí nhập tịch cầu thủ Nam Mỹ hay cho các tuyển thủ trẻ đi du học ở xứ Samba. Tuy vậy, lợi thế kỹ thuật của Nhật Bản sẽ không còn khi đối đầu Tây Ban Nha. Và nếu hàng thủ thi đấu mộng du như trận gặp Costa Rica vừa qua, việc thua trận sẽ là điều khó tránh khỏi.

Tây Ban Nha tuyên bố đá hết mình, cơ hội cho Nhật Bản đã hết? - Ảnh 3.

BXH bảng E.

Kết quả trận đấu của Tây Ban Nha - Nhật Bản không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp của hai đội mà còn ảnh hưởng đến cục diện bảng E, trong một trận đấu khác giữa Đức - Costa Rica. Vì Tây Ban Nha đang có hiệu số bàn thắng bại cao nên dù thua Nhật Bản, họ vẫn có hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đây là kịch bản mà tuyển Đức không mong muốn (sẽ phải thắng Costa Rica cách biệt 7 bàn trở lên để đi tiếp).

Người Đức hy vọng tinh thần châu Âu đoàn kết sẽ khiến Tây Ban Nha chơi hết mình trước Nhật. Bản thân họ tự tin có thể giành 3 điểm khi chạm trán Costa Rica. Sau màn thua ngược gây sốc ở ngày mở màn, tuyển Đức đang chơi tốt hơn với những ngôi sao trẻ như Jamal Musiala, tiền vệ cánh mởi trở lại sau chấn thương Leroy Sane và đặc biệt là trung phong Niclas Fullkrug - người ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha vòng trước.

Trong lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha chỉ gặp Nhật Bản 1 lần ở trận giao hữu năm 2001, họ thắng 1-0. Siêu máy tính của trang phân tích số liệu thể thao Opta cũng đánh giá Tây Ban Nha có 67,1% cơ hội lặp lại lịch sử. Tỉ lệ chiến thắng dành cho Nhật Bản chỉ có 12,3%.

Tây Ban Nha tuyên bố đá hết mình, cơ hội cho Nhật Bản đã hết? - Ảnh 4.