Tấm poster thủ công góp phần giúp Bỉ đá văng Brazil khỏi World Cup

NGUYỄN ANH DŨNG , 08:05 07/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tới bất kỳ sân đấu nào, tuyển Bỉ cũng mang theo một tấm poster tự làm bằng tay. Chuyến đi đến sân Kazan chạm trán với Brazil cũng không phải ngoại lệ.

Bỉ

Bỉ

Rạng sáng ngày 7/7, tuyển Bỉ vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để đặt một chỗ ở vòng bán kết. Trước trận, nếu nhìn vào màn trình diễn của Bỉ ở vòng 1/8, phần CĐV tin tưởng Brazil chiến thắng rõ ràng đông hơn phần CĐV đặt niềm tin vào tuyển Bỉ. Tuy vậy, Bỉ đã chứng minh sự ưu việt của một đội cửa dưới nhưng có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. 

Bỉ là một quốc gia chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn, bản thân ĐT Bỉ cũng đa chủng tộc và họ đang cố dùng bóng đá để hàn gắn rạn nứt nội bộ đất nước. Tại World Cup 2018, người ta thường xuyên được thấy tập thể Bỉ túm tụm lại với nhau để nghe những lời động viên, không phải từ người đội trưởng mà từ chân sút Lukaku. Có thể nói cho đến lúc này, bí quyết thành công của "Những chú quỷ đỏ" là tình đoàn kết, gắn bó.

Tấm poster thủ công góp phần giúp Bỉ đá văng Brazil khỏi World Cup - Ảnh 1.

Tấm poster treo trong phòng thay đồ của Bỉ ở sân Kazan.

Biểu hiện của tình đoàn kết nội bộ ĐT Bỉ là một tấm poster tự làm được mang tới mọi sân đấu. "Những chú quỷ đỏ" treo poster có tên "Đường đến chung kết" ở lối vào phòng thay đồ để cầu thủ nhìn vào đó mà cố gắng.

Nổi bật trên đỉnh poster là khẩu hiệu "Một đội tuyển, một giấc mơ". Phía dưới là hashtag #RedTogether (tạm dịch: Cùng nhau nhuộm đỏ). Những tấm ảnh xếp thành hình chữ U: ảnh chụp toàn bộ đội tuyển Bỉ, ảnh cả đội tụ họp để nghe những lời động viên của Lukaku và ảnh khoảnh khắc Bỉ ăn mừng chiến thắng với các CĐV.

Tấm poster thủ công góp phần giúp Bỉ đá văng Brazil khỏi World Cup - Ảnh 2.

Cận cảnh tấm poster cổ vũ tinh thần cho ĐT Bỉ.

Poster mang tên "Đường đến chung kết" nên chắc chắn phải có đầy đủ kết quả các trận đấu. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp trước trận thắng Brazil, thế nên bây giờ người Bỉ đã có thể tự hào điền thêm tỷ số trận thắng vẻ vang đưa Bỉ vào bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.