Trận đấu im lặng gần nửa hiệp và lý do đầy tính nhân văn

PHỤNG HIẾU , 15:48 27/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Một sự kiện chưa từng có đã diễn ra trong trận đấu giữa Genoa và Empoli tại vòng đấu thứ 2 của Serie A mùa giải 2018-19.

Các CĐV của cả Empoli và Genoa đã im lặng trong suốt 43 phút của hiệp đầu tiên trận đấu giữa 2 CLB vào ngày Chủ Nhật vừa qua. Họ làm như vậy là để bày tỏ sự tiếc thương đến 43 nạn nhân đã mất mạng trong thảm kịch sập cầu Morandi.

Cầu Morandi, hay còn gọi là "cầu Brooklyn" của thành phố Genoa, là tuyến giao thông huyết mạch nối Italy với vùng biển phía nam của Pháp. Dù đã được xây dựng từ rất lâu (từ năm 1967) nhưng Morandi không thường xuyên được tu sửa. Điều này phần nào đã dẫn đến thảm kịch sập cầu khiến 43 người thiệt mạng vào ngày 14/8.

Sự việc thương tâm này đã khiến không chỉ người Italy mà cả thế giới phải chấn động. CLB Genoa đã phải xin phép cho lùi trận đấu mở màn Serie A mùa giải 2018-19 để trấn tĩnh lại tinh thần của các cầu thủ.

Trận đấu im lặng gần nửa hiệp và lý do đầy tính nhân văn - Ảnh 1.

Sau cùng thì trận đấu giữa Empoli và Genoa trên SVĐ Luigi Ferraris đã được diễn ra vào ngày 26/8. Theo kế hoạch của CLB, các CĐV và cầu thủ sẽ im lặng trong một phút trước trận để tỏ sự tiếc thương đến những người mất mạng trong thảm kịch Morandi. Tuy nhiên sau khi kết thúc, các CĐV của Empoli và Genoa vẫn không nói chuyện, hò reo trong suốt 43 phút của hiệp một.

Trước trận đấu, CĐV Genoa và Empoli đã đồng ý với nhau rằng quãng thời gian tưởng niệm phải kéo dài trong 43 phút tương ứng với 43 người tử nạn. Họ quan niệm rằng một phút trước trận là chưa đủ diễn tả nỗi tiếc thương vô ngần trong lòng.

Trận đấu im lặng gần nửa hiệp và lý do đầy tính nhân văn - Ảnh 2.

Tấm banner có in dòng chữ "Genova merita giustizia" của các CĐV, nghĩa là "Genoa xứng đáng nhận được công lý".

Trận đấu cứ như vậy diễn ra với sự im lặng tuyệt đối trên khán đài. Những tiếng động nghe thấy trên sân chỉ xuất phát từ các cầu thủ, HLV và trọng tài. Ngay cả khi Genoa ghi 2 bàn thắng chỉ sau 18 phút, các khán giả vẫn không ăn mừng. Khi đồng hồ điểm phút thứ 43, khán giả trên sân đã đọc tên toàn bộ 43 người tử nạn rồi hô vang: "Genova, Genova".

Trận đấu kết thúc có hậu với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía Genoa.