Những dấu ấn sau sự kiện UFC 268: Usman khẳng định vị thế số 1, Gaethje xứng đáng được tranh đai

AB , 07:04 08/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Kamaru Usman, Rose Namajunas và Justin Gaethje có những chiến thắng đáng nhớ tại UFC 268.

Ngày 7/11, UFC 268 đã diễn ra với tổng cộng 14 kèo đấu, trong đó bao gồm 2 trận tranh đai. Ở trận đấu chính, Kamaru Usman đã đánh bại Colby Covington bằng điểm số đồng thuận. Tương tự, "đả nữ" Rose Namajunas cũng xuất sắc vượt qua cựu vương Zhang Weili sau 5 hiệp đấu.

Bên cạnh đó, sự kiện còn chứng kiến 7 màn so tài kết thúc bằng KO/TKO, một màn thư hùng xứng đáng được đề cử cho danh hiệu "trận đấu của năm". Dưới đây là những điều đáng chú ý nhất rút ra từ UFC 268

Kamaru Usman trên đường trở thành huyền thoại

Covington là một đối thủ khó chơi, đã tiến bộ đáng kể sau khi rời America Top Team để lập một đội riêng. Dù vậy, Usman cho thấy bản thân vẫn là cái tên nhỉnh hơn. Thậm chí, Usman đã suýt có được chiến thắng sớm với 2 tình huống đánh ngã ở hiệp 2. Dù vậy, Covington đã trở lại ở quãng thời gian sau và khiến Usman phải trải qua một trong những trận đấu khó nhất trong suốt những năm qua.

Theo CBS Sport, Usman vẫn chưa phải tay đấm hạng bán trung xuất sắc nhất lịch sử, vinh dự này hiện thuộc về Georges St-Pierre. Tuy nhiên, việc giành chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ sẽ giúp di sản của Usman trở nên vững vàng hơn.

Highlights | Kamaru Usman vs Colby Covington 2

Covington là tay đấm số 2 tại hạng bán trung vào lúc này. Hai lần đánh bại Covington cho thấy Usman đang "vô đối", chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Lúc này, nhiều người nhắc tới trường hợp của Khamzat Chimaev. Tuy nhiên, võ sĩ người Thụy Điển cũng mới lọt vào Top 10 và cần thêm thử thách trước những cái tên lớn trước khi được trao cơ hội.

MMA Fighting cho rằng với 3 chiến thắng ấn tượng trong năm nay, Usman đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu "Võ sĩ của năm". Người có khả năng cạnh tranh với Usman cho danh hiệu này là Dustin Poirier. Tuy nhiên, để làm được điều này, "Kim cương" cần đánh bại Charles Oliveira trong cuộc đấu diễn ra vào tháng 12.

Những dấu ấn sau sự kiện UFC 268: Usman khẳng định vị thế số 1, Gaethje xứng đáng được tranh đai - Ảnh 2.

Màn trình diễn tuyệt vời của Justin Gaethje và Michael Chandler

UFC 268 chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu nảy lửa. Tuy nhiên, không kèo đấu nào gay cấn và bùng nổ như trận đại chiến giữa Gaethje vs Chandler, màn so tài mở đầu cho main card. Hai trong số những tay đấm đánh đứng hay nhất tại hạng nhẹ UFC đã mang tới hàng loạt pha trao đổi đòn hấp dẫn.

Chandler nhỉnh hơn ở hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, Gaethje chiếm ưu thế kể từ hiệp 2. Dù phải chịu sức ép cũng như gương mặt chảy máu nghiêm trọng, Chandler vẫn đứng vững cho tới khi tiếng chuông kết thúc vang lên. Một số fan còn cho rằng cả hai xứng đáng nhận được danh hiệu "Trận đấu của năm".

Justin Gaethje đánh ngã Michael Chandler ở hiệp 2

Đang xếp thứ 2 tại hạng nhẹ, chiến thắng của Gaethje giúp "The Highlight" trở thành ứng viên số 1 để đấu với người thắng cặp Oliveira vs Poirier. Trước đó, Islam Makhachev và Beneil Dariush là những cái tên đe dọa vị trí này của Gaethje. Tuy nhiên, với kết quả vừa qua, Gaethje xứng đáng được trao cơ hội. Phía đối diện, Chandler cũng có thể hài lòng với những gì đã làm được. "Iron" chứng minh bản thân xứng đáng có một vị trí trong top đầu của UFC.

Rose vượt qua thử thách mang tên Weili

Trong màn so tài diễn ra hồi tháng 4, Rose đã đánh bại Weili bằng một đòn đá tầm cao đẹp mắt chỉ sau 2 phút. Kết quả trên giúp cô trở thành nữ võ sĩ đầu tiên 2 lần giành đai vô địch của UFC. Tất nhiên, Rose muốn duy trì triều đại của mình, thay vì sớm bị truất ngôi như trong quá khứ.

Ở lần bảo vệ đai đầu tiên, Rose tái đấu với chính Weili với mục tiêu chứng minh chiến thắng trước đó không phải nhờ may mắn.

Rose khởi đầu trận đấu thận trọng và Weili là người chiến ưu thế hơn nhờ những đòn chân linh hoạt. Sang hiệp 2, Weili còn có cú đòn khiến nhà vô địch phải loạng choạng. Tuy nhiên, cô càng chơi càng hay. Nhờ những pha vật, Rose chiếm ưu thế rõ rệt ở hai hiệp cuối. Chiến thắng bằng điểm số đồng thuận hoàn toàn xứng đáng cho Rose. Cô chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vương tại UFC.

Những dấu ấn sau sự kiện UFC 268: Usman khẳng định vị thế số 1, Gaethje xứng đáng được tranh đai - Ảnh 4.

Thời gian dành cho Frankie Edgar đã hết?

Lúc này, Edgar đang ở thế khó. Nhà cựu vô địch hạng nhẹ đã chuyển xuống hạng lông rồi hạng gà để tăng khả năng cạnh tranh. Điều này giúp cho điểm yếu về thể hình của Edgar không còn. Tuy nhiên đáng tiếc, ở tuổi 40, tốc độ cũng như khả năng tải đòn đến từ Edgar đã mai một rõ rệt.

Chạm trán đối thủ Marlon Vera, Edgar đã có 2 hiệp đầu tiên khá tốt và chiếm ưu thế trên bảng điểm. Tuy nhiên trong hiệp cuối cùng, cựu vương đã dính một cú đạp trúng mặt và ngã xuống võ đài. Trận đấu khép lại sau đó.

Chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất, phong độ của Edgar đang lao dốc không phanh. Màn so tài vừa qua chứng minh Edgar giờ rất khó cạnh tranh với những cái tên đàn em. Cần nhớ rằng Vera cũng chỉ là một tay đấm tầm trung, chỉ có vị trí thứ 13 ở hạng gà. Thời gian không chờ bất kỳ ai và có lẽ đây là lúc Edgar nên tính đến chuyện dừng lại.

Những dấu ấn sau sự kiện UFC 268: Usman khẳng định vị thế số 1, Gaethje xứng đáng được tranh đai - Ảnh 5.