Người hùng Đỗ Hùng Dũng: "Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối"

TIẾN THÀNH - PHẠM HUYỀN , 17:13 12/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi trò chuyện vào chiều 12/12, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trải lòng về kỳ SEA Games 30 cực kỳ thành công cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Trong hành trình giành HCV SEA Games 30 của tuyển U22 Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là người có những đóng góp vô cùng quan trọng. Anh là người cầm nhịp tuyến giữa, điều tiết lối chơi cho toàn đội. Tại trận đấu cuối cùng, anh còn trực tiếp ghi một bàn thắng, giúp đội nhà giành thắng lợi đậm đà 3-0.

Chiều ngày 12/12, Hùng Dũng đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng đông đảo người hâm mộ. Tại đây, nhà vô địch SEA Games 30 không ngại chia sẻ về cuộc hành trình lịch sử cùng đội tuyển U22 Việt Nam cũng như về cậu con trai mới sinh.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 1.

Tiền vệ Hùng Dũng trong buổi trò chuyện chiều 12/12. Ảnh: Quý Nguyễn.

- Xin chào Hùng Dũng. Anh vừa trở về Việt Nam sau khi cùng toàn đội giành chiếc HCV SEA Games lịch sử. Cảm xúc của anh thế nào sau chiến tích ấy?

- Vô địch được SEA Games, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ. Trên đường trở về, toàn đội nhận được tình cảm cùng sự quan tâm ấm áp của các cổ động viên. Toàn đội cảm thấy rất vui.

- Tại SEA Games vừa qua, các cầu thủ đã phải thi đấu với mật độ rất dày. Toàn đội đã làm thế nào để vượt qua điều đó?

- Mọi thứ không dễ dàng. Lịch thi đấu quá dày và chúng tôi chỉ biết cố gắng. Thực tế, rất đáng tiếc khi một số cầu thủ như Quang Hải hay Thanh Thịnh gặp chấn thương và không thể thi đấu trọn vẹn. Mong rằng hai cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 2.

Tiền vệ Hùng Dũng ghi bàn trong trận chung kết SEA Games. Ảnh: Sport5.

- Trong trận gặp Singapore, Quang Hải đã gặp chấn thương và trao lại chiếc băng đội trưởng cho anh. Lúc đấy, Hải nói gì với anh không?

- Cậu ấy cũng không nói gì nhiều. Thực sự, ngày hôm đấy, chấn thương của cậu ấy rất bất ngờ. Vài ngày sau, thầy Park bảo tôi làm đội trưởng tạm thời thôi. Sau giải đấu này, Quang Hải vẫn là đội trưởng của đội.

- Cầu thủ gặp chấn thương, thầy Park hẳn sẽ rất xót xa. Thầy đã quan tâm tới các học trò của mình như thế nào?

- Tất nhiên, thầy rất quan tâm tới các cầu thủ. Thầy ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe, động viên từng cầu thủ bị chấn thương, giúp tâm lý của mọi người được thoải mái hơn.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 3.

- Tại SEA Games 30, anh cho rằng đâu là trận đấu đội tuyển U22 Việt Nam gặp khó khăn nhiều nhất. Đó có phải trận gặp Thái Lan hay không?

- Trận gặp Thái Lan, chúng tôi bị dẫn trước 2 bàn từ sớm. Đó là thời khắc rất khó khăn. Tôi cũng động viên các cầu thủ cố gắng, chỉ cần ghi được một bàn chúng tôi sẽ lại nắm lợi thế. May mắn sau đó, Tiến Linh đã nhanh chóng ghi được bàn thắng. Dù vậy, theo tôi, trận đấu khó khăn nhất là màn so tài với U22 Singapore.

- Trước trận chung kết, toàn đội có gặp căng thẳng không và mọi người làm gì để vượt qua?

- Trước trận, ai cũng rất căng thẳng vì trong lịch sử chúng ta chưa từng giành được tấm HCV nào. Thầy Park đã truyền cảm hứng cho toàn đội cố gắng. Mình cũng chia sẻ mong anh em đừng quá áp lực và hãy chơi như đây là một trận đấu bình thường.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 4.

Ảnh: Quý Nguyễn.

