Rút ra điều gì sau thất bại đau đớn của đội tuyển Việt Nam trước Danang Dragons

MÂY - Ảnh: HUY PHẠM , 15:26 11/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận thua thảm với tỉ số 71-97 trước Danang Dragons thực sự là bài học cảnh tỉnh cho đội tuyển Việt Nam.

Với những tên tuổi Việt kiều cùng những nội binh hàng đầu, đội tuyển Việt Nam bước vào VBA 2021 với kỳ vọng của một trong những ƯCV nặng ký nhất cho chức vô địch. Thế nhưng trong trận phát sóng lại VBA Premier Bubble Games 2021 vào ngày 10/10, họ đã nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Đội bóng sông Hàn tra tấn chủ nhà tới 26 điểm cách biệt. Từ thất bại đau đớn này, thầy trò Kevin Yurkus có thể làm gì để cải thiện thành tích ở các loạt trận tiếp theo?

Rút ra điều gì sau thất bại đau đớn của đội tuyển Việt Nam trước Danang Dragons - Ảnh 1.

Một trận đấu xuất sắc đến từ Danang Dragons

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu không hề tệ tuy không có sự phục vụ từ tay cầm bóng chủ lực Khoa Trần. Tốc độ lẫn khả năng tạo áp lực tầm xa đến từ Tâm Đinh giúp các chàng trai trong màu áo đỏ sớm vươn lên dẫn trước 5 điểm. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Danang Dragon với sự dẫn dắt của lão tướng Akeem Scotts đã tạo ra cơn ác mộng thực sự cho chủ nhà. Hãy cùng Sport5 đến với những mấu chốt cho thất bại của đoàn quân dưới trường ông Kevin Yurkus.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam liên tục bị khai thác

Trong trận đấu trước Danang Dragons, HLV trưởng Kevin Yurkus của đội tuyển Việt Nam cho các học trò chơi đội hình phòng ngự liên phòng. Chủ ý cho quyết định này có thể nhằm mục đích khóa chặt vòng ba giây và kiềm tỏa sự bùng nổ đến từ hai ngoại binh Akeem Scotts và Chris Carter. Tuy nhiên lựa chọn này đã ngay lập tức cho thấy sự sai lầm khi tuyển quốc gia đã tạo quá nhiều khoảng trống cho các tay ném nhạy bén của đội khách.

Tập trung vào hai ngoại binh của Danang Dragons là lựa chọn ban đầu của tuyển Quốc gia

Đây là một trận đấu có thể nói gần như ném tập của Danang Dragons. Lần lượt những Michael Soy cùng hai lão tướng Tô Quang Trung, Triệu Hán Minh hết lần này đến lần khác trừng phạt chủ nhà. Sau 40 phút thi đấu, các tay ném bên bờ sông Hàn đã thả vào rổ tuyển Việt Nam tới 16 trái ba điểm để đạt hiệu suất tới 48,5%. Đánh mất tới gần 50 điểm từ những pha bóng tầm xa, không khó hiểu khi đoàn quân áo đỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên khi đưa về đội hình phòng ngự một kèm một cũng như thực hiện ép cả sân, đội tuyển Việt Nam cũng không cho thấy sự khả quan hơn là bao. Áp lực đến từ những pha bóng này luôn mang đến cho người xem cảm giác không đủ. Họ rất ít khi có thể khiến đối thủ đưa bóng ra hai đường biên, đồng nghĩa với việc phá sản ý đồ cướp bóng sớm.

Các tay ném đến từ Danang Dragions đã có ngày ném rổ cực cháy

Càng về cuối, việc theo kèm một đấu một càng cho thấy sự yếu kém trong khâu liên lạc của đội tuyển. Họ ít khi liên lạc tới nỗi Akeem Scotts có không dưới một lần cho Justin Young “hít khói” rồi thoải mái lên rổ chẳng có sự truy cản nào bởi không có bất cứ ai ra bù người. Cựu sao Thang Long Warriors thậm chí từng có pha bóng bị lão tướng Hán Minh bắt rebound ngay trên đầu do đồng đội quên cài người.

