Nhìn thấy người kế thừa, kỷ nguyên của Faker thật sự đã chấm dứt?

HUYỀN TRÂN , 09:00 31/08/2021 | Esport

Chia sẻ

Faker tiếp tục bị nghi ngờ về phong độ sau khi không thể đưa T1 giành chức vô địch LCK lần thứ 10.

Cổ động viên Hàn Quốc đều háo hứng khi Faker cùng T1 trở lại chung kết LCK mùa Hè 2021. Vượt qua rào cản tuổi tác, ánh mắt dè bỉu, "Quỷ vương" vẫn chứng tỏ bản thân chưa hết thời. Thế nhưng, chiều 28/8, thất bại trước DAMWON Gaming một lần nữa dấy lên nghi ngờ về hồi kết của Faker. 

Faker thấy bóng dáng người kế thừa

Từ lâu, ShowMaker đã được nhắc đến như một ứng viên nối ngôi Faker ở LCK. Siêu sao đường giữa DWG cho thấy sự toàn diện ở mọi mặt. Anh thi đấu thông minh, thích ứng với mọi chất tướng và sở hữu tinh thần thép trên mọi đấu trường. 

Faker đã tìm được người kế thừa sau Chung kết LCK mùa Hè 2021

Faker đã tìm được người kế thừa sau Chung kết LCK mùa Hè 2021

Không những vậy, ShowMaker còn chăm chỉ, bền bỉ tập luyện sau cánh gà. Đó là lý do anh trở thành tuyển thủ hiếm hoi đạt rack Thách đấu trong lịch sử LMHT Hàn Quốc. Chưa hết, ngôi sao sinh năm 2000 còn từng chơi 87 game đấu với 87 quân bài khác nhau. 

Mùa Hè 2021, ShowMaker lần đầu chạm trán Faker ở Chung kết LCK. Công bằng đánh giá, anh vẫn chưa đủ tầm để so sánh với người đàn anh 24 tuổi. Thế nhưng, trong buổi chiều 28/8 lịch sử, ShowMaker đã quật ngã huyền thoại giới Liên Minh để cùng DWG bảo vệ thành công ngôi vô địch. 

DAMWON thật sự có ngày thi đấu xuất sắc khi các thành viên đều làm tròn vai. Nhưng ống kính liên tục chĩa vào ShowMaker sau pha hủy diệt Faker ở ván 4. Thời điểm "Quỷ vương" pick quân bài thuận tay, Ryze, cổ động viên đều tin tưởng anh sẽ giúp T1 cân bằng tỷ số với đối thủ. 

Thế nhưng, Faker liên tục mắc sai lầm. Còn bên kia chiến tuyến, ShowMaker tiếp tục cho thấy khả năng xử lý siêu phàm. BLV đài Cụt, Tây Ca hết lời tán dương ShowMaker và cho rằng Faker đã nhìn thấy người kế thừa trong tương lai:

"ShowMaker sẽ sớm soán ngôi Faker thời gian tới. Thật sự, cậu ấy là người sở hữu tài năng tiệm cận thời Faker đỉnh cao. DWG sẽ là thế lực đáng gờm ở giải đấu thế giới và các đội LPL phải dè chừng ShowMaker". 

ShowMaker cùng DWG lên ngôi vương LCK mùa Hè 2021

ShowMaker cùng DWG lên ngôi vương LCK mùa Hè 2021

Thời điểm MSI 2021 tổ chức tại Iceland, tên tuổi ShowMaker thật sự bùng nổ trên toàn thế giới. Ngôi sao xứ kim chi có màn trình diễn tuyệt vời. Chỉ tiếc, anh không thể đưa DWG đến chức vô địch thế giới. 

Lúc đó, hình ảnh ShowMaker gục ngã tại bàn thi đấu thật sự mang dáng dấp của Faker trong quá khứ. Cả hai đều chơi đường giữa, đều từng một mình gánh team nhưng thất bại. Cây bút Esports của Sohu, Tiểu Vương Tử không ngại gọi ShowMaker là Faker thứ 2 của LMHT thế giới.

"ShowMaker thật sự có thể làm cổ động viên xót thương cho sự gục ngã của cậu ấy. Không ngoa khi nói rằng cậu ấy là Faker thứ 2. Họ là những game thủ dùng màn trình diễn để chứng tỏ bản thân và điều này trở thành sự thật lịch sử không bao giờ thay đổi", Tiểu Vương Tử cho hay.

Kỷ nguyên của Faker đã hết?

Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên Faker vướng ồn ào hết thời. Phong độ "Quỷ vương" sa sút rõ rệt thời gian dài. Anh mất 2 mùa giải để một lần nữa dự chung kết LCK và 685 để trở lại CKTG LMHT. 

Faker thật sự hết thời?

Faker thật sự hết thời?

Thời điểm đầu 2021, Faker cũng liên tục đứng mũi chịu xào trong thất bại của T1. Đặc biệt, ở trận playoffs với GEN.G, chính anh nhiều lần mắc lỗi, góp phần lớn khiến đội nhà bị loại. Sau đó, tên Faker mất hút trong cả 3 đội hình xuất sắc LCK mùa Xuân 2021. 

Thậm chí, Sohu lúc đó thẳng thừng cho rằng ngôi sao xứ kim chi nên giải nghệ. Ở tuổi 24, cổ động viên không còn đánh giá cao sự ổn định của Faker. Khi những game thủ cùng lứa như Wolf, Marin, Mata đều giải nghệ, anh cũng nên nghĩ về cuộc đời mới. 

Hiện tại, sau Chung kết LCK, lời bàn tán về Faker càng nặng nề. Theo Sohu, nhiều game thủ giới LMHT Hàn Quốc đều đồng loạt cho rằng kỷ nguyên của Faker đã chấm dứt. Anh không còn là người chơi đường giữa số 1 bởi lẽ hiện tại, ai cũng có thể hạ gục "Quỷ vương". 

Faker là huyền thoại bất tử trong giới Esports

Faker mãi là huyền thoại bất tử trong giới Esports

Chưa hết, cây bút Esports của Sohu, Tiểu Vương Tử còn đả kích màn trình diễn từ Faker: "Ở ván 4, ShowMaker đã đánh bại Faker và đủ khiến cậu ấy giải nghệ". Hay như BLV Quản Trạch Nguyên chia sẻ: "Faker thật sự đã già. Cậu ấy không còn có thể so kẻ với lứa trẻ. T1 cũng thi đấu không tốt nhưng lỗi lớn thuộc về Faker". 

Sắp tới, Faker sẽ cùng T1 đến chung kết thế giới. Hiển nhiên, cổ động viên đều hy vọng cựu vương Hàn Quốc sẽ trình diễn bộ mặt tương xứng với kỳ vọng và tìm lại ngai vàng đã mất. Có thể kỷ nguyên Faker sẽ sớm lụi tàn nhưng vẫn là cái tên cần phải dè chừng. 

"Là một ngôi sao kỳ cựu, không thể đòi hỏi Faker luôn ở thời đỉnh cao và đem về thêm chức vô địch thế giới. Xin hãy đối xử tốt với các vị vua trước đây. Những người lên núi đang bàn về những vị thần xuống núi. Ở đó, dù thế nào, cũng nên thể hiện tình yêu và sự tôn trọng", Sohu chốt hạ về kỷ nguyên của Faker.