Những chiếc ghế nóng sắp gãy tại V.League: "Đế chế" 12 năm sụp đổ, HLV HAGL cam phận ra đi

Nhiều HLV rất có thể sẽ mất việc sau khởi đầu không như ý tại V.League 2020. Có người gần như chắc chắn phải ra đi vì không hợp ý cầu thủ, nhưng cũng có người chấp nhận nhìn "đế chế" của mình sụp đổ sau nhiều năm gây dựng.

HLV Fabio Lopez (Thanh Hóa)

Sau trận thua trước Quảng Nam tại vòng 3 V.League, Thanh Hóa đã quyết định chia tay HLV Fabio Lopez. Đây là thông tin không bất ngờ với NHM xứ Thanh, bởi dù được kỳ vọng nhiều nhưng trong chặng khởi đầu mùa giải họ lại không giành được kết quả khả quan. Thanh Hóa thua cả 3 trận tại V.League và bị loại khỏi vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Dù chưa đưa ra thông báo chính thức bởi còn phải hoàn tất những thủ tục cuối nhưng ai cũng hiểu rằng việc ông Lopez ra đi là điều chắc chắn. Các cầu thủ cũng đã "bỏ phiếu" và tỷ lệ tín nhiệm dành cho vị HLV ngoại quốc này là rất thấp. Không được lòng quân, kết quả nghèo nàn, một cuộc chia tay là hệ quả tất yếu.

Những chiếc ghế nóng sắp gãy tại V.League: "Đế chế" 12 năm sụp đổ, HLV HAGL cam phận ra đi  - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez không để lại nhiều dấu ấn tại Thanh Hóa. Ảnh: Đỗ Linh

Thanh Hóa sẽ mời HLV Thành Công, người từng có thời gian dẫn dắt Sài Gòn FC lên nắm quyền. Sau khi thu xếp công việc gia đình tại Vinh, HLV Nguyễn Thành Công sẽ có mặt tại nơi đóng quân của đội để ra mắt.

HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng)

Đà Nẵng khởi đầu V.League với 3 trận thua liên tiếp. Kết quả này chắc chắn là một cú tát vào tham vọng của cựu vương giải VĐQG Việt Nam. Sở hữu một đội hình có chất lượng, hội tụ đủ kinh nghiệm của những cầu thủ chinh chiến lâu năm như Âu Văn Hoàn, Minh Tâm, thủ thành Tuấn Mạnh cùng sức trẻ của Đức Chinh, A Mít, Tiến Dụng... nhưng Đà Nẵng vẫn thể hiện một lối chơi nghèo nàn, thiếu ý tưởng.

Sau trận thua trước SLNA cuối tuần qua, thông tin HLV Huỳnh Đức sắp phải ra đi xuất hiện. Ban lãnh đạo Đà Nẵng nói rằng họ không biết gì về thông tin này và phải hỏi ý kiến của "cấp trên". Tuy nhiên, với những người theo dõi bóng đá sông Hàn lâu năm, họ hoàn toàn có thể hiểu được việc một cuộc chia ly sắp xảy ra.

Những chiếc ghế nóng sắp gãy tại V.League: "Đế chế" 12 năm sụp đổ, HLV HAGL cam phận ra đi  - Ảnh 2.

HLV Huỳnh Đức dường như đang bất lực với việc giúp Đà Nẵng tìm lại vinh quang.

HLV Huỳnh Đức đã nắm quyền tại Đà Nẵng 12 năm qua với đỉnh cao là hai chức vô địch V.League các năm 2009 và 2012. Nếu phải ra đi, đây thực sự sẽ là cái kết buồn cho một "đế chế" mà ông đã tâm huyết xây dựng.

HLV Lee Tae-hoon

Ông Lee Tae-hoon đã đến HAGL làm việc được hơn 1 năm nhưng những dấu ấn mà ông để lại vẫn là rất ít ỏi. Đội bóng phố Núi vẫn tỏ ra mong manh tại V.League dù những trụ cột của họ như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... không còn là những cầu thủ trẻ. Thành tích thi đấu phập phù khiến lòng tin của NHM bị bào mòn đi rất nhiều.

Những chiếc ghế nóng sắp gãy tại V.League: "Đế chế" 12 năm sụp đổ, HLV HAGL cam phận ra đi  - Ảnh 3.

HLV Lee Tae-hoon không còn nhiều thời gian tại HAGL. Ảnh: GN

Sau trận đấu với CLB Hà Nội ngày 6/6 vừa qua, HLV Lee Tae-hoon đã phát biểu: "Kết quả đội không tốt, HLV sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả. Nếu có quyết định sa thải đội bóng, tôi sẽ chấp hành".

Đó là những lời nói có phần "cam chịu" của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Liệu rằng sẽ có một cuộc thay đổi lớn tại HAGL hay không? Đó là câu hỏi được nhiều CĐV quan tâm.