Tấn công điên cuồng, Thái Lan giật lại 1 điểm từ tay bại tướng của Việt Nam tại bán kết U23 châu Á

THÀNH AN , 21:50 14/08/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sau bàn thua ngay đầu trận, đại diện Đông Nam Á tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành Olympic Qatar. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới phút bù giờ, đoàn quân của HLV Worrawoot mới tìm được bàn gỡ.

Rơi vào bảng đấu khá khó nhằn với sự góp mặt của Uzbekistan, Qatar và Bangladesh, Olympic Thái Lan đặt quyết tâm giành kết quả thuận lợi ở trận ra quân trước Olympic Qatar – đội bóng từng thất bại trước U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á hồi đầu năm. Nhưng khi nhiều cổ động viên đến từ xứ Chùa vàng có mặt trên khán đài sân Pakansari chưa kịp ngồi nóng chỗ, thủ thành Muangngam đã phải vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 6, đón đường chuyền từ đồng đội, Shehata Hazem khống chế một nhịp đẳng cấp trong vùng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Nhưng bàn thua sớm lại khiến đoàn quân trẻ tuổi của HLV Worrawoot Srimaka càng thêm hăng máu.

Olympic Thái Lan tràn lên tấn công và tạo ra sức ép khủng khiếp lên phần sân đối diện. Dù không có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 2018, đại diện Đông Nam Á vẫn trình diễn bộ mặt ấn tượng với những pha phối hợp lên bóng sắc sảo, ăn ý.

Tấn công điên cuồng, Thái Lan giật lại 1 điểm từ tay bại tướng của Việt Nam tại bán kết U23 châu Á - Ảnh 1.

Chân sút 20 tuổi, Chaided Supachai gỡ hòa phút bù giờ thứ 2 mang về trận hòa 1-1 cho Olympic Thái Lan.

Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng trong một ngày khá vô duyên, hết Worachit, Chaiyawat, Tanasith, Montree và đặc biệt tiền đạo thủ quân Chenrop Samphaodi đều không thể một lần đánh bại được sự kiên cường của thủ thành Al Bakri Mohammed.

Trong lúc chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay Olympic Qatar, các học trò của HLV Worrawoot cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ xứng đáng. Vào sân từ băng ghế dự bị đầu hiệp 2, tiền đạo có chiều cao tốt Chaided Supachai trở thành người hùng với pha đánh đầu thành bàn ở phút bù giờ thứ 2, qua đó đem về trận hòa quý giá cho Olympic Thái Lan.

Hòa 1-1 và chơi áp đảo đối thủ được đánh giá cao hơn, Olympic Thái Lan cho thấy khả năng có thể tiến sâu tại ASIAD 2018.

Ở trận đấu kết thúc trước đó tại bảng B, Olympic Uzbekistan với nòng cốt là các thành viên vô địch U23 châu Á đã không gặp nhiều khó khăn trước Olympic Bangladesh. Các pha lập công của Urinboev (23'), Khamdamov (57') và Alibaev (66') giúp đoàn quân của HLV Ravshan Khaydarov tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận ra quân.

Tấn công điên cuồng, Thái Lan giật lại 1 điểm từ tay bại tướng của Việt Nam tại bán kết U23 châu Á - Ảnh 2.

Đội hình ra sân của Olympic Thái Lan.

Tấn công điên cuồng, Thái Lan giật lại 1 điểm từ tay bại tướng của Việt Nam tại bán kết U23 châu Á - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên.