Sốc: Cha ngôi sao tuyển Nigeria bị bắt cóc khi World Cup đang diễn ra

GIA TÚ , 00:29 04/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

John Obi Mikel vừa tiết lộ cú sốc tâm lý anh phải trải qua chỉ vài tiếng trước cuộc đọ sức với Argentina ở loạt trận cuối cùng vòng bảng.

John Obi Mikel vừa tiết lộ rằng cha của anh đã bị bắt cóc ngay trước trận gặp Argentina ở loạt đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018. Không những bị giữ làm con tin, cha của Mikel còn bị dọa giết.

Cựu tiền vệ của Chelsea đã rất sốc sau khi nhận được thông tin cha của anh đã bị bắt cóc. Sau khi trao đổi trực tiếp với thủ phạm, Obi Mikel buộc phải trả một khoản tiền chuộc lớn để cha của anh được an toàn. Mikel nhận được cuộc gọi thông báo từ gia đình và nói chuyện trực tiếp với tên bắt cóc ngay trên chuyến xe trở tập thể đội tuyển Nigeria đến SVĐ Saint Petersburg.

Theo chia sẻ của Mikel với tờ The Guardian, anh đã không dám thông báo tin cực sốc này cho LĐBĐ Nigeria và các đồng đội vì sợ mọi người mất tập trung trước trận đấu quan trọng với Argentina. Cầu thủ 31 tuổi có lúc đã cảm thấy không còn đủ sức để ra sân chơi bóng.

Sốc: Cha ngôi sao tuyển Nigeria bị bắt cóc khi World Cup đang diễn ra - Ảnh 1.

Mikel đã phải đối đầu với Messi trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Bố của Mikel, ông Michael Obi Pa đã bị bắt cóc trên đại lộ Makurdi-Enugu, Nigeria khi đang trên đường đến một đám tang. Cảnh sát địa phương đã giải cứu thành công ông Pa nhưng theo Mikel, cha của anh đã bị hành hạ rất dã man trong 1 tuần trời trước khi được thả. Hiện tại, ông Obi Pa đang được điều trị tại bệnh viện. Trước đó ông Pa từng bị bắt cóc một lần vào tháng 8/2011.

Mikel đã cố gắng thi đấu cho Nigeria nhưng đội bóng của anh phải nhận trận thua 1-2 chung cuộc, qua đó chính thức bị loại khỏi World Cup

Sốc: Cha ngôi sao tuyển Nigeria bị bắt cóc khi World Cup đang diễn ra - Ảnh 2.

Mikel vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cú sốc tinh thần.

"Tôi đã chơi bóng trong lúc cha nằm trong bàn tay của kẻ xấu", Mikel tiết lộ. "Tôi phải tự mình vượt qua sự lo lắng. 4 tiếng trước khi trận đấu với Argentina bắt đầu tôi đã được gia đình thông báo về thông tin đó".

"Tôi rất sốc và phải tự hỏi bản thân liệu có đủ tinh thần để ra sân thi đấu hay không. Tôi không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định không thể làm 180 triệu người Nigeria phải thất vọng. Tôi không được tiết lộ cho ai thông tin đó và phải ra sân đại diện cho tổ quốc trước".

"Chúng dọa rằng sẽ bắn thẳng vào đầu của cha nếu tôi hé nửa lời với cơ quan chức năng hoặc bất kỳ ai. Tôi không dám nói chuyện với HLV để tránh gây mất tập trung cho ông ấy và toàn đội, dù rất muốn".

Sốc: Cha ngôi sao tuyển Nigeria bị bắt cóc khi World Cup đang diễn ra - Ảnh 3.

Nỗ lực của Mikel chưa đủ để giúp Nigeria đi tiếp.

"Rất may là cha của tôi đã được cứu chiều ngày thứ 2 vừa qua. Chân thành cảm ơn lực lượng cảnh sát, họ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã ở bên tôi trong lúc khó khăn nhất. Hiện giờ cha của tôi đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị bọn bắt cóc tra tấn dã man".

Nigeria chỉ cần 1 trận hòa trước Argentina là có thể tiến bước vào vòng knock-out. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Marcos Rojo đã khiến giấc mơ World Cup của Mikel và các đồng đội tiêu tan.