Có một đội tuyển, xuất hiện từ những ngày đầu tiên của Đấu Trường Danh Vọng, luôn nằm trong top những đội tuyển mạnh nhất Việt Nam, luôn sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng cao so với mặt bằng giải, luôn có sự đầu tư rất bài bản về mặt con người, nuôi dưỡng tài năng trẻ, định hướng lâu dài... Nhưng, họ lại chưa từng lên ngôi cao nhất tại Liên Quân Mobile thế giới. BLV Tùng Họa Mi mới đây đã có những chia sẻ thú vị về đội tuyển được nhắc đến này - Saigon Phantom trước thềm AIC 2021.
Quay trở lại những năm 2017, khi mà Thorne Of Glory đưa Việt Nam lần đầu chạm mặt Liên Quân Mobile thế giới, SGP chứ không phải GameTV của phương Bắc hay nhà Vô địch Marines Esports, mới là những người tạo nên tiếng vang cho Liên Quân Việt Nam tại TOG. Đến nỗi tuyển thủ Monster Shield đã từng phát biểu "thà mang Toro đi đường giữa, còn hơn phải mang Violet đi rừng" đã phải cấm đi chính Violet của SGP trong tất cả các ván bán kết... nhưng rốt cuộc, SGP vẫn không thể đi sâu hơn được, khi mà chúng ta chưa biết Zukan, Murad là gì, thì người Đài và người Thái đã mang sự thành thạo đó đi " bán hành" cho chúng ta rồi.
AWC 2018, tấm vé duy nhất tới với một giải đấu quốc tế gọi tên SGP, khi họ xuất sắc về đích số 1 tại ĐTDV. Những tưởng họ sẽ cũng giống như những GameTV, ProAmy, gây được tiếng vang lớn và mang về nhiều nhiều những fan hâm mộ... nhưng trớ trêu thay, tấm vé đó lại đưa SGP đi tới một nơi thật xa, xa đến nỗi Los Angeles không thể mang đủ 5 con người đã làm nên chiến thắng của SGP tại quốc nội ra thế giới... và họ đành ngậm ngùi nghe những lời bàn tán mà không thể làm gì hơn, năm đó, họ đứng thứ 5 thế giới cùng giải "đội tuyển sáng tạo nhất".
AIC 2018, SGP rơi vào bảng đấu tử thần, và ở bảng đấu đó, họ đã không thể vượt qua và trở thành đội tuyển duy nhất của khu vực Việt Nam không bước qua vòng bảng. Bắt đầu có những lời đàm tiếu rằng, SGP không xứng đáng đại diện Việt Nam đi đấu trường quốc tế, mà họ không biết rằng, Honn - người đi rừng của SGP khi đó vừa trở lại sau chấn thương gãy tay.
APL 2020, SGP quay trở lại sân chơi quốc tế sau 1 năm trời vắng bóng, họ đã phải cải tổ và cải tổ mạnh mẽ, kiên nhẫn và chờ đợi, để Lai Bâng cuối cùng cũng có mặt trong màu áo của niềm tự hào phương Nam... Tại giải đấu đó, họ rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu tại tứ kết sau thất bại trước một đội tuyển được đánh giá là quái vật thời điểm đó - Buriram, nhưng ít nhất, SGP cũng khiến Buriram vã mồ hôi hột trước khi bước vào bán kết.
AIC 2020, SGP mang trong mình sự tự tin lớn hơn rất nhiều, line-up hoàn thiện hơn rất nhiều, quyết tâm cao độ hơn rất nhiều, họ không đến với thế giới để trình làng thần đồng đi rừng trẻ tuổi, họ đến để chinh phục chiếc cup thế giới lần đầu tiên, mà có lẽ đây là lần đầu tiên họ có cơ sở lớn để làm điều đó nhất...
Nhưng đáng tiếc, sai một ly đi một dặm, họ - SGP, và cả Team Flash, Box Gaming, đều sai một ly, và đưa MAD Team vượt qua 3 Team người Việt, đến với chức vô địch thế giới.
Ngày chung kết, tôi vẫn nhớ, Bâng đã khóc: "Em cảm thấy, mình chưa làm đủ tốt, nên đội tuyển của em mới thất bại..."
AWC 2021, SGP tiếp tục cải tổ, tiếp tục thay đổi, tiếp tục nhận hoài nghi và chỉ trích, để trình làng bộ khung "thần đồng" với thế giới... đã có những lúc sự chỉ trích lớn tới độ, người ta cứ nghĩ SGP sẽ sớm về nước chứ chẳng có hi vọng gì.
Nhưng ấy vậy mà, tập thể đó mới là những người trụ lại lâu nhất, vượt qua những cái tên sừng sỏ mà đại kình địch Team Flash chẳng thể làm được, là Buriram và MAD Team, để cán đích ở vị trí thứ 3... Một vị trí không phải là như mơ, nhưng đủ để khiến người ta mơ về một bộ khung trẻ sẽ thống trị thế giới trong tương lai gần.
Năm nay, AIC 2021 là năm đầu tiên mà SGP thực sự đến với thế giới với tư cách là niềm hi vọng số 1 của Liên Quân Mobile Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bộ khung trẻ hóa trong sự nghi ngờ của người khác cuối cùng thì cũng đã có thể ổn định, là thời điểm họ gạt đi hết những hoài nghi mà thay vào đó là hi vọng, là chuỗi bất bại 13 trận liên tiếp tại quốc nội để thị uy, và là trận chung kết quốc nội nghẹt thở đề rèn luyện tinh thần cho những chàng trai trẻ... họ đến với AIC 2021 không phải để vô địch, thử hỏi còn để làm gì?
Cá đã lớn, Bâng đã trưởng thành, Red luôn vững chãi, Khoa đầy tiềm năng và chẳng ai đột biến bằng Yiwei, đã đến lúc Bóng ma sài thành phải bước ra ánh sáng, khởi đầu cho một đế chế mới với những vinh quang và tiền thưởng ngất ngưởng đang chờ đợi. Niềm tự hào phương Nam đã đến lúc phải vươn mình để mang lại sự tự hào cho Việt Nam.
Vậy, Saigon Phamtom, bây giờ không vô địch, thì mọi người thử nghĩ, họ còn phải đợi đến bao giờ?
Bạn nên quan tâm