Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League

PHỤNG HIẾU , 10:40 31/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Những lá thăm may rủi trong tay Ricardo Kaka và Diego Forlan đã đẩy những đội bóng mạnh nhất tại châu Âu rơi vào tình cảnh kẻ khóc, người cười.

Người thắng: Real Madrid

Sau cùng thì vận may đã mỉm cười với Julen Lopetegui, người được đưa về Bernabeu với sức ép phải thay thế Zinedine Zidane, lãnh đạo một đội Real Madrid mà không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 1.

Lopetegui có thể thở phào sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League.

Real đã tránh được nguy cơ phải rơi vào bảng đấu tử thần. Giờ đây, con đường tiến vào vòng knock-outs đang rộng mở trước mắt. Trong mùa giải năm ngoái, họ phải đối đầu với Tottenham và Borussia Dortmund. Hiện tại, chỉ có AS Roma là xứng đáng là đối thủ thực thụ của Real Madrid.

CSKA Moscow dù là đội về nhì ở giải vô địch Nga nhưng khả năng tiến xa của họ tại Champions League là không cao, trong khi đội bóng "vô danh" Viktoria Plzen khó tránh khỏi kết cục trở thành kẻ lót đường.

Người thắng: Cristiano Ronaldo

Bảng H được đánh giá là khá nặng đối với Juventus. Nhưng ngạc nhiên thay, Manchester United, Valencia hay Young Boys đều là những đối thủ trong thâm tâm Ronaldo muốn đối đầu nhất vào thời điểm hiện tại.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 2.

Ronaldo không giấu tham vọng vô địch Champions League cùng Juve.

Valencia là cái tên không còn quá xa lạ đối với Ronaldo. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha đã 4 lần chọc thủng lưới Bầy Dơi. Trong khi đó, Young Boys sẽ khó thoát khỏi viễn cảnh trở thành "con mồi" yêu thích của Ronaldo trong mùa giải đầu tiên có cơ hội chơi tại Champions League.

Man Utd có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất của Juve ở bảng đấu này. Thế nhưng đối với Ronaldo, làm khách tại Old Trafford cũng chỉ là một lần "về nhà". CĐV MU vẫn luôn dành sự tôn trọng và yêu quý nhất định cho Ronaldo sau những gì anh đã làm cho CLB trong quá khứ.

Người thắng: Manchester City

Mùa giải trước Man City đã vô địch Premier League một cách vô cùng thuyết phục. Và với lợi thế trong vòng bảng như hiện tại, không khó để nhận ra mục tiêu hàng đầu của Pep Guardiola trong năm nay là chức vô địch Champions League.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 3.

Man City đã hay còn may.

Shakhtar Donetsk từng đối đầu với Man City tại vòng bảng Champions League 2017-18 và để lại ấn tượng mạnh với thắng lợi trong trận lượt về. Thế nhưng trong bối cảnh Man City vẫn đang ngày một mạnh lên, đại diện của bóng đá Ukraina đã mất đi nhân tố vô cùng quan trọng, Fred.

Lyon là đội bóng nổi tiếng với những ngôi sao trẻ triển vọng của bóng đá Pháp như Lucas Tousart, Houssem Aouar. Tuy nhiên hầu hết những cầu thủ này rất thiếu kinh nghiệm thi đấu ở giải tầm cỡ châu lục.

Kẻ thua: Liverpool

"Sự thật là đây không phải là viễn cảnh tôi mong muốn. Tuy nhiên đó mới là Champions League", Klopp phát biểu khi rơi vào bảng đấu với PSG, Napoli và Liverpool. Tuyên bố của vị chiến lược gia người Đức là để xoa dịu tình hình. Nhưng rõ ràng ông là người lo lắng hơn cả khi rơi vào một trong những "bảng tử thần" Champions League năm nay.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 4.

Đáng tiếc cho Klopp, ông đã bỏ lỡ cơ hội vô địch Champions League tốt nhất có thể trong mùa giải năm ngoái.

PSG năm ngoái trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng trong lịch sử C1/Champions League (25 bàn). Với một CLB mặc định giành được chức vô địch quốc nội như PSG, Champions League luôn là mục tiêu hàng đầu. Napoli đã mất đi Maurizio Sarri nhưng người thay thế lại là vị HLV từng 3 lần lên ngôi vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu, Carlo Ancelotti.

Nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp, Liverpool của Jurgen Klopp không thể mắc một sai lầm nào trước Red Star Belgrade.

Kẻ thua: Jose Mourinho

Thật đen đủi khi trong mùa giải không có được sự khởi đầu tốt nhất, Mourinho và các học trò lại rơi vào một bảng đấu khó nhằn cùng Juventus, Valencia và Young Boys.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 5.

Khó khăn đang ngày càng chồng chất đối với Mourinho.

Juventus là đại diện số một của bóng đá Italy với những danh hiệu Scudetto liên tiếp trong những năm qua. Họ như "hổ mọc thêm cánh" sau khi chiêu mộ thành công Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. MU đối đầu với Juve là cặp đấu khá cân não, nhưng nếu xét về phong độ thì đoàn quân của Mourinho rõ ràng thuộc cửa dưới.

10 trận khai màn Premier League của MU có kết quả như nào ?

Valencia về đích ở vị trí thứ 4 tại La Liga mùa giải năm ngoái. Qua 2 trận đấu mở màn 2018-19, dù chưa thực sự vào "form" nhưng Bầy Dơi vẫn là một đối thủ vô cùng khó chơi. Năm ngoái, MU đã bị một đội bóng ở Tây Ban Nha loại khỏi Champions League (Sevilla). Nếu tiếp tục chơi kém ấn tượng như hiện tại thì rất khó để MU vượt qua vòng bảng giải đấu năm nay.

Kẻ thua: PSV

Cuộc vui của các CĐV PSV từ lúc các cầu thủ con cưng của họ giành chức vô địch Eredivisie mùa 2017-18 dường như đã chấm dứt sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League.

Người thắng - kẻ thua sau loạt bốc thăm vòng bảng Champions League - Ảnh 7.

Cơ hội để Lozano và đồng đội vượt qua vòng bảng là không nhiều.

Bước vào giải đấu năm nay với tư cách là hạt giống hạng 2, PSV sẽ phải đối mặt với Barcelona của Lionel Messi. Họ cũng chưa thể so sánh với đội được xếp hạng hạt giống số 3, Tottenham Hotspurs trong bảng đấu của mình.

Đối thủ còn lại của PSV thuộc nhóm hạt giống số 4 là Inter, đội bóng phải chờ đợi 6 năm mới có cơ hội quay lại Champions League nhưng vẫn được coi là "ông lớn". Có lẽ Hirving Lozano và đồng đội nên tính đến việc cạnh tranh cho Europa League ngay từ thời điểm này.