Mất cha, mất mẹ, bị chính quyền "bùng tiền" và cuộc sống nghiệt ngã của vận động viên ASIAD Ấn Độ

ANH TÚ , 13:39 14/08/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Làm rạng danh nước nhà tại giải vô địch thiếu niên hockey thế giới nhưng lúc này, Krishan Pathak vẫn phải sống chật vật trong ngôi nhà tạm bợ vì chính quyền bang Punjab, Ấn Độ hình như đã... quên mất khoản tiền thưởng cho các cầu thủ.

Krishan Pathak, thủ môn dự bị của đội tuyển hockey Ấn Độ tại kỳ ASIAD tới đây vẫn đang phải "đánh vật" với số phận nghiệt ngã từng ngày.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó có bố là người nhập cư từ Nepal. Ông Tek Bahadur, bố của Krishan làm nghề lái xe cẩu còn con trai ông cũng phải tới công trường làm từ rất nhỏ để phụ giúp gia đình.

Nhưng nỗi khổ về thể xác hay vật chất cũng chẳng thấm đâu so với nỗi đau tinh thần mà chàng trai này đã phải chịu đựng. Khi còn chưa tới 20, Krishan mất cả cha lẫn mẹ. Mẹ anh qua đời năm Krishan lên 12 còn cha anh thì cũng chỉ vừa mất cách đây 2 năm. Cả hai đều được chẩn đoán là lên cơn đau tim trong lúc ngủ.

"Tôi đã hiểu cảm giác của những đứa trẻ mồ côi. Ở nhà, chẳng còn ai đợi tôi về mỗi bữa nữa. Nếu không có hockey, cuộc đời tôi chắc sẽ chìm trong khói thuốc phiện", chàng thủ môn năm nay mới bước sang 21 tuổi trầm ngâm.

Anh nói thêm: "Được chơi và cống hiến cho đội tuyển quốc gia hockey Ấn Độ là tất cả những gì tôi nghĩ đến bây giờ. Chỉ có hockey mới khiến tôi cảm thấy thật sự thỏa mãn".

Không còn cha, cũng chẳng còn mẹ, Krishan dọn về ở chung với người chú Chandra Pathak trong một ngôi nhà nhỏ, xập xệ với mái được làm bằng amiăng. Phòng ngủ của Krishan thậm chí còn nhỏ ngoài sức tưởng tượng, nhìn vào đó, chẳng ai dám nghĩ rằng đó lại là chốn ở của một tuyển thủ quốc gia.

Mất cha, mất mẹ, bị chính quyền bùng tiền và cuộc sống nghiệt ngã của vận động viên ASIAD Ấn Độ - Ảnh 1.

Krishan Pathak vẫn chưa thoát cảnh sống tạm bợ dù đã trở thành cầu thủ của đội tuyển hockey Ấn Độ.

Hai năm trước, ngay trước ngày đội tuyển Ấn Độ tham dự vòng chung kết hockey thiếu niên thế giới, Krishan nhận được tin cha mình qua đời. Anh được huấn luyện viên cho phép trở về để lo toan hậu sự nhưng chàng trai trẻ đã từ chối. Krishan Pathak cho biết mình muốn ở lại để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

"Đó là một quyết định vô cùng khó khăn", Krishan nhớ lại. "Tôi đã gọi điện cho chú và các chị (đều đang sống ở Nepal) và họ cũng không ép buộc tôi về nhà. Mọi người đều nói rằng tôi hãy cứ tập trung cống hiến cho đội tuyển Ấn Độ còn mọi thứ khác tất cả sẽ giúp đỡ tôi. HLV Hahendra cho phép tôi trở về nhưng tôi đã từ chối đặc quyền ấy. Tôi muốn chứng tỏ tinh thần chuyên nghiệp và khát khao cống hiến cho đất nước".

Harendra Singh, HLV đội thiếu niên Ấn Độ khi ấy và giờ là thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia cũng không thể quên được hình ảnh của Krishan Pathak mạnh mẽ hai năm trước.

"Tôi cho phép cậu ấy trở về. Tôi cũng thuyết phục Krishan rằng cậu ấy cứ yên tâm về lo chuyện gia đình. Còn vị trí của cậu ấy trên tuyển cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng cậu ấy một mực không chịu. Khi ấy, tôi đã thấu rõ khát khao thi đấu cháy bỏng của chàng trai này. Cậu ấy thực sự là một chiến binh quật cường", ông Harenda kể lại.

Vòng chung kết năm ấy, Ấn Độ lên ngôi vô địch sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Dù Krishan chỉ ngồi dự bị trong trận chung kết nhưng anh cũng đóng góp rất nhiều cho hành trình đi đến ngôi vương của đại diện Nam Á.

Chính quyền bang Punjab hứa thưởng Krishan và 10 cầu thủ khác cũng thuộc bang này 25 lakh/người vì chiến tích làm rạng danh đất nước. Nhưng cho đến nay, số tiền ấy vẫn chưa được chuyển đến tay chàng trai 21 tuổi. Anh mong rằng chính quyền bang Punjab sẽ sớm thanh toán khoản tiền trên để anh sửa sang lại một ngôi nhà khang trang.

"Tôi vẫn đang sống với chú ở một căn nhà cho thuê. Tôi muốn có một căn nhà cho riêng mình. Khoản tiền thưởng sẽ rất hữu ích nhưng lúc này tôi vẫn chưa nhận được nó".

Ở ASIAD tới đây, Krishan Pathak nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị cho Sreejesh Ravindran, đội trưởng đội tuyển hockey Ấn Độ. Đối thủ của họ trong trận mở màn Asian Games 2018 là nước chủ nhà Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/8 (giờ địa phương).