Nikola Jokic ngầm gửi cảnh báo đến LA Clippers: Cẩn thận không "đi vào vết xe đổ" của Utah Jazz tại vòng 1 NBA Playoff

BHAT , 18:33 14/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Phát biểu của trung phong Nikola Jokic như một lời cảnh báo đến thầy trò HLV Doc River trước khi LA Clippers và Denver Nuggets bước vào cuộc đối đầu quyết định tại Game 7.

Game 6 đã đánh dấu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Denver Nuggets trước hạt giống số 2 của BXH miền Tây, Los Angeles Clipper. Dù hoàn thành hiệp 2 với cách biệt 18 điểm nhưng đoàn quân của HLV Doc Rivers lại thi đấu nhạt nhoà và chủ quan ở nửa sau trận đấu. Qua đó, họ đã nhường "sân khấu" cho các ngôi sao bên phía đội bóng Mike High City.

Nổi bật nhất chính là trung phong người Serbia, Nikola Jokic. Thật không bất ngờ khi chứng kiến anh vẫn là một mũi nhọn tấn công bên phía Nuggets. Cống hiến 34 điểm, 14 cú nhảy bật bảng và 7 pha kiến tạo, Jokic xứng đáng với danh hiệu MVP của Game 6.

Nikola Jokic gửi "tối hậu thư" đến Los Angeles Clippers: Cẩn thận "đi vào vết xe đổ" của Utah Jazz như vòng 1 NBA Playoffs - Ảnh 1.

Nikola Jokic liên tục chứng minh vị trí không thể thay thế của mình tại Denver Nuggets.

Chứng kiến đội bóng của mình đuổi kịp đối thủ nặng kí thành LA trong cuộc đua đến vòng chung kết miền, "Gã Hề" của Nuggets đã tỏ ra hết sức vui mừng. Với tâm lí thắng cuộc, anh đã ngầm gửi lời cảnh báo đến các cầu thủ Clippers trước thềm Game 7.

"Chúng tôi chỉ tận hưởng cuộc chơi và thể hiện hết mình, không có một chút áp lực gì. Lúc này, tất cả áp lực đang dồn về phía Clippers", Jokic chia sẻ. Phát biểu của cầu thủ 25 tuổi như một lời cảnh báo với đội bóng thành LA. Họ đang cho thấy một phong độ thi đấu hết sức lỏng lẻo và có phần chủ quan khi đã để mất lợi thế dẫn trước 3-1.

"Chúng tôi chơi bóng như đang bay" là những lời chia sẻ chân thật về cảm giác thi đấu thăng hoa của cầu thủ này trong những trận đấu gần đây.

Lời khẳng định của Jokic là hoàn toàn có cơ sở bởi đây không phải là lần đầu tiên họ khiến cho đối thủ phải vào đến Game 7 để quyết định xuất đi vào vòng trong. Nếu tính cả mùa giải năm ngoái, tổng cộng đội bóng "Thợ Mỏ" đã đánh liên tiếp 4 series đi tới Game 7. Vì vậy, họ đang nắm trong tay kinh nghiệm dày dặn khi thi đấu ở thế trận "một mất một còn".

Hơn nữa, ở vòng 1 NBA Playoffs 2020, Utah Jazz cũng để mất tấm vế đi tiếp vào tay Denver Nuggets mặc dù đã dẫn trước 3-1. Hiện tại Clippers cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Liệu thầy trò HLV Doc Rivers có thể toả sáng kịp thời để tránh một kết cục u ám như Utah?

Nikola Jokic gửi "tối hậu thư" đến Los Angeles Clippers: Cẩn thận "đi vào vết xe đổ" của Utah Jazz như vòng 1 NBA Playoffs - Ảnh 3.

Utah Jazz là một đội bóng đã ra về bởi pha lật kèo của thầy trò HLV Michael Malone.

Mặt khác, họ cũng đang chịu áp lực thành tích khi chưa bao giờ được lọt vào đến vòng chung kết miền trong lịch sử NBA. Đặc biệt, sau khi được bổ sung lực lượng bao gồm Kawhi Leonard và Paul George, hai cầu thủ mang đẳng cấp All-Star, nhiều người đã kỳ vọng vào viễn cảnh Clippers giành chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên điều này vẫn đang là một bài toán khó đối với thầy trò HLV Doc River, khi các cầu thủ vẫn chưa lấy lại được phong độ thi đấu ổn định. Điển hình là Paul George. Dù khẳng định mình đã vượt qua "vũng lầy" tâm lí, anh vẫn cho thấy một hiệu suất ghi điểm thấp nhất Game 6, 9/21. Bên cạnh đó, tình huống "tốt nghiệp sớm" của Patrick Beverley cũng đã khiến cho Clippers bị "vỡ trận" tại hiệp 4.

Nikola Jokic gửi "tối hậu thư" đến Los Angeles Clippers: Cẩn thận "đi vào vết xe đổ" của Utah Jazz như vòng 1 NBA Playoffs - Ảnh 4.

Los Angles Clippers đã để thua 2 trận liên tiếp, nhường "đất diễn" cho những cầu thủ như "Joker".

Đội bóng thành Los Angeles sẽ phải vượt qua vô số rào cản để có thể xứng đáng giành vị trí trong loạt trận chung miền Tây. Họ chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc ra quân cuối cùng đối đầu với Denver Nuggets tại vòng bán kết miền. Cuộc chạm trán mang tính sống còn sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 16/9 (theo giờ Việt Nam).