Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Toronto Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc

KA , 17:07 04/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Game 3 giữa Toronto Raptors và Boston Celtics đã kết thúc với một kịch bản không tưởng. Hãy cùng tìm hiều cặn kẽ hơn về tình huống này và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc.

Game 3 giữa nhà ĐKVĐ Toronto Raptors và Boston Celtics đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của những người hâm mộ Boston Celtics. Cái cách mà Celtics để thua Game 3 này làm người ta gợi nhớ đến kỷ niệm đáng buồn của Joel Embiid cùng Philadelphia 76ers cũng trong trận bán kết miền Đông năm ngoái.

Khi thời gian của trận đấu chỉ còn đủ để triển khai một tình huống lên bóng (one possession game) và tỉ số đang là 101-101 sau pha lên rổ thành công của Fred VanVleet, Boston Celtics đã thực hiện một tình huống set-play (chạy bài chiến thuật) hoàn hảo.

Bóng được trao cho Kemba Walker như thường lệ, và sau đó anh thu hút sự chú ý của 4 cầu thủ Toronto Raptors trước khi "dọn cỗ" cho Daniel Theis úp rổ, nâng tỉ số lên 103-101. Đồng hồ của trận đấu lúc này chỉ còn ghi nhận con số 0,5 giây.

Tình huống tấn công cuối giờ của Boston Celtics có thể được coi là hoàn hảo.

Ngay lập tức, HLV Nick Nurse bên phía Toronto Raptors xin hội ý để có thể vạch ra chiến thuật tấn công cho 0,5 giây cuối cùng. Nếu thất bại trong pha triển khai bóng này, Toronto Raptors sẽ phải đối mặt với việc để bị dẫn trước 3-0 tại series Bo7.

Và điều mà các cổ động viên Boston Celtics lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Các cầu thủ Raptors chạy bài thành công với đường chuyền hoàn hảo của Kyle Lowry tới tay OG Anunoby. Cầu thủ 23 tuổi tung ra cú ném 3 điểm trong 0,5 giây cuối cùng để đem chiến thắng về cho Toronto Raptors.

Tình huống bóng làm các CĐV Toronto Raptors sống lại ký ức của những giây cuối cùng Game 7, trận đấu với Philadelphia 76ers năm 2019.

Bây giờ, hãy cùng phân tích kỹ lại tình huống này, để cùng xem các cầu thủ Toronto Raptors và Boston Celtics đã triển khai tấn công và phòng ngự như thế nào.

HLV Brad Stevens bên phía Boston Celtics quyết định tung Tacko Fall, cầu thủ có chiều cao 2m26 vào sân để trở thành người chắn đường chuyền vào sân của Raptors. Trước mặt anh là Kyle Lowry, người chỉ có chiều cao 1m83.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 3.

Số 5 của Celtics (màu xanh) là người được thay vào để chắn đường chuyền vào sân của Raptors.

Khi trận đấu chỉ còn 0,5s và trong tình thế dẫn trước 2 điểm, gần như mọi HLV sẽ đều muốn các cầu thủ của mình phòng ngự chống ném 3. Đơn giản vì kể cả khi đối phương có ghi 2 điểm thành công đi chăng nữa, đội của bạn cũng sẽ không thua, mà sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Trong trường hợp này, HLV Brad Stevens đã làm đúng. Ông cắt cử Marcus Smart (được đánh số 1 xanh trên hình), hậu vệ phòng ngự xuất sắc của mình theo kèm tay ném 3 điểm tốt nhất là Fred VanVleet bên phía Toronto Raptors (được đánh số 1 đỏ trên hình).

Thậm chí Marcus Smart đã đẩy Fred VanVleet ra một vị trí rất xa vạch 3 điểm, cũng như quay mặt về phía rổ để chỉ đạo đồng đội phòng ngự cũng như có tầm nhìn tốt hơn vào vị trí của Kyle Lowry ở đường biên.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 4.

OG Anunoby và Fred VanVleet di chuyển đồng thời để gây rối loạn.

Tuy nhiên, HLV Nick Nurse đã cao tay hơn khi ông chỉ sử dụng Fred VanVleet như một mồi nhử. Cầu thủ này chạy cắt qua Marc Gasol (đánh số 2 đỏ), đồng thời Gasol yểm trợ thẳng vào vị trí của Marcus Smart khiến anh này không thể theo kèm Fred VanVleet được nữa. Trong lúc này, OG Anunoby (đánh số 3 đỏ) chạy dọc đường biên baseline để tới với góc 0 độ ở đầu sân bên kia.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 5.

