Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong

Hải Phong , 18:02 01/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Mỗi kỳ World Cup, thông tin “lá cải” luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đó là những bê bối hậu trường hay màn đấu đá nội bộ giữa các ngôi sao. Tại World Cup 2022, Bỉ đang là “kho drama”.

Trước đây, World Cup luôn có rất nhiều tin đồn thất thiệt cả trong và ngoài sân cỏ, với chủ thể thường xuyên bị khai thác là tuyển Anh. Tuy vậy, sự sa sút của các tờ báo lá cải như The Sun, The Mirror… cùng thế hệ ngôi sao lớn tuổi của tuyển Anh đều đã giải nghệ, Tam sư đang trải qua kỳ World Cup yên bình nhất. Sự ồn ào dường như cũng đã dồn hết vào tuyển Bỉ.

Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong - Ảnh 1.

De Bruyne "châm ngòi" cho cuộc chiến truyền thông ở tuyển Bỉ. Ảnh: 163.

Bài học Hà Lan

Sở hữu quá nhiều ngôi sao trong đội hình chưa chắc là điềm lành, khi những cái tôi quá lớn không tìm thấy tiếng nói chung. Trong quá khứ, Hà Lan là ví dụ điển hình.

30 năm trước, “cơn lốc màu da cam” đón nhận thế hệ vàng thứ hai trong lịch sử (1996 - 2014), với những ngôi sao nổi danh, chinh phục hết các danh hiệu lớn ở cấp câu lạc bộ châu Âu như Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Phillip Cocu, Edgar Davids, Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert… Với đội hình này, họ luôn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mỗi kỳ Euro và World Cup. Hai tập thể hiếm hoi có thể so sánh với họ thời đỉnh cao là Brazil và Argentina.

Thời điểm ấy, họ không ngừng đấu đá nội bộ, giữa các cầu thủ gốc Suriname (một thuộc địa cũ của Hà Lan) và các cầu thủ địa phương, giữa phe Ajax, phe Feyenoord và phe PSV Eindhoven. Đỉnh điểm là Euro 1996, khi Edgar Davids công khai chỉ trích HLV trưởng Hiddink chỉ ưu tiên nhóm cầu thủ da trắng, cô lập nhóm Davids, Kluivert, Bogarde, Seedorf - toàn những ngôi sao trẻ da đen, là người gốc Suriname.

Đến Euro 2004, Kluivert quyết không đá cặp với ngôi sao Ruud Van Nistelrooy với tuyên bố “cứ đuổi tôi về nước đi, hễ có anh ta thì không có tôi”. Không ngừng đấu đá nội bộ khiến Hà Lan tự làm suy yếu mình. Hệ quả, họ không lên ngôi vô địch ở bất cứ giải đấu nào với những cái tên kể trên.

Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong - Ảnh 2.

Cầu thủ Bỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Ảnh: 163.

Bẵng đi một thời gian, khi phong trào bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc lên cao ở Hà Lan, khiến họ không còn lục đục trước mỗi giải đấu lớn, thì người hàng xóm của họ - Bỉ - lại gặp điều tương tự.

Tuyển Bỉ "tan vỡ" từ bên trong

Tranh cãi trong lòng tuyển Bỉ, giống như Hà Lan, có lý do địa lý và lịch sử. Cuộc cách mạng thời Phục hưng chia Bỉ thành hai khu vực: Vùng nói tiếng Pháp và vùng nói tiếng Hà Lan. Điều này khiến tính địa phương của các cầu thủ Bỉ là rất rõ nét.

Tuy vậy, sự thù ghét âm ỉ giữa các cá nhân trong đội hình Bỉ mới là ngọn nguồn khiến họ lục đục nội bộ chưa từng thấy tại World Cup 2022. Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois không nói chuyện với nhau nhiều năm qua vì thủ thành Real Madrid đã “cướp” người yêu của De Bruyne. Dù lý do khác nhau, nhưng Eden Hazard với Leandro Trossard, Lukaku với Michy Batshuayi cũng không có tiếng nói chung, luôn trong tình thế “chiến tranh lạnh”.

Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong - Ảnh 3.

Courtois giành mất bạn gái của De Bruyne, khiến mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp.

Như giọt nước tràn ly, phát biểu của De Bruyne cuối tuần rồi, khi cho rằng tuyển Bỉ không có bất cứ cơ hội nào để vô địch vì đội hình đã quá già, khiến các “kình địch” của anh không thể im lặng.

Ngay lập tức, trung vệ Jan Vertonghen đáp trả, ám chỉ hàng công không biết cách ghi bàn vì quá chậm chạp, thiếu sức trẻ và sự nhiệt huyết cần có. Anh cũng đổ lỗi cho thủ môn Courtois vì các bàn thua trước Ma-rốc.

Chuỗi domino tranh cãi tiếp tục. Courtois đăng đàn và chê bai các hậu vệ chơi quá tệ, dù công nhận bản thân không có được 100% phong độ khiến đội nhà thua sốc Ma-rốc, qua đó khiến cơ hội đi tiếp của Bỉ trở nên mong manh.

Đội trưởng Hazard khép lại những phát ngôn sóng gió trong ít ngày của tuyển thủ Bỉ, khi phê phán cả 3 tuyến: "Chúng tôi công cùn còn thủ thì tệ. Thật khó để qua vòng bảng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cống hiến hết khả năng".

Đỉnh điểm của những tranh cãi, theo RTL Sport - một kênh truyền hình chuyên về thể thao tại Bỉ, là vụ xô xát ngay trên sân tập. Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Jan Vertonghen lao vào nhau với ý định giải quyết “ân oán” bằng nắm đấm. Tiền đạo Romelu Lukaku và một số cầu thủ khác phải can ngăn, khống chế và tách 3 cái đầu nóng ra khỏi cuộc xô xát.

Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong - Ảnh 4.

Sự khó chịu là điều dễ nhận thấy trên sân giữa các cầu thủ Bỉ. Ảnh: 163.

Tất cả những diễn biến trên đều được trợ lý và HLV Roberto Martinez ghi nhận. Tuy nhiên, chiến lược gia vốn không có sự nghiệp cầu thủ huy hoàng và thành tích huấn luyện khiêm tốn dường như chưa đủ uy quyền để những ngôi sao lớn phục tùng.

Bỉ đang xếp thứ 3 bảng F với 3 điểm, kém Croatia và Ma-rốc 1 điểm. Họ phải thắng Croatia lúc 22h ngày 1/12 theo giờ Việt Nam để tự quyết tấm vé vào vòng 1/8.

Lứa Hazard, De Bruyne, Courtois... được xem là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ (vào tứ kết World Cup 2014, giải 3 năm 2018). Nhưng nếu không thể biến tham vọng vô địch thành hiện thực, họ sẽ cùng với tuyển Anh của Eriksson, Bồ Đào Nha của Scolari, Hà Lan của Guus Hiddink  trở thành thế hệ vàng mà không có bất cứ danh hiệu nào.

Tuyển Bỉ 'tan vỡ' từ bên trong - Ảnh 5.

Bỉ cần đánh bại Croatia để tự quyết tấm vé vào vòng 1/8. Họ được siêu máy tính đánh giá có 37,2% cơ hội chiến thắng, chỉ nhỉnh hơn đối thủ (36,5%) một chút.