MU hòa trận đầu tiên dưới thời Rangnick

Trần Giang , 04:46 09/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

MU chấp nhận chia điểm với Young Boys ở lượt đấu cuối cùng tại bảng F Champions League.

Trong trận đấu đầu tiên của mình tại Champions League trên cương vị HLV trưởng MU, Ralf Rangnick chỉ sử dụng đội hình phụ. Vì "Quỷ đỏ" đã chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8, nên nhà cầm quân người Đức trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ hoặc các gương mặt thường xuyên phải ngồi dự bị. 

Rangnick còn gây bất ngờ khi chỉ sử dụng đúng 1 trung vệ duy nhất (Eric Bailly) nhưng lại tung vào sân tới 3 tiền vệ công (Juan Mata, Donny Van De Beek, Jesse Lingard).

MU hòa trận đầu tiên dưới thời Rangnick - Ảnh 1.

Diễn biến trận MU vs Young Boys: Chủ nhà nhập cuộc hứng khởi

MU chỉ cần vỏn vẹn 9 phút để tạo nên bàn thắng mở tỷ số. Từ cánh trái, Luke Shaw tung quả tạt tầm trung vào trong vòng cấm của Young Boys cho Mason Greenwood. Dù phải nhận đường chuyền của hậu vệ người Anh trong tư thế cực khó, nhưng tiền đạo mang áo số 11 vẫn có thể khéo léo nghiêng người móc bóng tung lưới Guillaume Faivre.

Bàn mở điểm từ sớm và lợi thế sân nhà Old Trafford giúp MU chơi tự tin hơn. Nhưng trong khâu phòng ngự, đại diện của bóng đá Anh lại để hổng 2 hành lang biên. Các cầu thủ Young Boys thường xuyên khoét vào điểm yếu ở vị trí của Aaron Wan-Bissaka và Shaw. 

Đặc biệt là Wan-Bissaka, màn trình diễn của hậu vệ mang áo số 29 ở trận đấu này khiến nhiều fan MU phải lắc đầu ngán ngẩm. 

Young Boys cầm chân MU thành công

Dẫu vậy, bàn gỡ hòa của vị khách tới từ Thụy Sỹ lại xuất hiện ở trung lộ. Ở phút thứ 42, đường chuyền hời hợt của Van De Beek vô tình tạo điều kiện thuận lợi để Fabian Rieder tung cú sút xa. Ngay lập tức, cầu thủ mang áo số 32 trừng phạt sai lầm của tiền vệ người Hà Lan bằng cú cứa lòng đầy hiểm hóc, không cho Dean Henderson bất kỳ cơ hội nào để cản phá. 

Khả năng kiểm soát bóng của Young Boys được cải thiện đáng kể sau khi Rieder đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, cầm bóng nhiều nhưng đoàn quân của HLV David Wagner lại không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn thực sự đáng chú ý. 

Trong khi đó, MU vẫn tỏ ra rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng tiếp theo và khiến hiệp 1 diễn ra với tốc độ tương đối cao. Sang tới hiệp 2, đại diện của giải Ngoại Hạng Anh tiếp tục chơi khởi sắc hơn trong khâu tấn công. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của Young Boys cũng để lộ không ít khoảng trống nguy hiểm.

Nhưng MU lại không thể tận dụng điểm yếu này để vươn lên dẫn trước. Sau đó, đoàn quân của Rangnick chơi chùng xuống và giúp đội khách giành lại thế trận. Young Boys dễ dàng chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Ngược lại, lối chơi của MU không vận hành trơn tru như ở hiệp 1. 

Ở hàng phòng ngự, tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic trong ngày phải chơi ở vị trí trung vệ trở thành điểm yếu lớn nhất ở hàng thủ "Quỷ đỏ" sau Wan-BIssaka. Nhiều pha xử lý lóng ngóng của Matic khiến các cổ động viên MU phải lo lắng. 

Nhưng cũng giống như đại diện của bóng đá Anh, Young Boys không thể ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào trong hiệp đấu còn lại. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. 

MU hòa trận đầu tiên dưới thời Rangnick - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng sau trận MU 1-1 Young Boys