Những điểm nhấn sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao

AB , 13:23 25/07/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Alexander Gustafsson thất bại chóng vánh trong màn so tài diễn ra vào ngày 25/7.

Rạng sáng ngày 25/7, UFC Fight Night 208 đã diễn ra tại nhà thi đấu O2 ở thủ đô London, Anh. Hãy cùng điểm lại những điểm nhất đáng chú ý sau khi sự kiện này khép lại.

Diễn biến trái ngược trong 2 sự kiện tại London

Hôm 19/3, UFC tổ chức sự kiện đầu tiên tại nước Anh sau 3 năm và thành công ngoài mong đợi. Có tới 9 trên 12 trận đấu kết thúc sớm và không cần bảng điểm từ các giám định, cùng với đó là hàng loạt diễn biến hấp dẫn khác.

Đây là lý do khiến UFC sau hơn 4 tháng quyết định tổ chức một sự kiện khác ở thành phố London, cũng với những con người như Tom Aspinall, Paddy Pimblett, Molly McCann hay Paul Craig. Tuy nhiên, lần này, Chủ tịch Dana White cùng các cộng sự đã có một buổi tối không như ý.

Pimblett và McCann vẫn có những chiến thắng ấn tượng nhưng điều này là chưa đủ. 14 màn so tài diễn ra, 9 võ sĩ giành chiến thắng bằng điểm số. Trận đấu chính cũng bị "hỏng" vì sự cố bất ngờ dành cho Tom Aspinall.

Thống kê cho thấy sự kiện vừa qua đã được lấp đầy bởi 2 vạn khán giả. Giải đấu được cho thu về 4,3 triệu USD tiền vé, con số rất cao so với mặt bằng chung của UFC. Điều đó cho thấy tiềm năng lớn của thị trường nước Anh. Giải MMA lớn nhất hành tinh chắc chắn sẽ sớm trở lại xứ sương mù nhưng cần mang tới một sự kiện bùng nổ hơn.

Những điểm nhất sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao - Ảnh 1.

Blaydes không vui dù giành chiến thắng ở trận đấu chính

Vận đen của Tom Aspinall

Aspinall là một trong những võ sĩ hạng nặng đáng chú ý nhất thời điểm hiện tại. Sau 5 chiến thắng thuyết phục, tay đấm người Anh trở về quê nhà để đối đầu cùng ứng viên vô địch Curtis Blaydes - người đang xếp thứ 4 trên BXH của giải đấu.

Tuy nhiên, kịch bản không mong muốn đã xảy ra. Aspinall gặp chấn thương gối ngay trong pha trao đổi đòn đầu tiên. Anh không thể tiếp tục và trọng tài chính buộc phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu chỉ sau vỏn vẹn 15 giây. Như vậy, chuỗi trận ấn tượng của Aspinall tại UFC đã kết thúc.

Nhiều người lo ngại Aspinall bị tổn thương dây chằng. Nếu điều này xảy ra, võ sĩ 29 tuổi sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục. Khả năng Aspinall nghỉ thi đấu đến hết năm nay là rất cao.

Những điểm nhất sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao - Ảnh 2.

Cú đá khiến Aspinall gặp chấn thương

Alexander Gustafsson đã qua thời đỉnh cao

UFC Fight Night 208 cũng đánh dấu sự trở lại võ đài của Gustafsson sau 2 năm. Nhiều người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn đáng xem tới từ võ sĩ đã 3 lần tranh đai hạng dưới nặng, từng gây ra không ít khó khăn cho Jon Jones.

Tuy nhiên, Gustafsson (18-8) chỉ cho thấy một hình ảnh nhạt nhòa. Ngay những giây đầu tiên, tay đấm người Thụy Điển đã bị đối thủ Nikita Krylov đánh ngã xuống võ đài. Dù rất cố gắng, võ sĩ 35 tuổi vẫn không trụ được lâu và chịu thua chỉ sau 67 giây.

Đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của Gustafsson. Lần gần nhất tay đấm này giành chiến thắng đã cách đây 5 năm. Giờ Gustafsson chỉ là cái bóng của chính mình, rất khó cạnh tranh với những cái tên top đầu.

Daniel Cormier - đối thủ cũ của Gustafsson và hiện là BLV của UFC - cũng thừa nhận điều này. "Cậu ta giờ không thể chịu đòn giống như trong quá khứ. Cậu ta có vẻ đã kiệt sức khi phải thay đổi hạng cân cũng như phương pháp tập luyện liên tục".

Có thể Gustafsson vẫn tiếp tục thượng đài sau kết quả thất vọng vừa qua. Nhưng thật khó để tin tay đấm 35 tuổi có thể bắt kịp những võ sĩ trong nhóm đầu.

Những điểm nhất sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao - Ảnh 3.

Gustafsson (phải) thua chóng vánh Krylov

Bộ đôi Paddy Pimblett và Molly McCann tiếp tục ghi dấu ấn

Trong một ngày các võ sĩ thi đấu thiếu bùng nổ, Pimblett và McCann là những người đã "cứu" UFC Fight Night 208. Bộ đôi bạn thân này tiếp tục có những chiến thắng ấn tượng. Đầu tiên là McCann (13-4) với chiến thắng knock-out trước đối thủ Hannah Goldy ở ngay hiệp đầu tiên.

Kế đó, Pimblett cũng vượt qua Jordan Leavitt bằng một đòn khóa ở hiệp 2. Mới gia nhập giải đấu hồi cuối năm ngoái, tay đấm 37 tuổi đã kịp bỏ túi 3 chiến thắng cùng 3 lần được UFC thưởng thêm cho danh hiệu "Màn trình diễn của đêm".

Được đánh giá có thể theo chân McGregor để trở thành ngôi sao lớn tại giải đấu, Pimblett vẫn đang có những bước đi vững chắc trên hành trình của mình. Tuy nhiên, khả năng thực của Pimblett đến đâu vẫn còn là dấu hỏi.

Cần nhớ, cả 3 đối thủ vừa qua của Pimblett đều không được đánh giá quá cao và bản thân Pimblett lúc này vẫn đang nằm ngoài Top 15. Để biết Pimblett có thể tiến xa đến đâu, người hâm mộ buộc phải chờ những màn trình diễn trong tương lai của tay đấm này.

Những điểm nhất sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao - Ảnh 4.

Pimblett (trái) và McCann cùng có được chiến thắng ở sự kiện vừa qua

Muhammad Mokaev cần thêm thời gian

Võ sĩ 21 tuổi ra mắt giải đấu bằng chiến thắng chỉ sau 48 giây hồi tháng 3. Khi chuỗi toàn thắng kéo dài đến 30 trận (tính cả sân chơi nghiệp dư). Mokaev tự tin tuyên bố sẽ phá kỷ lục của Jon Jones (giành đai khi 23 tuổi 242 ngày) để trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử UFC.

Được bắt cặp với "lính mới" Charls Johnson, Mokaev giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận nhờ áp đảo đối thủ trong cả 3 hiệp. Tuy nhiên, không ít fan kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ hơn tới từ võ sĩ người Anh.

Chuyên gia Mike Bohn cho rằng màn trình diễn vừa qua cho thấy Mokaev vẫn cần thêm thời gian và không nên quá vội vàng trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch của UFC. "Cậu ấy đừng quá nóng lòng đối đầu với các cái tên trong nhóm đầu", Mike Bohn cho hay.

Chủ tịch Dana White cùng các cộng sự có lẽ cũng nhận ra điều này. Không loại trừ khả năng ở lần thượng đài tới, Mokaev vẫn được thi đấu với một võ sĩ nằm ngoài Top 15.

Những điểm nhất sau sự kiện UFC FN 208: Gustafsson đã qua thời đỉnh cao - Ảnh 5.

Mokaev đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử UFC



https://sport5.vn/nhung-diem-nhan-sau-su-kien-ufc-fn-208-gustafsson-da-qua-thoi-dinh-cao-20220725015559176.htm