Sự thật về câu chuyện fan hâm mộ mang súng theo người trong vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart

HUY PHẠM , 10:46 24/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart tiếp tục mang tới một câu chuyện bên lề khác vô cùng thú vị và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ giải đấu.

Đối với người hâm mộ giải đấu, ngoài những thông tin chuyên môn thì loạt drama bên lề giải đấu như vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart là những câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm. Ở thời điểm, án phạt đã được NBA đưa ra thông báo chính thức nhưng với NHM, họ lại phát hiện ra một điểm lưu ý đáng sợ khác ở thời điểm căng thẳng leo thang tại NTĐ Little Caesars Arena.

Vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart là tâm điểm tuần này của NBA

Khoảnh khắc trên được một khán giả quay lại từ trên cao và điều này đã thu hút được sự quan tâm cũng như rất nhiều bình luận trên mạng xã hội. Câu chuyện này được khởi nguồn từ bài viết của tài khoản Twitter mang tên Rob Perez, người được biết tới là một trong những biên tập viên của đài FOX Sports, đồng thời là nhà sản xuất cấp cao về NBA tại The Action Network.

Cụ thể hơn, trong bài viết ở trên tài khoản chính chủ với tích xanh của mình, Rob Perez đã khoanh tròn một nhân vật bí ẩn, người đi vào sân khi Isaiah Stewart đang cố gắng vượt qua mọi rào cản từ những nhân viên an ninh để lao về phía LeBron James. Trong bài viết của mình, Rob Perez đặc biệt nhấn mạnh "Cần phải biết về câu chuyện của người đàn ông này".

Trong phần video đăng tải của mình, BLV một thời của chương trình "Buckets" khiến cho nhiều người tin rằng vị khán giả bí ẩn kia đã mang theo vũ khí và có ý định khiến cho căng thẳng ở thời điểm đó leo thang. Với chất lượng video không được tốt cũng như cách đặt câu hỏi gây tranh cãi, nhiều NHM đã tin rằng thứ ở trong túi của nhân vật bí ẩn đó là vũ khí hoặc đôi khi là một khẩu súng.

Người đàn ông bí ẩn từ phía xa khiến CDM lo sợ về một xả súng tại NBA

Nếu điều đó là sự thật, chắc hẳn BLĐ đội bóng Detroit Pistons sẽ phải mất rất nhiều thời gian giải trình trước Liên đoàn giải đấu về vấn đề an toàn tại sân khi để một người hâm mộ mang theo vũ khí trong người. Ở thời điểm khi vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart diễn ra, thật sự đã có nhiều người lo sợ rằng sẽ có một "The Malice at the Palace" thứ hai tái diễn tại chính sân nhà của Pistons.

Với tính chất nghiêm trọng và vết đen của cơn "Ác mộng tại Lâu đài" đầy tai tiếng mùa giải 2004 trong quá khứ, rõ ràng người hâm mộ giải đấu có quyền đặt ra nghi vấn và tin rằng người đàn ông bí mật kia thật sự đã mang theo vũ khí bên mình và có ý định can thiệp vào câu chuyện giữa LeBron James cùng trung phong trẻ tuổi với khuôn mặt đầy máu của Pistons khi đó.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Rất may mắn là ở bên dưới những bình luận trong bài viết của biên tập viên Rob Perez, rất nhiều khán giả có mặt trên sân ở cùng thời điểm đó đã lên tiếng và phần nào gỡ gạc lại hình ảnh vốn đã không tốt đẹp trong quá khứ của Detroit Pistons.

Detroit Pistons phải cảm ơn NHM vì clip minh oan này

Theo những clip được quay từ góc nhìn gần sân và cùng với thời điểm người đàn ông bí ẩn kia bước vào, thứ mà cư dân mạng đồn thổi là vũ khí hay khẩu súng thực chất chỉ là bộ đàm. Theo clip và những bức ảnh đăng tải lên, có thể thấy đây là một nhân viên của Detroit Pistons, người đàn ông này còn đang đeo tai nghe và có bộ đàm dắt bên phần hông. Khác với góc nhìn từ trên cao, người đàn ông này không cho tay vào túi mà đang luồn ra bên hông và để tay vào bộ đàm.

Ở mùa giải năm nay, các vụ xô xát diễn ra thường xuyên hơn so với mùa giải trước đó. Điều này phần nào có thể lý giải khi ở mùa giải trước đó, các cầu thủ đã thi đấu trong môi trường không khán giả. Chính vì lẽ vậy, việc các nhà thi đấu mở cửa trở lại và đón tiếp NHM đã khiến cho bầu không khí trong mỗi cuộc va chạm trở nên nóng hơn.

Trước vụ xô xát của LeBron James và Isaiah Stewart, NHM giải đấu cũng được chứng kiến những va chạm nảy lửa giữa Nikola Jokic (Denver Nuggets) và Markieff Morris (Miami Heat), hay tình huống đấu vật giữa Rudy Gobert (Utah Jazz) và Myles Turner (Indiana Pacers).

Nhìn chung, đây là điều khó tránh khỏi với một môn thể thao va chạm như bóng rổ. Tuy nhiên các cầu thủ vẫn cần phải giữ cái đầu lạnh trong những tình huống xo xát, nhằm tránh khiến cho căng thẳng leo thang.

Sự thật về câu chuyện fan hâm mộ mang súng theo người trong vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart - Ảnh 4.

Trong một bầu không khí sôi động tới từ khắp 4 khán đài và sự nóng máu khi đó, nếu cầu thủ không giữ được cái đầu lạnh thì mọi thứ đều có thể xảy ra

Fan cầm súng xuống vụ xô xát của LeBron James và Isaiah Stewart?