Pep Guardiola nổi điên khi chứng kiến Mahrez bỏ lỡ cơ hội bằng vàng

Tuấn Hoàng , 04:57 27/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thuyền trưởng Man City không hài lòng với tình huống Mahrez thi đấu ích kỷ, khiến đội nhà lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 3-0 trước Real chỉ sau 30 phút thi đấu.

Phút 25, Man City tổ chức phản công nguy hiểm. Mendy phải băng ra sớm để ngăn chặn De Bruyne nhưng bóng đến chân Bernardo Silva, tiền vệ người Bồ Đào Nha chọc khe rất thoáng cho Mahrez băng xuống.

Trong pha bóng này, Mahrez đáng lẽ nên chuyền cho Foden có vị trí rất thoáng ở trong. Tuy nhiên, tiền vệ người Algeria lại quyết định tung cú đá bằng chân không thuận, đưa bóng ăn vào mép lưới.

Pep Guardiola "nổi đóa" khi chứng kiến Mahrez bỏ lỡ cơ hội kết liễu Real - Ảnh 1.

Cả Foden và De Bruyne tỏ ra không hài lòng với sự ích kỷ của đồng đội. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola bên ngoài đường biên nổi giận khi học trò bỏ lỡ cơ hội rất tốt để đào sâu cách biệt với Real.

Pep Guardiola "nổi đóa" khi chứng kiến Mahrez bỏ lỡ cơ hội kết liễu Real - Ảnh 2.

Trên sóng đài BBC Radio 5 Live, huyền thoại Alan Shearer cũng nhanh chóng chỉ trích hành động thiếu ý thức của Mahrez: "Riyad Mahrez lẽ ra không nên dốc bóng vào góc hẹp như thế. Nếu cậu ấy chịu ngẩng đầu lên sẽ thấy rằng Phil Foden đang trống trải bên trái và hoàn toàn có thể căng ngang sang để đồng đội đệm bóng đơn giản. Pep Guardiola sẽ phát điên vì điều đó".

Không thể phủ nhận Mahrez góp công rất lớn trong chiến thắng 4-3 của Man City nhưng cầu thủ người Algeria bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Ngoài tình huống kể trên, ngay đầu hiệp hai, Mahrez còn có pha bẻ lòng rất hay đánh bại Courtois nhưng bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Pep Guardiola "nổi đóa" khi chứng kiến Mahrez bỏ lỡ cơ hội kết liễu Real - Ảnh 3.

Đến phút 76, khỉ tỷ số đang là 4-2 nghiêng về Man City, tiền đạo 31 tuổi rê khéo loại 3 đối thủ, nhưng một lần nữa cú dứt điểm chân phải đi chệch khung thành trong gang tấc.

https://sport5.vn/pep-guardiola-noi-dien-khi-chung-kien-mahrez-bo-lo-co-hoi-bang-vang-20220427044044538.htm