Thầy Park có vẻ gặp rất nhiều áp lực SEA Games 30. Anh có thấy thế không?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Thầy gặp rất nhiều áp lực về lựa chọn chiến thuật rồi con người. Phải đến khi vô địch, thầy mới nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Sau đó, thầy Park đã nói lời cảm ơn tới các cầu thủ vì giải đấu tuyệt vời vừa qua.

- Anh nghĩ sao về tấm thẻ đỏ của thầy Park trong trận chung kết SEA Games 30 với đối thủ U22 Indonesia?

- Không có thầy Park là một thiệt thòi cho đội tuyển nhưng tất cả đều hiểu là thầy phản ứng chỉ vì muốn bảo vệ các cầu thủ mà thôi. May mắn là lúc ấy, thầy Lee và các thành viên trong BHL biết phải làm gì duy trì thế trận trong thời điểm đó.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games. Ảnh: Sport5.

- Ai là người đầu tiên thông báo anh được chọn để tham dự SEA Games 30?

- Thầy Park là người đầu tiên thông báo quyết định đó với tôi. Ông gọi tôi vào phòng riêng và chia sẻ điều này với tôi. Dù lúc đó con tôi vừa mới sinh nhưng khi được yêu cầu phục vụ cho tuyển quốc gia, tôi không thể từ chối.

- Dự SEA Games, anh phải xa cậu con trai mới sinh, anh làm thế nào để kết nối với con?

- Con trai mình mới sinh vào thời điểm mình đi SEA Games. Mình đành cập nhật thường xuyên tình hình của con trai qua mạng xã hội. Ngày về, con đang ngủ. Mình cảm thấy an tâm khi thấy con trai vẫn khỏe mạnh, đáng yêu.

- Sau chức vô địch, lời chúc nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Hôm đấy, phải đến khi trở về khách sạn mình mới xem điện thoại. Có lẽ lời chúc của vợ và con trai mình là ấn tượng nhất. Hôm đấy, trận đấu kết thúc cũng đã muộn nhưng con trai bé bỏng mình vẫn thức để cổ vũ cho bố.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 6.

Hùng Dũng trong buổi trả lời trực tuyến chiều 12/12. Ảnh: Quý Nguyễn.

- Bà xã anh nói điều gì đầu tiên khi trở về?

- Mình trở về và cô ấy thấy mình khỏe mạnh là cô ấy hạnh phúc rồi. Thực sự, cô ấy không am hiểu về bóng đá lắm nhưng là hậu phương vững chắc để mình yên tâm thi đấu.

- Anh nghĩ ai là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp thi đấu của mình?

- Có lẽ là mẹ. Mẹ luôn ủng hộ mình, động viên mình cố gắng thi đấu. Thậm chí, thời điểm hiện tại, mẹ còn động viên mình nhiều hơn trước nữa.

- Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất về mẹ liên quan tới bóng đá không?

- Ngày bé, tuần nào mình cũng phải đến sân tập. Mẹ là người đưa mình đi đón mình về dù nhà cách sân tập rất xa. Những lúc ấy, hai mẹ con đều bảo nhau cùng quyết tâm vượt qua thôi.

Người hùng Đỗ Hùng Dũng: Thầy Park là người đầu tiên báo tôi đi SEA Games, dù con trai mới đẻ nhưng tôi không thể từ chối - Ảnh 7.

Hùng Dũng cho biết mẹ là người ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp thi đấu của mình. Ảnh: Quý Nguyễn.

- Điều gì đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của anh?

- Bước ngoặt của mình có lẽ là việc được thi đấu Hà Nội FC. CLB đã cho mình cơ hội và giúp mình tiến bộ rất nhiều.

- Anh đã có một năm thi đấu cực kỳ thành công. Văn Toàn cho biết sẽ bầu cho anh giành Quả bóng vàng. Anh nghĩ sao về việc giành Quả bóng vàng?

- Năm nay là một năm đặc biệt thành công của mình. Nhưng mình nghĩ Quang Hải xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng. Cậu ấy là một cầu thủ vô cùng xuất sắc.

- Trở về sau kỳ SEA Games vô cùng thành công, kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Thời gian vừa qua mình đã thi đấu khá nhiều rồi. Sắp tới, trước mắt mình sẽ nghỉ ngơi khoảng 5-10 ngày trước khi trở lại tập luyện cùng CLB Hà Nội.