Rời rạc khi tấn công

Thi đấu phòng ngự lỏng lẻo và tấn công rời rạc là hình ảnh đáng buồn của tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Chắc chắn ông Kevin Yurkus hiện đang rất nhớ tay cầm bóng Khoa Trần bởi rõ ràng Justin Young đã thể hiện màn đóng thế khá thất vọng. Trong vai trò chia bài cho cả đội, cựu cầu thủ Thang Long Warriors không cho thấy bản thân tạo được bất cứ áp lực nào từ hàng ngoài. Nhịp độ tấn công đến từ các chàng trai áo đỏ thường xuyên bị bẻ gãy do Justin đột phá tới cổ chai không thành công rồi để trái bóng mắc kẹt tại nơi đây.

Rút ra điều gì sau thất bại đau đớn của đội tuyển Việt Nam trước Danang Dragons - Ảnh 4.

Justin Young là biểu tượng cho sự bế tắc của đội tuyển Việt Nam trong ngày ra quân

Các học trò của ông Kevin Yurkus làm mất bóng 18 lần trong trận đấu trước Danang Dragons. Thế nhưng điều đáng chú ý rằng một nửa trong số đó đền từ các đường chuyền sai địa chỉ. Họ thường xuyên có những pha băng cắt lỡ nhịp hoặc cầu thủ cầm bóng không hiểu ý của đồng đội chuẩn bị tiến vào điểm mù sau lưng đối thủ. Sự ngắt kết nối giữa hàng trong và ngoài nơi tuyển Việt Nam thực sự khiến họ không còn là chính mình.

Cũng không thể quên nhắc tới áp lực khổng lồ đến từ Akeem Scotts trong việc quấy phá tuyến đường chuyền của tuyển Việt Nam. Riêng một mình lão tướng 39 tuổi có tới 5 tình huống cướp bóng từ những tình huống chuyền bóng của chủ nhà. Và trong cả 5 lần ấy, không một ai có thể ngăn cản cầu thủ số 9 chuyển hóa thành điểm số dễ dàng.

Richard Nguyễn trong một tình huống cố gắng vô ích và lãng phí một cơ hội tấn công của tuyển Quốc gia

Vẫn còn đó những điểm sáng

Nói một cách công bằng, đội tuyển Việt Nam cũng đã có những khoảng thời gian thi đấu mạch lạc. Họ từng sở hữu khoảng thời gian lên 10 điểm liên tiếp không ngắt quãng vào đầu hiệp 2. Tốc độ trong các tình huống đột phá từ góc 45 độ nơi Richard Nguyễn lẫn khả năng tạo áp lực tầm xa của Tâm Đinh là hai thứ vũ khí sắc bén mà đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục khai thác.

Ngoài ra, các học trò của Kevin Yurkus cũng không ít lần luân chuyển bóng kết hợp làm tường phá thế bắt người một kèm một của Danang Dragons giúp tạo ra kha khá những pha ném ba điểm trống trải. Con số 31 pha bắn phá tầm xa cho thấy những chàng trai cờ đỏ sao vàng phần nào cũng có sự tích cực khi biết cách tạo ra khoảng trống cho các tay ném. Tuy nhiên trong một ngày xấu trời, họ chỉ có thể chuyển hóa thành công 8 lần với hiệu suất tệ hại ở 25,8%.

Tâm Đinh là điểm sáng hiếm hoi trong ngày tuyển Việt Nam thi đấu nhạt nhoà

Tựu chung lại, thất bại trước Danang Dragons là lời cảnh tỉnh thực sự cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Họ còn rất nhiều việc cần phải làm với mùa giải mới chỉ khởi tranh. Tuy nhiên trận thua này cũng phần nào có ích khi cởi bỏ hoàn toàn tấm áo “kẻ vô đối” vốn bị NHM nhầm tưởng gán cho. Một khi tinh thần thoải mái không áp lực, các chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể thi đấu khởi sắc trong các trận đấu tiếp theo.

Ảnh: Huy Phạm.