Bật khóc khi chưa hết trận, Gimenez bị huyền thoại MU gọi là nỗi nhục

ANH TÚ , 03:08 07/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Chưa nguôi ngoai nỗi đau bị loại khỏi World Cup 2018, hai cầu thủ của Uruguay đã bị bình luận viên Gary Neville chỉ trích bằng nhiều từ ngữ cay nghiệt.

Pha lắc đầu điệu nghệ của Raphael Varane cùng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Fernando Muslera đã chính thức tiễn Uruguay khỏi World Cup năm nay.

Giấc mơ vàng sau 68 năm đằng đẵng lại tiếp tục nối dài thêm ít nhất tới kỳ World Cup 2022. Trước viễn cảnh đen tối ấy, trung vệ Jose Gimenez đã bật khóc khi trọng tài còn chưa thổi còi kết thúc trận đấu.

Những giọt nước mắt của ngôi sao Atletico Madrid nhận được sự đồng cảm từ nhiều cổ động viên trên khắp thế giới, không chỉ những người yêu mến Uruguay. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Gary Neville, Gimenez thật sự thảm hại khi bộc lộ những cảm xúc như vậy trong thời gian diễn ra trận đấu.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với việc thể hiện cảm xúc, nhưng việc Gimenez khóc thật sự đáng xấu hổ", huyền thoại một thời của MU bình luận. "Thời gian còn khoảng 5 phút nữa. Lẽ ra cậu ấy cần phải chiến đấu đến cùng".

Bật khóc khi chưa hết trận, Gimenez bị huyền thoại MU gọi là nỗi nhục - Ảnh 1.

Thi đấu ở một vị trí đòi hỏi những phẩm chất chiến binh, Gimenez lại yếu lòng và bật khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Gary Neville thời còn thi đấu cũng từng chơi ở hàng phòng ngự giống Gimenez. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh rơi nước mắt khi trận đấu còn chưa kết thúc. Điều này âu cũng dễ hiểu bởi ai cũng đoán được cựu đội trưởng Roy Keane sẽ "xử đẹp" Neville thế nào nếu anh dám hành động như vậy.

Sau bàn thắng của Varane, Uruguay vẫn tiếp tục tạo ra sức ép về phía khung thành thủ môn Lloris. Tuy nhiên, những nỗ lực của thầy trò Tabarez đều "đổ sông đổ bể" vì sai lầm của Muslera. 

Phút 62, Antoine Griezmann có cú sút xa không mấy nguy hiểm về phía khung thành Uruguay. Tuy nhiên, pha cản phá ngớ ngẩn của Muslera lại khiến bóng nảy ra bay thẳng vào lưới, qua đó giúp Pháp dễ dàng nâng đôi cách biệt.

Bình luận về tình huống mắc lỗi của thủ thành 32 tuổi, Neville nói: "Một cú đấm bóng ngu xuẩn. Cậu ta làm gì vậy? Đó là trái bóng chứ đâu phải trái bom?".

Thất bại trước Pháp của Uruguay và trận thua của Brazil sau đó một giờ đã chính thức biến World Cup năm nay chỉ còn là cuộc chơi của các đội tuyển châu Âu.