MU có thể thiếu Pogba, chỉ không thể thiếu Bruno

THANH ĐÌNH , 13:50 08/12/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Paul Pogba một lần nữa gây chuyện. Nhưng bây giờ, anh ta không còn quan trọng nữa. MU hoàn toàn ổn nếu thiếu tiền vệ người Pháp, chỉ gặp rắc rối nếu thiếu Bruno Fernandes.

Ngày 29/01, Bruno Fernandes ra mắt ở Old Trafford. Sau khi các thủ tục hoàn tất, phía MU gửi tặng tân binh người Bồ Đào Nha chiếc bánh cho Matilde, cô con gái hôm đó sẽ đón sinh nhật 3 tuổi.

Nhưng Bruno đã không về ngay. Anh quay sang HLV Ole Gunnar Solskjaer và hỏi, liệu có thể tập luyện ngay được không? Tại Carrington không có một ai vì là ngày nghỉ, song Bruno vẫn bước ra và tập luyện với một trong những HLV thể lực của đội.

Cùng ngày hôm đó, Solskjaer phải trả lời báo giới về tình trạng của Paul Pogba. Ông cho biết tiền vệ người Pháp đang nỗ lực để trở lại sau chấn thương. Ít ai tin điều đó bởi Solskjaer đã quá nhiều lần nói điều tương tự. Huyền thoại Paul Scholes từng nghi ngờ rằng, "ngay cả khi Pogba lành lặn, anh ta cũng sẽ viện ra những lý do khác để cố gắng không ra sân, cố gắng rời CLB".

MU có thể thiếu Pogba, chỉ không thể thiếu Bruno - Ảnh 1.

Trái ngược với nhiệt huyết của Bruno, Pogba chỉ mang đến sự thất vọng.

Trước đó ít lâu, người đại diện Mino Raiola đăng đàn tuyên bố, MU không đủ cho những tham vọng của thân chủ ông, và không có gì bí mật cả, Pogba cân nhắc chuyện ra đi.

Gần một năm trôi qua kể từ đó, Raiola xuất hiện một lần nữa với thông báo, thời gian của Pogba ở MU đã hết. Tiền vệ người Pháp sẽ rời khỏi Old Trafford trong tương lai gần. Không ai ở MU còn cảm thấy sốc vì điều này, ngoại trừ cảm giác phẫn nộ khi tuyên bố được đưa ra ngay trước trận đấu cam go với Leipzig, quyết định tấm vé vào vòng 1/8 Champions League.

MU có còn cần Pogba? Câu trả lời là không. Bàn thắng ghi vào lưới West Ham mới đây là khoảnh khắc chói sáng hiếm hoi của tiền vệ 27 tuổi trong suốt một thời gian dài. Phần lớn, anh ta chỉ mang đến sự mệt mỏi, từ thái độ thờ ơ đến những màn trình diễn nghèo nàn.

MU có thể thiếu Pogba, chỉ không thể thiếu Bruno - Ảnh 2.

Phong độ nghèo nàn của Pogba hoàn toàn tương phản với sự bùng nổ của Bruno.

Kể từ đầu mùa giải trước đến nay, Pogba chỉ ghi 2 bàn và kiến tạo 3 ở Premier League. Những lần anh ta trở thành tội đồ, vì thẻ đỏ phải nhận, các pha mất bóng ở khu vực nguy hiểm hay phạm lỗi trong khu cấm địa đội nhà, còn nhiều hơn dấu ấn tích cực tạo ra.

Thật may là vào những ngày này, một người hùng khác xuất hiện để cứu MU khỏi các thất bại. Chính là Bruno. Từ ngày gia nhập Old Trafford, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tham gia trực tiếp vào 36 bàn thắng sau 38 trận ở mọi đấu trường, bao gồm 22 pha lập công và 14 kiến tạo. Riêng mùa này, anh ra sân 16 trận, ghi 10 bàn và có thêm 6 kiến tạo.

Trận gặp West Ham, lần đầu tiên Solskjaer để Bruno ngồi dự bị. Như HLV người Na Uy lý giải, ngôi sao 26 tuổi đã bị đau mắt cá trong nhiều tuần. Ông muốn anh nghỉ ngơi, nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Leipzig.

Không có Bruno, MU không còn là chính mình. Họ thiếu gắn kết, vô tổ chức và mất tính sáng tạo. Trong 45 phút đầu, đội bóng của Solskjaer giống như đang đón nhận một thất bại. Rồi Bruno vào sân và thay đổi tất cả. Anh mang tới động lực, kết nối các đầu mối tấn công và tạo ra cơ hội, những điều mà người khác không thể. Bàn thắng của Pogba ghi được cũng xuất phát từ đường chuyền chính xác của Bruno.

MU có thể thiếu Pogba, chỉ không thể thiếu Bruno - Ảnh 3.

Với Bruno, MU được nâng lên tầm cao mới.

Chỉ trong vòng 45 phút hiệp hai, Bruno thiết lập 8 tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, nhiều hơn tổng kết hợp của mọi đồng đội (6). Không những thế, con số này còn cao hơn bất kỳ cầu thủ MU nào khác trong một thập kỷ qua. Lưu ý rằng anh chỉ chơi một nửa thời gian.

8 cơ hội ở trận gặp West Ham nâng thành tích của Bruno tại Premier League lên con số 35. t Không ai trong 5 giải hàng đầu châu Âu, gồm cả Thomas Mueller (31) tạo ra nhiều đường chuyền quyết định đến thế.

Với Bruno, MU được nâng lên tầm cao mới. Kể từ tháng 2 đến nay, đội bóng của Solskjaer kiếm được 51 điểm tại Premier League, nhiều hơn mọi đội bóng khác trong giải đấu. Ngay cả Man City hay Liverpool cũng không tích lũy số điểm cao hơn họ. Tại các Cúp châu Âu, tỷ lệ thắng của MU là 63,6%.

Dĩ nhiên rồi, MU bây giờ không thể sống thiếu Bruno, người luôn cam kết cống hiến hết mình, nén đau để ra sân và thúc đẩy đồng đội chơi với tiêu chuẩn cao do anh đặt ra. Nó rất khác với Pogba, cầu thủ chỉ mang đến thất vọng và sự chán nản.