Raptors cùng sự xáo trộn vị trí đã khiến Celtics gặp nhiều khó khăn trong công cuộc theo người phòng ngự.

Ngay sau đó, Marc Gasol và Pascal Siakam (đánh số 4 đỏ) có một pha hoán đổi screen khi Gasol yểm trợ người phòng ngự của Siakam là Jaylen Brown (đánh số 4 xanh), còn Siakam yểm trợ ngược lại người phòng ngự Gasol là Marcus Smart.

Vì hai cầu thủ của Celtics là Smart và Daniel Theis (đánh số 2 xanh) quyết định switch (đổi người) nên nhiệm vụ theo kèo Fred VanVleet giờ là của trung phong bên phía đội bóng áo xanh. Tuy nhiên, vì Fred VanVleet là tay ném 3 điểm chủ lực của Raptors nên Jayson Tatum (đánh số 3 xanh) cũng tham gia phòng ngự không bóng đối với anh này cùng Theis.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 6.

Cả Daniel Theis và Jayson Tatum đã bị Fred VanVleet đánh lừa một cách dễ dàng.

Nhưng đây chính là lỗi sai chết người của các cầu thủ Celtics. Họ không nhận ra rằng OG Anunoby đã có mặt ở góc 0 độ. Và Fred VanVleet cũng rất khôn khéo khi tiếp tục có một đường chạy "giả" ra tới giữa sân để kéo theo một nhịp chú ý của của Daniel Theis, Jayson Tatum lẫn Marcus Smart.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 7.

Cơ hội mở ra cho Raptors khi OG đang ở trong tư thế không người kèm.

Ngay khi nhìn ra sơ hở này, Kyle Lowry thực hiện đường chuyền cắt sân, vượt qua cả chiều cao cũng như sức bật của Tacko Fall để đưa bóng tới tay của OG Anunoby đã chờ sẵn. Cầu thủ này tung ra cú ném nhanh như chớp, và khi Jaylen Brown nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

HLV Nick Nurse cho biết, bài chạy chiến thuật này do HLV kỳ cựu Hubie Brown thiết kế. Ông đã có một khoảng thời gian dài huấn luyện các đội bóng tại NBA như Atlanta Hawks, New York Knicks hay gần đây nhất là Memphis Grizzlies.

Ông cũng đã giành được 2 danh hiệu "Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm" vào mùa giải 1977-1978 và 2003-2004 khi chỉ đạo Atlanta Hawks và Memphis Grizzlies.

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 8.

Hubie Brown đã giành 2 danh hiệu "Coach of the Year" vào năm 1978 và 2004.

Còn bây giờ, hãy xem những nạn nhân của bài chạy này nói gì về pha bóng đó.

Jayson Tatum: "Marcus Smart ra hiệu cho tôi phòng ngự góc 0 độ. Tuy nhiên, khi OG Anunoby rời vị trí này, tôi đã bỏ anh ấy lại cho người phòng ngự khác. Lỗi của tôi ở đây là không ra hiệu hay giao tiếp với đồng đội. Chúng tôi sẽ cần phải giao tiếp tốt hơn".

Marcus Smart: "Tôi đã ra hiệu cho Jaylen Brown quay về phòng ngự OG. Nhưng mọi thứ, như các bạn biết đấy, chỉ chậm 0,5 giây".

Kyle Lowry: "Kế hoạch ban đầu vẫn là để VanVleet dứt điểm, nhưng Celtics đã bắt bài. Siakam cũng bị chặn lại nên lựa chọn cuối cùng của tôi là chuyền bóng cho OG Anunoby".

Fred VanVleet: "Khi tôi bị chặn lại bởi Jayson Tatum, tôi cũng không biết pha bóng sẽ tiếp diễn như thế nào nữa".

Phân tích tình huống chạy bài cuối cùng của Toronto Raptors và lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc - Ảnh 9.

Chiến thắng đầy cảm xúc của Raptors chỉ trong 0,5 giây ngắn ngủi.

Với cú ném không tưởng này, Toronto Raptors tạm thời rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và gây áp lực ngược lên các cầu thủ Boston Celtics. Trận đấu tiếp theo giữa cả hai đội sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/9 (giờ Việt Nam).